Đi làm hơn năm, cô gái ăn trộm 18 tỷ của công ty sống như một công chúa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trong vòng 16 tháng, cô Ngô đã lấy cắp tổng cộng hơn 180 lần tiền của công ty, thu được hơn 5,38 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,6 tỷ đồng).

Theo thông tin đăng tải, cô Ngô, 20 tuổi, ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được giới thiệu làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng vải và phụ liệu may mặc ở Thuỵ An vào năm 2019. Thời điểm mới nhận việc, mức lương của cô Ngô chưa được 5000 nhân dân tệ (khoảng hơn 17 triệu đồng).

Ấm ức vì cảm thấy lương không xứng với công sức mình bỏ ra, cô Ngô nghĩ cách để tăng thu nhập. Thấy sếp sử dụng WeChat trên máy tính để giao dịch quỹ tiền với khách hàng nên cô Ngô đã lén ghi lại mật khẩu thanh toán và bí mật chuyển tiền vào tài khoản dự phòng của mình khi sếp đi vắng.

Vì hàng hoá nhiều, giao dịch liên tục, sếp của cô Ngô không phát hiện ra. Càng làm càng thấy quen tay, cô Ngô mạnh dạn hơn, liên tục chuyển tiền của công ty vào tài khoản dự phòng của mình. Trong vòng 16 tháng, cô Ngô đã lấy cắp tổng cộng hơn 180 lần tiền của công ty, thu được hơn 5,38 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,6 tỷ đồng).

Đi làm hơn năm, cô gái ăn trộm 18 tỷ của công ty sống như một công chúa - 1

Ảnh minh hoạ.

Chủ cửa hàng lúc đầu không biết chuyện, cứ nghĩ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên làm ăn thua lỗ. Mãi đến cuối năm 2021, cửa hàng xảy ra sự cố liên quan đến quỹ, người sếp mới phát hiện nhân viên lấy trộm tiền, anh gọi cảnh sát đến xử lý, sau đó toàn bộ vụ việc được phơi bày.

Tháng 1/2022, cô Ngô đến đồn cảnh sát đầu thú, các công tố viên đã khám xét nơi ở của cô Ngô và tìm thấy hơn 650 bộ quần áo, 73 đôi giày, 38 túi hàng hiệu và vô số mỹ phẩm đắt tiền.

Cảnh sát tiết lộ, sau khi ăn cắp được tiền của công ty, cô Ngô sống cực kỳ xa hoa, như một nàng công chúa. Kỷ lục cao nhất của cô là tiêu 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) trong một tháng. Sau đó, cô Ngô cũng đã hoàn trả một số khoản thu lợi bất chính của mình, tổng trị giá hơn 3,31 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,4 tỷ đồng),  trả lại những món đồ đã mua cho ông chủ với giá 160.000 nhân dân tệ (khoảng hờn 554 triệu đồng). 

Tòa án nhân dân thành phố Thuỵ An vài ngày trước đã mở phiên toà xét xử, tuyên phạt cô Ngô 6 năm tù giam và phạt 12.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 41 triệu đồng) theo đúng quy định của pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tị với bạn thân, cô gái ăn cắp đồ hiệu và cái kết đắng

Một người phụ nữ ở Trung Quốc nhận thấy đồ đạc hàng hiệu của mình biến mất không rõ nguyên nhân, không thể ngờ được là do bạn thân ăn cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo SH) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN