Thường xuyên bị đánh thức, cậu bé viết tâm thư "nhắc nhở" bố mẹ khiến dân tình cười ngất

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trình bày xong nguyện vọng, cậu bé đã dán trước cửa phòng, coi đó là lời "nhắc nhở nhẹ" phụ huynh.

Không gì thú vị hơn việc đọc từng câu chữ ngô nghê đáng yêu của những đứa trẻ tiểu học. Dưới suy nghĩ chân thật và non nớt ấy, những câu chuyện, sự vật, sự việc vốn dĩ bình thường biết mấy cũng có khi trở nên vượt quá giới hạn… văn mẫu làm nhiều người lớn không thể nhịn cười.

Mới đây, dân mạng được phen "dậy sóng" với tâm thư quy định 3 điều của cậu nhóc lớp 3 gửi đến cha mẹ. Do thường xuyên bị người lớn gọi dậy trong lúc đang ngủ say giấc, cậu nhóc đã ghi tâm thư ra giấy rồi dán lên trước cửa phòng. Nội dung như sau: "Đang ngủ xin: Đừng làm phiền! Nếu gấp quá thì hãy gọi dậy. Ăn cơm thì hẵng gọi dậy. Cảm ơn!".

Thường xuyên bị đánh thức, cậu bé viết tâm thư "nhắc nhở" bố mẹ khiến dân tình cười ngất - 1

Chỉ vài từ ngắn gọn, đầy đủ bố cục, cậu nhóc lớp 3 làm ai đọc xong cũng phải "nể". Thậm chí, một số người cho rằng khéo người lớn cũng khó có thể nghĩ ra nội quy bá đạo như vậy.

Hình ảnh ngay khi xuất hiện đã nhận về hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Nhiều người lớn xem xong đã không nhịn được cười trước pha xử lý của cậu bé, cũng không quên kèm theo lời khen ngợi cho sự đáng yêu của đứa trẻ này.

Một số bình luận đáng chú ý:

- "Đang say giấc mà bị kêu dậy thì đến cả người lớn cũng ghét lắm. Cậu bé mới lớp 3 mà đã đanh đá quá, ra đường khỏi sợ bị bắt nạt";

- "Thế này ra đường khó bị bắt nạt lắm đây. Mới tí tuổi đầu đã nghĩ đâu ra đấy rồi";

- "Đáng yêu quá, viết ngắn gọn, đủ, rõ ý";

- "Chắc thường ngày cũng lý sự khiến bố mẹ đau đầu lắm đây".

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bố mẹ quát mắng, bé gái tiểu học viết tâm thư khiến cộng đồng mạng xót xa

Bức tâm thư của bé gái tiểu học sau khi được chia sẻ khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào, thương xót.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN