Mâu thuẫn gia tộc bia Singha thách thức luật 'đứa con bất hiếu' của Thái Lan
Việc người thừa kế đế chế bia Singha bị mẹ kiện sau khi tố anh trai xâm hại tình dục đặt 'luật đứa con bất hiếu' của Thái Lan trước nhiều tranh cãi.
Telegraph đưa tin tháng 5 vừa qua, Siranudh "Psi" Scott, người thừa kế đời thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi (đứng sau đế chế bia Singha), đăng video khẳng định bị anh trai xâm hại tình dục từ năm 12 đến 24 tuổi. Theo Siranudh, người trong gia đình đều biết chuyện nhưng không ai bảo vệ anh. Người anh trai phủ nhận cáo buộc và chưa có bất kỳ thủ tục truy tố nào diễn ra.
Cho rằng phát ngôn này làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng gia tộc, bà Chiranuj Bhirombhakdi, mẹ của Siranudh, quyết định kiện con trai, đồng thời tìm cách thu hồi khu đất trị giá hàng triệu USD do người cha quá cố của bà tặng Siranudh.
Siranudh "Psi" Scott khóc khi tố cáo nhiều lần bị anh trai xâm hại. Ảnh: Mothership
Vụ kiện dựa trên đạo luật "đứa con bất hiếu" ban hành từ năm 1908, vốn khẳng định vai trò trung tâm của gia đình trong xã hội Thái Lan, nơi con cái được kỳ vọng phải báo đáp sự hy sinh của cha mẹ bằng sự kính trọng, vâng lời và hỗ trợ vật chất. Theo đạo luật này, con cái có thể bị xem là "bất hiếu" nếu không thực hiện những nghĩa vụ trên, từ đó tạo cơ sở pháp lý để cha mẹ yêu cầu thu hồi tài sản đã tặng.
Siranudh, khoảng 30 tuổi, cho rằng đạo luật trên phản ánh một cách nhìn lỗi thời về các mối quan hệ gia đình. Trao đổi với hãng tin AFP, anh nói: "Nếu nhìn vào các điều khoản chi tiết, có thể thấy đạo luật này giống như một nỗ lực nhằm bưng bít những tổn hại đối với danh tiếng gia đình. Bất cứ điều gì dù chỉ gây ảnh hưởng phần nào đến tên tuổi gia đình cũng có thể bị xem là hành vi bất hiếu theo luật. Một đạo luật như vậy không còn chỗ đứng trong xã hội tự do, nơi đặt phúc lợi của trẻ em lên hàng đầu".
Giáo sư nhân học Jiraporn Laocharoenwong, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho biết cách dịch gần nghĩa nhất của thuật ngữ trong tiếng Anh là "ingratitude" (sự vô ơn), nhưng trong tiếng Thái, khái niệm "bất hiếu" mang hàm ý đạo đức mạnh mẽ hơn nhiều.
"Đó không chỉ là sự vô ơn, mà còn là hành vi phản bội hoặc phá vỡ mối quan hệ dựa trên sự chăm sóc, nghĩa vụ lẫn nhau", bà nói.
Luật sư đại diện của bà Bhirombhakdi cho biết phía nguyên đơn đang hướng tới "một giải pháp hòa giải, với mục tiêu cuối cùng là hàn gắn lại mối quan hệ gia đình", nói thêm rằng: "Người mẹ đang chịu nhiều áp lực tinh thần, bởi đây là vụ việc liên quan đến chính đứa con mà bà yêu thương".
Siranudh "Psi" Scott, người thừa kế đời thứ 4 của Bhirombhakdi - gia tộc đứng sau đế chế bia Singha của Thái Lan. Ảnh: AFP
Theo giới luật sư Thái Lan, các vụ kiện liên quan đến "hiếu đạo" chủ yếu xuất phát từ những gia đình giàu có. Pimyaphat Jullaphan, luật sư gia đình với gần 20 năm kinh nghiệm, cho hay phần lớn các vụ kiện này được giải quyết thông qua hòa giải thay vì phán quyết cuối cùng, nhằm tránh để lại tổn thương lâu dài. Do đó, chúng hiếm khi bị công khai.
Dù vậy, năm 2021, một cặp vợ chồng sở hữu cây xăng ở ngoại ô Bangkok đã kiện con trai và con dâu khi bị con đuổi khỏi nhà. Tòa án phán quyết người con phải trả lại toàn bộ tài sản được cha mẹ chuyển nhượng trước đó.
Đầu năm nay, một nam diễn viên Thái Lan cũng bị cảnh báo đối mặt vụ kiện tương tự nếu công khai việc ngừng liên lạc với mẹ.
"Luật này thường áp dụng khi con cái không chăm sóc cha mẹ - một trong những giá trị được coi trọng hàng đầu trong văn hóa Thái Lan mà xã hội phương Tây không phải lúc nào cũng có khái niệm tương đương", luật sư Pimyaphat nói.
Gia tộc Bhirombhakdi sở hữu khối tài sản khoảng 1,75 tỷ USD, giàu thứ 15 Thái Lan theo xếp hạng của Forbes. Siranudh và mẹ dự kiến hầu tòa ngày 8/7, sau hai vòng hòa giải bất thành.
Trung Quốc - Hình ảnh cậu bé ba tuổi ở Tứ Xuyên trong tình trạng không quần áo, di chuyển bằng bốn chân và giành ăn với chó, khiến dư luận xôn xao.
Nguồn: [Link nguồn]
-29/06/2026 14:49 PM (GMT+7)

