Người phụ nữ trộm thông tin của khách suốt 5 năm để mua sắm thả ga

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Người phụ nữ này mắc rất nhiều tội nhưng vẫn chối tội, để rồi cuối cùng nhận về cái kết đau đớn.

Qiu Meitian lén chụp ảnh thẻ tín dụng của đồng nghiệp và cả khách hàng của mình.

Qiu Meitian lén chụp ảnh thẻ tín dụng của đồng nghiệp và cả khách hàng của mình.

Mới đây, một nữ nhân viên hành chính đã tự ý lưu giữ thông tin của 122 khách hàng trong suốt 5 năm. Sau đó, cô sử dụng thông tin thẻ tín dụng của khách hàng và cả đồng nghiệp để mua đồ ăn, quần áo, giày dép… Cô cũng phạm một tội khác khi được tại ngoại, đó là lấy trộm hơn 500 đô la Singapore (8,3 triệu đồng) từ 5 cửa hàng trong 1 ngày.

Khi bị bắt, cô vẫn một mực chối tội cho tới khi nhìn thấy những hành vi của mình bị camera quay lại.

Được biết, nữ nhân viên này tên Qiu Meitian (42 tuổi), bị truy tố nhiều tội danh, bao gồm lưu giữ bất hợp pháp thông tin cá nhân, lừa gạt và trộm cắp.

Theo như điều tra, Qiu Meitian đã lấy cắp thông tin thẻ tín dụng của đồng nghiệp khi người này đi ra ngoài vào năm 2020 bằng cách chụp ảnh. Cô sử dụng thẻ này để thanh toán gần 500 đô la Singapore cho giày và quần áo.

Rất nhanh sau đó, người đồng nghiệp này đã báo cảnh sát khi phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được thanh toán cho một số món đồ không đặt.

Cảnh sát Singapore đã truy tìm thủ phạm dựa trên địa điểm giao đồ ăn và tìm thấy nhiều ảnh chụp màn hình từ điện thoại di động của Qiu Meitian. Tất cả đều là thông tin thẻ tín dụng của nhiều người khác nhau.

Trong quá trình điều tra cảnh sát nhận thấy từ năm 2016 – 2021, Qiu Meitian làm việc cho một số công ty bảo hiểm và chụp ảnh dữ liệu của 122 khách hàng, sau đó tự ý lấy thông tin tín dụng để mua sắm thả ga.

Qiu Meitian được tại ngoại vào ngày 3/7/2022 tại thành phố Naford, Yishun nhưng cô tiếp tục quay về con đường cũ, ăn trộm liên tiếp 5 cửa hàng, bao gồm khăn quàng cổ, mũ, hộp đựng bút chì… trị giá hơn 500 đô la Singapore.

Cô tìm cách tẩu khoát khi biết mình bị bắt quả tang nhưng bị nhân viên phát hiện kịp thời. Luật sư của cô biện hộ rằng, vào ngày cô bị bắt đã đến thăm mẹ trong bệnh viện. Cô nhận thấy tính mạng của mẹ bị đe dọa nên bị sốc tinh thần, dẫn tới hành vi ăn cắp bừa bãi.

Sau khi bị cáo bị bắt, không có người thân nào sẵn sàng bảo lãnh cho Qiu Meitian nên cô không bao giờ được gặp mẹ mình - người đã qua đời vào tuần trước. Cô đã bỏ lỡ giây phút gặp mẹ mình lần cuối, đây có lẽ là cái giá đắt dành cho cô.

Khi tuyên án, thẩm phán cho rằng Qiu Meitian đã lợi dụng lòng tin của khách hàng và đồng nghiệp để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, cùng với việc chối tội khi có bằng chứng, cô phải bị trừng phạt thích đáng. Về cái chết của mẹ cô, thẩm phán nói sẽ không tính tới, vì bị cáo có tiền sử trộm cắp, lẽ ra phải biết mình làm vậy là sai.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị nợ lương 60 triệu, người giúp việc trộm luôn 70 triệu của chủ

Sau khi gửi tiền ăn trộm về nhà, người giúp việc thản nhiên mua sắm áo quần, điện thoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - SC ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN