Người phụ nữ mang thai và sinh con ở tuổi 40 quá dễ dàng

Cô không cần sự can thiệp nào để giúp bản thân thụ thai, trong khi mang thai và ngay cả khi sinh con.

Renae có con trai ở tuổi 40 thường bị nhầm là bà ngoại không phải mẹ.

Renae có con trai ở tuổi 40 thường bị nhầm là bà ngoại không phải mẹ.

Renae (40 tuổi) - cố vấn thương hiệu - có hai con (21, 22 tuổi) từ mối quan hệ trước. Gần đây khi kết hôn lần nữa, cô và chồng quyết định thử có con. Và mặc kệ những điều cấm kỵ xung quanh cái gọi là "mang thai ở người cao tuổi", Renae không gặp khó khăn gì trong việc thụ thai.

Trong một video TikTok có người nói rằng: “Tôi không tàn nhẫn nhưng tôi tưởng bạn là bà vú”. Đáp trả bình luận này, bà mẹ U40 chia sẻ: "Tôi 40 tuổi và sắp sang tuổi 41 tuổi. Chúng tôi quyết định xem liệu Mẹ Thiên nhiên có muốn tôi sinh con ở tuổi 40 hay không và thực sự rất dễ dàng. Bây giờ chúng tôi đã có một đứa con được 6 tuần tuổi, tôi không phải bà mà là mẹ. Phụ nữ ở tuổi 40 có thể sinh con và điều đó không sao cả”.

Cô cũng là mẹ của hai con 21 và 22 tuổi.

Cô cũng là mẹ của hai con 21 và 22 tuổi.

Bất chấp lời giải thích của bà mẹ 3 con, những người khác tiếp tục cho rằng Renae "quá già" để sinh con.

Cô nói thêm: “Tôi mang thai tự nhiên, không can thiệp nên buồng trứng của tôi không quá già. Thai kỳ của tôi hoàn toàn tuyệt vời, không có biến chứng nên cơ thể tôi không hề già đi. Sau đó tôi sinh con tự nhiên, không có sự can thiệp nào nên tôi chưa quá già để sinh con. Tôi đã phục hồi trở lại sau sinh được sáu tuần và cơ thể tôi hoàn toàn trở lại bình thường, không có vấn đề gì về việc chữa lành – vì vậy tôi không quá già để làm điều đó. Con tôi tăng cân, tôi ổn, vậy tôi quá già ở bộ phận nào? Tuổi 40 mà có con thì phần nào là quá già?".

Cô nhanh chóng đáp trả người cho rằng mình "quá già" để sinh con.

Cô nhanh chóng đáp trả người cho rằng mình "quá già" để sinh con.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều người nhanh chóng bảo vệ Renae cho biết: “Hiện rất nhiều người có con muộn hơn”, "Bạn nhìn không tệ, hãy mặc kệ những lời nói của người lạ”, "Tại sao không quan tâm đến việc riêng của mình và cầu mong điều tốt đẹp cho người khác dù chúng ta không đồng ý!", “Tôi 36 tuổi và đang mất hy vọng, câu chuyện của những bà mẹ lớn tuổi mang lại cho tôi niềm hy vọng. Cảm ơn!".

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xinh đẹp đã tìm lại được tình yêu sau khi bị cha của đứa bé bỏ rơi khi cô đang mang thai 19 tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN