Phụ nữ không lấy chồng và lấy nhầm chồng, ai sẽ đau khổ hơn?

Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau và chỉ có người trong cuộc mới hiểu đâu là lựa chọn phù hợp với bản thân.

Liệu không kết hôn có sung sướng hơn là lấy nhầm chồng? (Ảnh minh họa)

Liệu không kết hôn có sung sướng hơn là lấy nhầm chồng? (Ảnh minh họa)

Đối với hầu hết mọi người, khi đến một độ tuổi nhất định sẽ quyết định kết hôn. Thế nhưng, có một số người, họ không muốn kết hôn, chấp nhận cuộc sống “thà độc thân còn hơn lấy nhầm chồng”. So với việc lấy nhầm chồng, liệu một phụ nữ chọn lối sống độc thân có hạnh phúc hơn không? Sau đây là nỗi lòng của 4 người phụ nữ trong cuộc.

1. Cô Trần: “Tôi kết hôn với một người đàn ông “cặn bã” nhưng không hối hận khi đã lấy người này”.

Nếu so sánh việc không cưới chồng và lấy nhầm chồng, cái nào bất hạnh hơn, có lẽ tôi sẽ chọn “không cưới chồng”. Khi nói ra điều này, có thể bạn nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của tôi đang rất hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế, cuộc hôn nhân của tôi chẳng hạnh phúc chút nào. Tôi đã cưới một người đàn ông cặn bã và ly hôn sau 5 năm chung sống.

Tôi và chồng cũ kết hôn do bố mẹ sắp xếp. Họ nói anh ta là người tốt, còn tôi đã đến tuổi lập gia đình rồi. Sau khi kết hôn, bộ mặt thật của anh ta lộ ra, lười biếng, hay cáu giận, thường xuyên đánh đập, mắng mỏ vợ. Tôi đã chịu đựng 5 năm để nuôi con cứng cáp một chút trước khi quyết định ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi không tái hôn và chẳng còn thiết tha gì với hôn nhân. Tôi sống một mình với con gái, cháu rất ngoan và hiểu chuyện. Vì con gái, dù cực khổ thế nào tôi cũng chịu đựng được.

Dù cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc nhưng nó mang lại cho tôi một cô con gái rất dễ thương. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy không hối hận, dù phải kết hôn với một tên cặn bã. Cuộc hôn nhân cho phép tôi có một đứa con hợp pháp được sinh ra. Nếu tôi không lấy chồng, con gái tôi ở đâu ra, tôi sẽ cảm thấy rất khó xử trước những câu hỏi như vậy.

2. Cô Lý: “Tôi có lẽ thuộc số ít những phụ nữ còn sót lại, tốt nhất không nên nghĩ tới việc lấy chồng nữa”.

Tôi đã 38 tuổi và quyết định cuộc đời này sẽ không lấy chồng. Thực ra, khi còn trẻ, tôi cũng từng muốn kết hôn. Khi đó, tôi mới ngoài 20 tuổi, nghĩ mình vẫn còn trẻ nên không cần vội vàng tìm bạn trai. Sau đó, khi bắt đầu nhận ra đến lúc mình cần một ai đó bên cạnh cả đời thì đã quá muộn.

Sau 30 tuổi, việc tìm bạn đời trở nên khó khăn bởi một người đàn ông bằng tuổi tôi thường đã ly hôn hoặc góa vợ. Đa số đều có con riêng, tôi không muốn sống cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chưa tìm được người phù hợp.

Bây giờ tôi sắp 40 tuổi, tâm lý đã ổn định, sống độc thân cũng quen rồi nên không muốn kết hôn nữa. Vì còn độc thân nên tôi hay gặp đủ ánh mắt dị nghị, có người còn nói tôi là gái già ế chồng, chẳng ai thèm cưới.

Tôi chưa bao giờ kết hôn, tôi không biết lấy nhầm chồng là cảm giác như thế nào nhưng tôi biết cảm giác độc thân cô đơn ra sao. Tôi vẫn thấy buồn khi không lấy được chồng vì cuộc đời là một sự trải nghiệm, nếu chưa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân và làm mẹ thì thật đáng tiếc.

3. Cô Giang: “Tôi nghĩ lấy nhầm người thật quá đau khổ”.

Lúc đầu, chồng là người chủ động theo đuổi tôi, theo đuổi được hai năm tôi mới đồng ý lấy anh. Hai năm đầu chung sống, chúng tôi hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác. Nhưng sau khi có con, chúng tôi cãi nhau nhiều lần chỉ vì vấn đề giáo dục con cái.

Sau khi cãi vã, quan hệ vợ chồng trở nên trục trặc, anh ta bắt đầu về nhà lúc nửa đêm. Khi hỏi anh ta làm gì ở bên ngoài, anh ta tức giận và bảo tôi không cần quan tâm. Sau này, tôi phát hiện anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Điều này khiến chúng tôi cãi nhau không ngớt.

Anh ta nói, mình chỉ chơi bời với người phụ nữ đó, chỉ cần tôi không muốn ly hôn thì anh ta sẽ không ly hôn. Nếu không ly hôn, tôi phải chấp nhận sự thật anh ta có người phụ nữ khác. Tôi sẽ tiếp tục chịu đựng "kiếp chồng chung" như thế này. Điều gì sẽ xảy ra với con cái nếu chúng tôi ly hôn. Tôi không muốn con mình phải khổ hay phải chịu cảnh xa con.

Đôi khi tôi nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu bạn chưa kết hôn và không phải trải qua quá nhiều đau khổ trong hôn nhân. Nếu độc thân, tôi có thể sống tự do, được tiêu tiền một cách thoải mái, sống cho bản thân nhiều hơn. Vì thế, tôi thấy nếu lấy nhầm chồng thật bất hạnh, sự đau khổ này sẽ hủy diệt một người, khiến họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trong cuộc sống.

4. Cô Lệ: “Tôi độc thân và cảm thấy bất hạnh nếu lấy nhầm chồng”.

Năm 26 tuổi, tôi có một mối tình, đó là một người đàn ông rất tốt. Sau đó gia đình anh định cư ở nước ngoài, anh cũng đi theo và chúng tôi chia tay theo lẽ tự nhiên.

Sau đó, tôi không bao giờ gặp ai tốt hơn anh ấy nữa và từ từ nảy sinh ý định về cuộc sống độc thân. Tôi là người cầu toàn, nếu không tìm được thứ ưng ý thì tôi không đi tìm nữa.

Bố mẹ tôi cũng là những người rất cởi mở và không tạo áp lực cho con gái mình. Họ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Bây giờ, tôi đi làm vào ban ngày, ban đêm ở nhà nghe nhạc, lướt Internet, hoặc mời bạn bè đi uống cà phê. Cuối tuần, tôi sẽ tập yoga và vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch, hoặc tổ chức tiệc nướng với bạn bè.

Tôi nghĩ sống một mình cũng tốt nhưng mỗi khi bị ốm, tôi thấy bản thân mình thật đáng thương vì không có ai chăm sóc.

Bạn thân tôi kết hôn với một người đàn ông tồi, vợ chồng họ cãi nhau suốt ngày. Cô ấy đang có cuộc sống tồi tệ hơn tôi rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ, lấy nhầm chồng còn đau khổ hơn là không lấy chồng.

Phụ nữ không lấy chồng hay lấy nhầm chồng, cái nào bất hạnh hơn? Không có câu trả lời rõ ràng, vì tùy vào từng hoàn cảnh có những câu trả lời khác nhau. Ở đời, mọi chuyện chẳng thể nào hoàn hảo theo ý muốn, vì vậy hãy học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, bình thản đối mặt với mọi thứ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn đừng lo lắng, luôn có một con đường để đi, luôn có một người để yêu thương

Rồi đến một lúc khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra chia tay chẳng có gì to tát, thất bại chẳng có gì đáng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN