Xô xát trận MU - Everton: Gueye bị thẻ đỏ vì tát vào mặt đồng đội
Idrissa Gueye của Everton đã mất kiểm soát trước hơn 70.000 khán giả tại Old Trafford khi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp MU vì tát chính đồng đội của mình.
Tình huống Gueye bị thẻ đỏ
Sao Everton bị truất quyền sau pha tát đồng đội
Gueye đã bất cẩn để mất bóng trong vòng cấm địa, khiến Bruno Fernandes suýt có bàn mở tỷ số với cú dứt điểm đi sát cột dọc. Khi các cầu thủ MU bắt đầu chạy về phòng ngự quả phát bóng lên, Gueye bên phía Everton đối đầu với đồng đội Michael Keane sau khi trung vệ người Anh la mắng anh vì pha xử lý cẩu thả.
Gueye dường như đã tát vào mặt đồng đội Michael Keane trong tình huống hy hữu trên sân
Cả hai đứng đối mặt nhau, Keane dường như hơi nghiêng người về phía Gueye, trước khi Gueye giơ tay tát thẳng vào mặt Keane, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.
Vụ việc này gợi nhớ đến những cuộc ẩu đả nổi tiếng trên sân như Kieran Dyer và Lee Bowyer (trận Newcastle - Aston Villa, 20 năm trước) hay Graeme Le Saux và David Batty (trận Blackburn Rovers - Spartak Moscow, 1995).
HLV David Moyes không thể phàn nàn gì về tấm thẻ đỏ dành cho Gueye, đây là lần đầu anh bị truất quyền mùa này, khi Jordan Pickford và Iliman Ndiaye phải can thiệp để ngăn anh lao vào Keane lần thứ hai, trước khi cuối cùng phải đi xuống đường hầm.
Các chuyên gia tranh cãi về thẻ đỏ
Tuy nhiên, huyền thoại MU Gary Neville cho rằng quyết định thẻ đỏ là quá nặng: “Pha đó không quá nghiêm trọng, chỉ là cú chạm nhẹ. Thật không hay khi thấy hai đồng đội xích mích, nhưng họ không hề đánh nhau, không phải cuộc ẩu đả. Chỉ cần thẻ vàng là đủ để giải quyết tình huống đó. Tôi không nghĩ đó là pha cần phải rút thẻ đỏ”.
Ban tổ chức Premier League giải thích trên X: “Quyết định rút thẻ đỏ cho Gueye vì hành vi bạo lực đã được VAR xác nhận, hành động được coi là cú đánh rõ ràng vào mặt Keane”.
Đồng quan điểm, huyền thoại Liverpool Jamie Carragher nói trên Monday Night Football của Sky Sports: “Tôi chỉ nghĩ: liệu trọng tài có thể quản lý tình huống tốt hơn một chút không? Ông ấy có thể gọi cả hai lại và nói: ‘Này, hai cậu bình tĩnh lại được không?’
Kiểu như cố gắng xoa dịu, kiểm soát tình huống thay vì chỉ chăm chăm vào luật. Luật thi đấu giúp trọng tài có quyền xử lý, nhưng ông ấy cũng có thể nói: ‘Tôi không nghĩ đó là hành vi quá mức’, và khi đó trận đấu có thể tiếp tục với 11 đấu 11”.
Ngược lại, HLV tuyển Bồ Đào Nha và cựu thuyền trưởng Everton, Roberto Martinez, phát biểu trên Sky Sports: “Tôi thực sự ngạc nhiên. Rõ ràng đây là một sự hiểu lầm, Gueye chỉ cố gắng chuyền bóng cho Keane, nhưng vấn đề nằm ở phản ứng sau đó là cú tát. Trọng tài không còn lựa chọn nào khác vì luật quy định rằng bất kỳ hành vi bạo lực nào hướng lên phần đầu hoặc cổ đều là thẻ đỏ”.
Dù thi đấu thiếu người, Everton vẫn xuất sắc đánh bại MU 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 29, với siêu phẩm của Kiernan Dewsbury Hall đưa bóng vào góc cao khung thành.
Nguồn: [Link nguồn]
-25/11/2025 04:03 AM (GMT+7)



