Con gái và nước hoa

Ngửi một hương dễ chịu, trong lòng người ta dễ nảy sinh những cảm xúc yên bình, những hồi ức đẹp đẽ.

Nước hoa không được sản xuất ra để dành riêng cho cô gái nào. Ấy thế mà mỗi người lại dễ bỏ ngỏ ấn tượng trong lòng người khác bằng những hương thơm được xức lên cơ thể mỗi ngày.

Nước hoa hay những hương thơm cũng có sức quyến rũ chẳng kém gì quần áo đẹp. Nếu áo quần làm người ta ngây ngất lúc ban đầu thì hương thơm của một người con gái có thể khiến người ta chập chờn cả trong giấc ngủ, khiến người ta muốn được lướt qua bóng hình ấy lần nữa, dẫu chỉ để nhắm mắt và hít hà hương thơm ngây người kia.

Nếu ai đã từng xem phim điện ảnh hay đọc tiểu thuyết “Mùi hương” (Perfume: The Story of a Murderer) của tác giả Patrick Süskind, hẳn còn nhớ ở đoạn cuối phim, cuối truyện, kẻ sát nhân Grenouille, đồng thời cũng là kẻ đã tạo ra mùi hương kinh điển, làm cho đám đông tới xem hành hình trở thành một đám đông cuồng loạn vì đắm mình trong lạc thú mà mùi hương của kẻ ấy mang theo.

Hình ảnh đó đã trở thành minh chứng cho sức mạnh của hương thơm, rằng nó có thể đem tới những tình cảm và hành động mà lý trí chưa chắc kiểm soát nổi.

Ngửi một hương dễ chịu, trong lòng người ta dễ nảy sinh những cảm xúc yên bình, những hồi ức đẹp đẽ. Khi ấy, “thơm” chưa đủ để diễn tả hết được tính chất của mùi hương ấy, mà phải là “đẹp”, là “sáng”, là gì đó nữa mà vài từ ngữ không nói hết được.

Hương thơm, cũng chẳng cứ gì phải là loại nước hoa hảo hạng, phải là thứ hương liệu đắt đỏ nhất mới gọi là tuyệt vời. Độ tuyệt vời của mỗi hương thơm không được quyết định bởi danh tiếng của nhà sản xuất, ở giá thành sản phẩm mà chính bởi người sử dụng và người được thưởng thức chúng mỗi ngày.

Con gái và nước hoa - 1

Độ tuyệt vời của mỗi hương thơm không được quyết định bởi danh tiếng của nhà sản xuất

Tôi có quen một chàng trai. Anh chàng ấy không bao giờ dùng nước hoa, cũng không có thói quen dùng những loại dầu gội hay dầu tắm đặc quánh mùi thơm của hóa chất như nhiều chàng trai khác. Nhưng mỗi khi lại gần chàng trai ấy, tôi lại thấy một thứ hương vô cùng dễ chịu. Ngọt ngọt man mát, khác hẳn với mọi thứ nước hoa nam giới vẫn hay dùng. Sau này tôi mới biết, mùi hương dễ gây mê đắm ấy là từ một loại nước xả vải đặc biệt mẹ anh ấy hay dùng.

Lại có một cô gái khác. Cô ấy nói với tôi rằng mình thích sưu tập nước hoa, nhất là những loại nước hoa đắt tiền, sang chảnh. Nhưng chưa lúc nào tôi được thấy một hương thơm nào dễ chịu tỏa ra từ người cô cả.

Đó, rõ ràng đắt hay rẻ không có quyền hành gì trong việc chi phối đến độ cuốn hút của nước hoa, hay các mùi hương.

Nước hoa hay một thứ gì đó tỏa ra hương thơm là thứ mà mọi cô gái nên sở hữu và học cách sở hữu. Quần áo đẹp sẽ giúp các cô để lại ấn tượng đẹp trong lòng đấng mày râu. Nhưng một mùi hương “đẹp”, sẽ khiến người ta nhớ tới các cô mãi không thôi, mong chờ được gặp lại các cô mãi không thôi.

Vậy thì, đừng quên lúc nào cũng phải “thơm” con gái nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN