Bạn đừng lo lắng, luôn có một con đường để đi, luôn có một người để yêu thương

Rồi đến một lúc khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra chia tay chẳng có gì to tát, thất bại chẳng có gì đáng sợ.

Nhận ra những điều này, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. (Ảnh minh họa)

Nhận ra những điều này, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. (Ảnh minh họa)

Có câu nói: “Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome”. Luôn có một con đường mới và một cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu bạn không từ bỏ hy vọng. Vốn dĩ cuộc đời này chẳng màu hồng, cũng chẳng trải dài hoa hồng. Con người phải học cách trưởng thành sau mỗi cuộc chia tay, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Những người đã từng làm tổn thương bạn cuối cùng cũng sẽ nhận được quả báo và mất mát trong một mối quan hệ khác. Bạn không cần lo lắng về những người không xứng đáng với bạn. Bạn hãy luôn tin rằng, vẫn còn cơ hội khác trong cuộc sống và vẫn còn có người yêu thương bạn chân thành. Điều bạn cần làm là lạc quan và kiên trì chờ đợi những điều tốt đẹp xuất hiện.

Bạn đừng lo lắng quá, sẽ luôn có một con đường để đi trong bế tắc, luôn có một người để yêu thương sau những tổn thương. Những điều tốt đẹp thường đến muộn và bạn cần phải chịu đựng thử thách của thời gian. Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn cứ suốt ngày lo lắng, điều đó chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm mỏi mệt và lộn xộn.

Tất cả những điều đau đớn nhất ở hiện tại, theo thời gian cũng dần trôi qua, vết thương sẽ lành dần và bạn không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ sau khi trải qua một cơn mưa xối xả, một cơn bão khủng khiếp, chúng ta mới có thể nhìn thấy cầu vồng và bầu trời đẹp đến vậy.

Cuộc đời là một cuộc hành trình dài, bạn cần học cách trưởng thành trong đau thương, đứng lên từ những mất mát, tôi luyện cho mình một trái tim dũng cảm, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Cuộc sống thăng trầm là điều bình thường, chẳng có ai ngoại lệ cả, dù sự nghiệp hay tình duyên cũng không tránh khỏi có những lúc không suôn sẻ.

Có người từng nói: “Để gặp được người tốt nhất, tất cả sự chờ đợi đều xứng đáng”. Chẳng có sự kiên trì nào lãng phí cả, điều bạn cần nhớ là hãy vững tin vào tương lai, bạn sống tốt trời xanh khắc an bài. Vì vậy, trước đó, bạn cần học cách chịu đựng được những thăng trầm, phấn đấu mỗi ngày để thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Nồi nào úp nắp vung nấy”, hay câu “gió tầng nào gặp mây tầng đó”, chỉ khi bạn đủ tài giỏi, đủ xinh đẹp, bạn mới có thể thu hút những người giỏi tương xứng với mình.

Cái gọi là chờ đợi không phải để lãng phí thời gian, mà để cho bạn bình tĩnh và làm những gì nên làm. Khi một người đang ở trong trạng thái vội vàng, mất bình tĩnh, khả năng mắc sai lầm sẽ tăng lên nhiều. Khi tiếp tục phạm sai lầm, điều đó càng khiến họ lo lắng hơn và tạo thành một vòng lặp vô hạn. Có những việc đã xảy ra rồi, lo lắng buồn phiền cũng vô ích, điều bạn chỉ có thể làm là chấp nhận thực thế và nghĩ cách để giải quyết vấn đề.

Chỉ cần bạn không từ bỏ mọi thứ, thế giới sẽ không từ bỏ bạn. Bạn hãy tin rằng, cam không phải là loại trái cây duy nhất và bản thân bạn còn có những khả năng khác chưa khai phá ra được.

Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chỗ không ngừng tiến lên, chỉ cần đó là một người không ngừng tìm tòi, khai phá, nhất định họ sẽ tìm ra con đường phù hợp nhất cho chính mình. Những ngày tới vẫn còn rất dài, còn nhiều khó khăn, bạn nhất định học cách bình tĩnh, dùng lý trí để giải quyết vấn đề và tìm ra lối thoát cho bản thân. Nếu suốt ngày chỉ lo lắng, bạn sẽ mãi không tạo ra sự tiến bộ được.

Có một câu nói rất đúng: “Một người thực sự phù hợp với bạn sẽ xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm”.

Sở dĩ bạn vẫn còn cô đơn, đơn giản là vì thời điểm chưa chín muồi để người đó xuất hiện. Chia tay thực ra cũng chẳng có gì to tát, bỏ lỡ người này để có thể sẽ gặp người khác tốt hơn. Tốt hơn hết hãy biến nỗi đau mất mát thành động lực để tiến về phía trước, thúc đẩy bạn đi xa hơn và leo lên những ngọn núi cao hơn.

Số phận sẽ không phụ lòng bất cứ ai sống hết mình, sự chăm chỉ của bạn một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Nỗi đau lúc này chỉ là tạm thời thôi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.

Cuộc sống là vậy, bạn phải mất đi rồi mới có được. Sở dĩ những người đó lướt qua bạn là vì họ không thuộc về bạn. Số phận đã an bài rồi, bạn chỉ cần sống thật tốt, luôn có một con đường để đi, luôn có một người để yêu thương.

Trước khi người đó xuất hiện, trước tiên bạn phải yêu bản thân mình. Chỉ khi đủ yêu bản thân mình thì bạn mới có quyền yêu một người. Nếu không, bạn sẽ chỉ đánh mất mình trong tình yêu.

Nguồn: [Link nguồn]

5 điều nếu không nhận ra sớm, bạn sẽ hối hận suốt cuộc đời

Đây đều là kinh nghiệm xương máu của những người đi trước đúc kết lại. Khi bạn nhận ra những điều này sớm, bạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Người trẻ suy ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN