Nếu không để mắt đến con khi ra ngoài chơi, đây có thể là "cái kết" bố mẹ gặp phải

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bố mẹ của cậu bé này đã rất choáng khi vừa mới rời mắt khỏi con trai có một chút thôi mà cậu bé đã trèo lên ngồi vào một bồn toilet trưng bày ở cửa hàng bán đồ dùng gia đình rồi… “đi nặng” vào đó. Thế là cửa hàng yêu cầu bố cậu bé phải tự giải quyết “sản phẩm” của con mình.

Vài hôm trước, anh Azzy và chị Caroline Akhtar cùng đến cửa hàng B&Q chuyên bán đồ dùng gia đình và đồ làm thủ công ở Glastonbury (Anh). Vì không ai trông các con, họ đành đưa cả 3 con theo, đó là Jacob, 4 tuổi, Frankie, 3 tuổi và Eliza, 1 tuổi. Với lứa tuổi của 3 bạn nhỏ này thì hẳn ai cũng đoán được rằng những “sự cố” rất có thể sẽ xảy ra.

Trong khi Azzy và Caroline mải tìm dây phơi để mua thì cậu con trai cả, Jacob, thích thú xem những cái bồn toilet trưng bày trong cửa hàng.

Khổ nỗi, Jacob đã nhân tiện mà thực hiện đúng cái việc mà cậu bé vẫn làm khi ngồi lên một bồn toilet: Cậu “đi nặng” vào đó.

Cậu bé 4 tuổi thực hiện đúng cái việc mà cậu vẫn làm mỗi khi ngồi lên bồn toilet. Ảnh: Jam Press.

Cậu bé 4 tuổi thực hiện đúng cái việc mà cậu vẫn làm mỗi khi ngồi lên bồn toilet. Ảnh: Jam Press.

Đến khi Azzy và Caroline phát hiện ra hành động của Jacob thì đã muộn, “nhiệm vụ” của Jacob đã được hoàn thành rồi. Cậu bé đang ngồi đó chờ mẹ làm vệ sinh cho.

Không còn lựa chọn nào khác, Caroline phải ra xe lấy khăn giấy ướt để lau cho con.

Trong khi đó, một nhân viên của cửa hàng không thể nhịn cười, nhưng dù sao, họ vẫn yêu cầu gia đình phải dọn dẹp, tức là anh Azzy phải… nhặt “sản phẩm” của con mình ra, rồi làm sao để lau sạch bồn toilet cho họ như cũ thì làm.

Jacob đứng bên cạnh trong khi bố chuẩn bị phải "dọn dẹp hậu quả". Ảnh: Jam Press.

Jacob đứng bên cạnh trong khi bố chuẩn bị phải "dọn dẹp hậu quả". Ảnh: Jam Press.

Theo lời kể lại của chị Caroline thì dù rơi vào tình huống chẳng giống ai nhưng chị cũng “không thể ngừng cười” và cũng chẳng mắng được con mình. Theo Caroline thì khi chị giải thích với Jacob rằng đó chỉ là toilet để cửa hàng trưng bày, thì Jacob đổ tội cho em gái, rằng “Frankie bảo là con có thể dùng được bình thường”.

Câu chuyện mà Caroline đăng đã nhận được nhiều sự chú ý và được chia sẻ nhanh chóng. Tất nhiên, ai cũng buồn cười và netizen viết những bình luận như:

“Đúng là câu chuyện để đời, khi thằng bé lớn lên, không biết nó sẽ cảm thấy thế nào khi nghe lại chuyện này”.

“Ít nhất, Jacob cũng đã có thể “đi nặng” vào toilet, chứ nhiều trẻ con ở tuổi đó còn chưa biết dùng toilet cơ”.

Đúng là "con dại cái mang". Ảnh: Jam Press.

Đúng là "con dại cái mang". Ảnh: Jam Press.

Có lẽ lần sau Caroline và Azzy sẽ phải để mắt rất kỹ mỗi khi đưa các con đi theo đến bất kỳ đâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Thường xuyên bị đánh thức, cậu bé viết tâm thư ”nhắc nhở” bố mẹ khiến dân tình cười ngất

Trình bày xong nguyện vọng, cậu bé đã dán trước cửa phòng, coi đó là lời "nhắc nhở nhẹ" phụ huynh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN