Thiếu nữ nháo nhào bán nhanh 'vốn đàn bà' giá 20 triệu

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Thông qua một lời đề nghị bán trứng công khai trên mạng, liên hệ với chủ nhân số điện thoại “0975346xxx” thì được người này nháo nhào hẹn gặp rao bán trứng với giá 20 triệu không bớt một đồng.

Từ trước tới nay nhiều người cứ nghĩ bán cơ thể là bán thân, nhưng thực tế vẫn còn những thứ “nhạy cảm” khác mà các phụ nữ vẫn “âm thầm” rao bán để kiếm tiền bất chấp mọi hệ lụy về sau.

“20 triệu cho một lần cho trứng... giá chuẩn không bớt”

Dạo một vòng trên các diễn dàn dành cho mẹ và bé, không thiếu những mẩu tin nhắn tình nguyện đi hiến trứng cho những đôi vợ chồng hiếm muộn. Nói là đi hiến nhưng thực chất là họ đi rao bán cái “vốn” ông trời ban cho người đàn bà. Nhờ có vậy, nhóm Phóng viên báo điện tử Người đưa tin lập tức tìm đến những cô nàng bán “vốn” đàn bà để tìm hiểu thực hư ra sao.

Thông qua một lời đề nghị bán trứng công khai trên mạng, tôi liên hệ với chủ nhân số điện thoại “0975346xxx”, để được xin tư vấn. Một giọng nữ nhẹ nhàng đáp lại sau hàng dài tiếng “tút tút”.

Cô gái này giới thiệu mình tên là Minh, quê ở một làng chài ven biển xứ Thanh và đang trọ ở Hà Nội. Minh khuyên chúng tôi nên gặp trực tiếp để tiện thể trao đổi.

Ngày hôm sau, Minh hẹn tôi tại một quán cafe vắng người nằm ẩn mình dưới những gốc cây cổ thụ trên đường Hoàng Hoa Thám. Lúc tôi đến nơi, Minh đã ngồi đó chờ từ bao giờ.

Đập vào mắt tôi là một cô gái có cái dáng dong dỏng cao, gầy gò nhưng trắng và khá xinh xắn. Tôi tưởng rằng những cô gái bán trứng dạng này phải mạnh bạo, chuyên nghiệp lắm. Nhưng với Minh, cô gái này nói chuyện khá rụt rè, rất kiệm lời và thường trả lời nhát gừng.

Thiếu nữ nháo nhào bán nhanh 'vốn đàn bà' giá 20 triệu - 1

Minh cho biết cô sinh ra và lớn lên ở một làng chài nghèo, quanh năm đàn ông đi biển, còn đàn bà ở nhà nuôi con.

Tâm sự chuyện chị em một lát. Tôi đề cập giá cả với ả, Minh khẳng định chắc nịch giá đi cho trứng là 20 triệu và không bớt 1 xu. “Đây là lần đầu tiên em đi làm cái chuyện này, nên em cũng tham khảo trên mạng giá những người có kinh nghiêm bán rồi chị ạ. Đây là giá chung rồi, em không bớt đâu”.

Minh nói lần đầu tiên đi cho trứng, nhưng dường như mọi câu hỏi của tôi đưa ra, Minh trả lời một cách sành sỏi. Tôi gặng hỏi “lần đầu tiên cho trứng mà em biết nhiều thế”. Thoáng 1 chút dò xét, Minh trả lời nhát gừng: “Vì lần đầu tiên em cho trứng thế này nên em cũng lên mạng tìm hiểu xem cách thức như thế nào? Có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không? Vì vậy em biết để trả lời chị” (?!).

Trong cả buổi nói chuyện, ả cứ giục đi giục lại chúng tôi nên đi mua trứng trước Tết vì đang có nhiều người hỏi. “Cũng có nhiều người hỏi em, nhưng hầu hết họ muốn sau tết. Em thì cần tiền nên muốn làm trước Tết. Nếu chị đồng ý em làm cho chị luôn”.

Minh cũng chia sẻ một sự thật trần trụi: “Nếu chị có khả năng sinh con và đi xin trứng thì có giá như thế. Có nhiều chị không đẻ được liên lạc với em đặt vận đề đẻ thuê, em cũng sẵn sàng đồng ý vì em cần tiền”.

Tôi hỏi Minh nếu trọn gói để thuê thì như thế nào. Minh cho hay: “Nếu đẻ thuê thì 100 – 200 triệu, ngoài ra chị phải chi trả viện phí, phí bồi dưỡng.... nói chung là rất đắt. Nếu chị có khả năng sinh con thì nên xin trứng thôi cho rẻ”.

Sau khi nghe Minh nói tôi lưỡng lự và nói rằng mức giá cho một lần đẻ thuê như thế là quá cao và tôi không đủ kinh tế để thực hiện gói mà Minh nói. Tôi hỏi Minh về mức giá xin trứng và yêu cầu Minh cho một con số chuẩn nhất, chính xác nhất để tôi có thể tham khảo.

20 triệu một lần cho trứng. Giá chuẩn không bớt nhé. Nếu chị đồng ý thì chị em mình làm luôn trước Tết. Em cũng muốn có ít tiền để tiêu tết, hơn nữa em đang chuẩn bị đến tháng” - Minh đề nghị.

Tôi không bất ngờ với mức giá mà Minh đưa ra bởi trước đó, tôi cũng đã tham khảo mức giá này trên mạng. Tuy nhiên, khi tôi đề nghị giảm giá thì cô kiên quyết không chịu. Minh nói, đó là mức giá chung và quá hữu nghị rồi, bởi nhiều người còn hét giá cao hơn cô.

Đi bán trứng vì không có tiền nuôi con

Trong cả buổi chiều, Minh tâm sự rằng cần tiền nuôi con nhỏ: “Trước em yêu 1 người cùng quê nhưng không cưới, ở cùng với nhau thì có bầu. Được 2 tháng thì anh ý cũng bỏ em mà đi, để em bơ vơ lại nuôi con. Có nhiều lúc em nghĩ mình nên bỏ cái thai này đi nhưng không đặng lòng”.

Minh cho biết cô sinh ra và lớn lên ở một làng chài nghèo, quanh năm đàn ông đi biển, còn đàn bà ở nhà nuôi con. Bản thân gia đình Minh có 2 chị em, bố mất sớm, cả gia đình toàn đàn bà, không có nhân lực đi biển: “Quê em 100% đi biển, ruộng không có nên không có đàn ông là chẳng có nghề gì làm”.

Minh không về quê được, vì nhà nghèo, cô phải sống bươn trải, làm đủ thứ nghề để nuôi con. Minh đi làm thuê cho những shop quần áo lương tháng chỉ 3, cọc 3 đồng chẳng đủ tiền mua sữa cho con.

Bần cùng lắm Minh mới đẩy mình vào việc làm trái đạo lý như thế. Minh luôn nhấn mạnh: “Tết rồi, em cũng cần tiền mua quần áo, mua bỉm sữa cho con. Anh chị thống nhất rồi quyết định nhanh cho em. Được trước Tết thì tốt quá, bởi ngoài chăm con em cũng muốn có một khoản nhỏ để mang về quê ăn Tết cùng với gia đình”.

Nhìn ánh mắt, tôi đoán Minh hi vọng rất nhiều vào chuyện này. Minh cũng khẳng định với tôi: “Khi nhận được tiền em sẽ viết cam kết hiến trứng đàng hoàng cho anh chị. Vì thế, anh chị cứ yên tâm, em sẽ ghi đúng địa chỉ của em, không có chuyện gì khuất tất xảy ra cả. Anh chị cứ tin tưởng ở em”.

Đến đây, đôi mắt Minh bỗng dưng buồn rười rượi “Cho trứng cũng như cho đi đứa con của mình vậy chị ạ. Trứng ấy rồi sẽ lớn lên, cũng thành hình hài, thành người. Em biết làm việc này thất đức lắm, làm sao một người mẹ có thể bỏ đi giọt máu của mình như thế chứ. Tuy nhiên, cũng vì cùng quẫn. Khi tiền trao cháo múc rồi thì chị em mình đường ai nấy đi, em sẽ không làm gì ảnh hướng tới gia đình anh chị”.

Minh bước ra khỏi quán khuôn mặt vẫn ánh lên một nét buồn rầu. Có lẽ, từ trong tâm khảm của cô gái xứ Thanh này, vẫn còn những trăn trở về chuyện cho trứng. Hẳn cô đang tự nén lòng mình để không khóc.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm- Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN