5 năm sau ly hôn, vợ cũ quay lại đòi con và tiết lộ sự thật choáng váng

Anh không bao giờ muốn ly hôn nhưng vì người vợ sống quá buông thả.

5 năm trôi qua như một cái nháy mắt, vợ cũ bất ngờ xuất hiện và nói muốn tái hôn (Ảnh minh họa)

5 năm trôi qua như một cái nháy mắt, vợ cũ bất ngờ xuất hiện và nói muốn tái hôn (Ảnh minh họa)

Sống tử tế để tâm hồn được thanh thản, kẻ làm chuyện xấu sớm muộn thì cũng phải trả giá. Có nhiều thứ chỉ có thể lừa dối được nhất thời chứ không thể che giấu được cả đời. Thay vì che đậy, sống như một tên trộm, tốt hơn hãy sống thẳng thắn để đêm về ngon giấc. Trong tình yêu và hôn nhân, điều quan trọng nhất chính là phải sống thành thật, đối xử với nhau chân thành, có vậy mới mong tìm được hạnh phúc.

Anh và vợ cũ đã ly hôn được 5 năm. Trong 5 năm này, có rất nhiều người mai mối nhưng anh đều lịch sự từ chối. Không phải anh không muốn tái hôn mà sợ con mình sống khổ với mẹ kế. Anh không muốn bản thân phải sai lầm thêm lần nào nữa.

Kể từ ngày ly hôn, anh luôn cảm thấy có lỗi với con trai mình. Anh luôn muốn con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn có cả bố lẫn mẹ, được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Điều này cũng bởi vì anh lớn lên trong một gia đình tan vỡ, sống với người mẹ đơn thân nên anh hiểu rõ những khó khăn mình từng trải qua.

Anh không bao giờ muốn ly hôn nhưng vì người vợ sống quá buông thả. Vợ cũ nhiều lần ngoại tình nhưng anh vì không muốn gia đình tan vỡ nên chấp nhận tha thứ hết lần này tới lần khác.

Trên thực tế, trước khi anh kết hôn với vợ cũ, ở một mức độ nào đó anh cũng đã nhận ra có chút gì đó bất thường. Thế nhưng, lúc đó vì đang thất tình, trót làm vợ cũ có thai nên đành tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt. Anh lúc này chỉ muốn tập trung xây dựng gia đình, buông bỏ đi những tổn thương trong tình yêu trước đó.

Sau khi kết hôn, vợ cũ sinh cho anh được một cậu con trai kháu khỉnh. Anh rất hạnh phúc, nhìn đứa con trên tay, cảm giác như đó là cả thế giới đối với mình. Thấu hiểu nỗi vất vả vợ mang thai, sinh con, anh không hề hà bất kể chuyện gì trong nhà. Anh tự tay chăm sóc con trai từ lúc mới sinh để vợ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh càng chăm sóc con trai nhiều bao nhiêu, vợ anh càng có nhiều thời gian đi ra ngoài tụ tập bạn bè bấy nhiêu, sau đó việc ngoại tình đã xảy ra.

Khi ly hôn, vợ cũ không giành quyền nuôi con nên anh cảm thấy hạnh phúc khi có thể tự tay nuôi dưỡng con trai. Nhờ có mẹ ruột chăm sóc phụ, anh cũng không quá vất vả với cảnh gà trống nuôi con như vậy.

5 năm trôi qua như một cái nháy mắt, vợ cũ bất ngờ xuất hiện và nói muốn tái hôn, đương nhiên anh không đồng ý. Sau đó, vợ cũ muốn đưa con trai đi nhưng anh kiên quyết từ chối. 2 người bắt đầu cuộc chiến tranh giành cậu con trai.

Thông qua một người bạn, anh biết được sự thật trong những năm qua về vợ cũ. Sau khi ly hôn, vợ cũ muốn lấy người tình, lại còn mang thai đứa con của người đàn ông đó. Thế nhưng, người này đã có vợ con rồi nên chắc chắn không muốn cưới. Không còn cách nào khác, vợ cũ anh đành phá thai.

Sau đó, vợ cũ anh quen người đàn ông khác và nhanh chóng tái hôn. Người này rất muốn có con nhưng cô lại không thể mang thai. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng vì di chứng lần phá thai trước nên cô không thể mang thai được nữa. Biết được sự thật, người đàn ông kia liền lập tức ly hôn với cô.

Khi không còn chỗ nào có thể bám víu, vợ cũ anh cũng nhận thấy tuổi tác cũng đã lớn, cô chợt nhớ về người chồng ban đầu và đứa con đã nhiều năm không liên lạc. Cô muốn tái hôn nhưng bị từ chối. Cô muốn mang con trai đi với hy vọng sau này về già có thể nương tựa con cái. Khi thấy anh không đồng ý, cô liền tiết lộ bí mật khiến anh choáng váng. Đó là đứa con anh vất vả nuôi dưỡng suốt bao năm qua không phải con ruột.

Anh không thể tin vào tai mình, đứa con trai anh xem như máu thịt lại không phải con ruột. Anh lặng lẽ đưa đứa trẻ đi xét nghiệm quan hệ cha con, sự thật một lần nữa khiến anh đau lòng. Giấy trắng mực đen, chẳng còn hy vọng thêm gì nữa, đứa trẻ là con của người đàn ông khác, rằng anh chỉ là một thằng “đổ vỏ”.

Tuy nhiên, sau nhiều đêm suy nghĩ và cân nhắc, anh quyết định vẫn giữ con lại bên mình. Dù không phải là con ruột nhưng “công sinh không bằng công dưỡng”, anh tin rằng với tình yêu mình dành cho nó, chắc chắn con trai anh vẫn sẽ sống hạnh phúc. Anh quyết định không bao giờ kể sự thật này cho con trai nghe. Anh cũng nói chuyện rõ ràng với vợ cũ, sau đó cô đành từ bỏ quyền nuôi con.

Một thời gian không lâu sau đó, khi mọi chuyện đã yên bình trở lại, sóng gió qua đi, anh quen và tái hôn với một phụ nữ cũng từng ly hôn. Sau đó, vợ anh sinh được một cô con gái, gia đình 4 người sống rất hạnh phúc.

Nhiều người nói rằng, vợ cũ anh là một phụ nữ sống ích kỷ, sống buông thả như vậy chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, dù sao cô cũng vẫn không quên con mình, không đưa đứa trẻ đi một cách mù quáng, vẫn chấp nhận để anh nuôi dưỡng và hy vọng con mình được sống hạnh phúc. Còn với anh, những người sống thiện lương, dù có sóng gió như thế nào cũng sẽ có một cái kết viên mãn và hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Lấy chồng nhiều năm vẫn không thể nào quên được người anh kết nghĩa

Xem những dòng tin nhắn của vợ, tôi khóc ngất. Tôi không chấp nhận được chuyện vợ "đồng sàng dị mộng". Tôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN