Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng

Bác sỹ cho hay áo tắm hàng thùng có thể gây các biến chứng nguy hiểm cho chị em như viêm loét da, viêm vùng kín, vô sinh...

Vào một ngày đầu tháng ba, chị đồng nghiệp nổi tiếng sành điệu và giàu có ngồi kế bên hồ hởi khoe cả gia đình sắp có chuyến đi Nha Trang kỉ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng chị.

Lần du hí này vợ chồng chị mời cả bố mẹ chồng cùng đi cho vui vẻ và ấm úng. Chị kể sau vài ngày tìm kiếm đã mua được đồ bơi cho bố mẹ chồng hết sức ưng ý. Bố mẹ chồng dù đã ở tuổi thất tuần nhưng vẫn còn rất trẻ trung và hoạt bát. Nhưng điều khiến tôi giật mình đó là việc chị khoe mua được đồ bơi cực chất mà giá lại bèo cho hai cụ tại "thiên đường hàng thùng Đông Tác" (Hà Nội).

Khi được hỏi sao lại mua đồ cũ cho bố mẹ chồng, chị xởi lởi: "Ôi dào, các cụ già rồi, mua đồ xịn rồi sau bỏ phí. Mình nói khéo một chút mà các cụ lại toàn thấy tem mác tiếng Tây, tiếng Nhật yên tâm ngay. Ra đấy (cửa hàng bán đồ cũ - PV), 10 phút chọn được cả mớ mà hết có trăm ngàn. Thích thì mặc, không thích thì bỏ. Đồ bơi ai dám chung đụng đâu"

Im lặng trước những lời "ruột gan" của chị đồng nghiệp nhưng trong đầu tôi như ám ảnh bởi câu hỏi "Đồ bơi ai dám mặc chung đâu", vậy sao chị lại mua đồ đã qua sử dụng về cho chính bố mẹ chồng mình? Hàng thùng có thứ ma lực gì mà khiến cả những người sẵn sàng bỏ cả chục triệu để mua một đôi giầy như chị phải tin tưởng đến thế?

Mang câu hỏi này, tôi tìm gặp một người bạn được xếp vào hạng dân sành hàng thùng tại Hà Nội. Chị là một quản lý giỏi trong một công ty truyền thông. Chị đã nhiều lần thẳng thắn tuyên bố với bạn bè rằng "Ai chê hàng thùng chứng tỏ người đó không hiểu biết gì cả!"

Chị cho rằng bên cạnh áo khoác thì đồ bơi là món đồ người mua có thể hoàn toàn tin tưởng ở thế giới đồ cũ này.

Theo chị, tại các chợ đồ cũ ở Hà Nội, các shop bán áo tắm đều có những sản phẩm cực kỳ chất lượng mà kiểu dáng và màu sắc lại vô cùng quyến rũ. Muốn mua đồ bơi đẹp và sexy mà giá lại rẻ ở Hà Nội, chị khuyên tôi đến khu phố chợ Hàng Da đầu tiên. Sau đó, là khu chợ đồ cũ Đông Tác (Đống Đa), rồi khu Khương Thượng (Thanh Xuân).

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 1

Tại chợ đồ cũ Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội) dù mới chỉ đầu tháng 3 nhưng thị áo tắm đã đổ bộ rầm rộ

Xâm nhập thiên đường đồ cũ

Theo lời tư vấn của chị, tôi tìm đến khu chợ Đông Tác vì nó khá gần với nơi làm việc. Điều khiến tôi rất bất ngờ là dù mới đầu tháng ba, mưa Xuân nặng hạt, người người vẫn mặc áo rét nhưng trên các sạp, áo tắm đã xuất hiện hết sức nhộn nhịp và đa dạng.

Lượn một vòng quanh khu chợ, tôi dừng xe tại một cửa hàng có cảm giác rộng rãi và nhiều mẫu mã sản phẩm nhất. Đang lúi húi cởi áo mưa, mũ bảo hiểm, bà chủ ước chừng 50 tuổi đã đon đả: "Mua đi em, chị vừa bật kiện tối qua đấy, hàng còn nóng hổi đây này. "Nước đầu" tha hồ mà chọn."

Cửa hàng rộng chừng 20m2, trên tường treo những ma-no-canh mặc áo tắm nữ. Phía dưới là hàng loạt mẫu váy maxi, váy lưới đi biển. Nền nhà ngổn ngang những bọc ni-long đen buộc túm. Hai đống hàng cao vút loằng ngoằng dây dợ được đổ ngay ở cửa ra vào.

Sau một hồi ngắm nghía, tán chuyện, bà chủ vui vẻ cho biết đây mới chính là thời điểm các "dân sành" đi lùng hàng thùng. Lúc chuyển mùa này, khách khôn ngoan sẽ mua được những bộ áo bơi chất lượng của các thương hiệu lớn hoặc có tem mác xịn.

Bà chủ khẳng định, đồ hàng thùng nói chung hay áo tắm hàng thùng nói riêng đều rất đẹp và giá cả lại phải chăng. Theo bà một bộ trong cửa hàng này nếu muốn mua mới tôi sẽ phải trả vài triệu đồng.

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 2

Một chiếc áo tắm "nước đầu" được bán giá 250 ngàn đồng

Áo tắm cũng như mọi món hàng thùng khác đều được chia làm nhiều loại. Tùy vào chất lượng mà chia là "hàng nước đầu" hay "nước hai", "nước ba". Theo lời bà chủ, những mẫu treo cẩn thận trên giá là "hàng nước đầu" được tuyển chọn cẩn thận và bán với giá cao nhất.

Hàng kém hơn thì được bọc trong những túi nilon mà tôi kể trên. Hàng kém nữa thì đổ đống ngay tại cửa ra vào. Mức giá của chúng cũng có sự phân biệt rõ rệt. Hàng chất lượng tệ hơn thường được bán theo cân để làm giẻ lau.

Tôi không khỏi nhăn mặt khi được biết bộ áo tắm xinh xắn đang "tăm tia" trên giá kia chị bán 300 ngàn đồng. Nếu mua, nể tình chị em, tôi sẽ được bớt 50 ngàn đồng. Còn lại, áo "nước hai" đồng giá là 100 ngàn. Đồ đổ đống thì từ 20 đến 50 ngàn đồng.

Chị còn cho biết thêm, mỗi kiện hàng đồ bơi khoảng 80kg được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu qua đường thủy. Với vốn ban đầu khoảng 8-10 triệu đồng, mỗi kiện có khoảng gần 250 bộ. Sau khi mở kiện, phân loại, người bán thu về khoảng 20- 30 triệu đồng.

Chị tâm sự: "Lúc mở kiện hàng mới hồi hộp lắm, cứ như mình đang mở lưới tát ao ấy. May thì được toàn hàng đẹp hàng tốt. Xui mà gặp đồ xấu, cũ dập nát thì coi như lỗ vốn. Mỗi mùa hàng mới, chúng tôi đều chọn người "đẹp tuổi, hợp mệnh" với mình để mở kiện để lấy lộc làm ăn may mắn."

Sau khi mua một bộ để "mở hàng" cho chị, tôi lân la hỏi về đồ bơi trẻ em vì không thấy bày bán. Như mở cờ trong bụng, bà chủ chạy vào phòng trong kéo ra ba tải chật ních. Chị khoe cửa hàng không thiếu bất cứ món đồ bơi nào. Từ người lớn cho đến trẻ em, đàn ông cho đến phụ nữ đều có hết.

Hồ hởi mở những túi đồ, chị trải xuống sàn nhà một loạt áo bơi cho cả bé gái lẫn bé trai. Giá của áo bơi cho bé gái hàng đẹp là 180 ngàn, hàng "nước hai" là 100 ngàn đồng. Còn quần bơi cho bé trai là 50 ngàn. Tôi kêu đắt, chị chỉ tay ra hai đống đồ ở cửa "20 ngàn, em ra đó mà chọn" rồi lạnh lùng cất đồ đi.

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 3

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 4

Đồ bơi trẻ con cũng được bán rất nhiều trong các shop

Cẩn trọng vô sinh vì áo tắm hàng thùng

Trong lúc tôi đang ngại ngần vì làm chị "tự ái", có một đôi trai gái xuất hiện, mau mắn chọn liền 4 bộ đồ bơi cho cả nam nữ. Trước khi họ rời đi trong vội vã, tôi còn kịp biết, họ mua đồ bơi để chuẩn bị đi tuần trăng mật tại Vũng Tàu vào tuần tới.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, chị bán hàng cười lớn tự tin: "Đồ hàng thùng nhưng chuẩn lắm em ạ. Không lo gì đâu, em cứ về ngâm giặt sạch là được. Nếu cẩn thận thì ngâm giấm, tẩy chanh, xát muối hoặc kỹ hơn thì luộc lên là xong. Cả thế giới người ta mặc chứ có phải mỗi mình em đâu"

Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia y tế, quần áo hàng thùng, đặc biệt là đồ bơi, áo tắm đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe. TS. Vũ Mạnh Hùng, Viện Da liễu Hà Nội cho biết, hàng thùng là những đồ đã qua sử dụng hoặc có thể có chất lạ bám vào trong quá trình vận chuyển, nguy cơ mắc một số bệnh ngoài da như: ghẻ, nấm và một số bệnh viêm da tiếp xúc.

Bác sỹ cũng cho hay hiện nay có nhiều chị em sính sử dụng quần áo hàng thùng mà không biết rằng có thể phải đối mặt với các bệnh tật nguy hiểm. Bác sĩ cũng phân tích chị em không nên vì ham rẻ, ham độc mà sử dụng quần áo hàng thùng.

Hiện, ngoài nhu cầu mặc đẹp thì chị em cũng cần phải chú ý tới trang phục sạch sẽ. Thực tế, nhiều vi khuẩn ngay cả khi được khử trùng tốt, giặt sạch vẫn không bị tiêu diệt và có thể gây những bệnh về da liễu và phụ khoa bất cứ lúc nào.

Theo lời tư vấn, những chị em là tín đồ của quần áo hàng thùng, khi mua về nhất định phải khử trùng cẩn thận để đảm bảo không có nấm, vi khuẩn gây bệnh. Hơn nữa, chỉ nên mặc quần áo bên ngoài, tuyệt đối không nên mặc đồ lót, áo tắm hàng thùng. Bởi những ký sinh có trong quần áo lót, áo tắm hàng thùng có thể gây các biến chứng nguy hiểm cho chị em như viêm loét da, viêm vùng kín, vô sinh...

Hàng năm, các cơ sở y tế đã tiếp nhận rất nhiều ca bệnh liên quan đến bộ phận sinh sản của chị em. Nhiều bệnh nhân cho biết rất sạch sẽ và giữ gìn sức khỏe. Nhưng sau đó, chính họ đã phải hoảng hốt vì nguồn cơn căn bệnh đến từ sở thích mặc đồ đã qua sử dụng.

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 5

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 6

Liệu những món đồ đổ đống đã qua sử dụng như thế này có đáng tin cậy?

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 7

Một bộ áo bơi được bà chủ shop khen ngợi là "tuyệt đẹp và chất lượng". Nó được mua với giá 250 ngàn

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 8

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 9

Nhưng lật phía trong mới thấy sự cũ nát và những nốt mốc xanh đen

Ổ bệnh tàng hình ở áo tắm hàng thùng - 10

Tấm vải lót cũng bị bung chỉ, nhăn nhúm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN