Điểm kém, bé gái bị mẹ đánh bằng móc quần áo phải nhập viện

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Điểm kém, bé gái bị mẹ đánh thâm tím, tụ máu khắp người, có những chỗ rách da, máu thịt bật cả ra ngoài. 

Bé gái bị mẹ đánh đến mức nhập viện vì điểm kém.

Bé gái bị mẹ đánh đến mức nhập viện vì điểm kém.

Sự việc đau lòng xảy ra ở huyện Nam Giang, thị Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một bé gái do bị điểm kém đã bị mẹ ruột đánh đến mức phải nhập viện điều trị. 

Theo tìm hiểu, bé gái vốn có học lực trung bình, dù cố gắng nhiều nhưng thành tích vẫn không được cải thiện, khiến người mẹ vô cùng bực bội. Ngày xảy ra sự việc, mẹ bé gái vô cùng giận dữ vì con tiếp tục nhận được điểm kém. 

Không kiềm chế được cơn giận, người mẹ dùng móc phơi quần áo đánh đập con gái, mức độ tổn thương khiến nhiều người ghê sợ. Cụ thể, cô bé bị đánh thâm tím, tụ máu khắp người, có những chỗ rách da, máu thịt bật cả ra ngoài. 

Nghe người mẹ phân trần, nhiều người cảm thấy phẫn nộ, đa số đều cho rằng dù con cái điểm kém đến đâu thì cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy, mức độ tổn thương của bé gái hoàn toàn có thể gọi cảnh sát.

Về việc này, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Giang cho biết, chính quyền đã xác minh sự việc, cơ quan công an cũng đã vào cuộc can thiệp. Người mẹ đã bị phê bình, nhắc nhở và giáo giục về cách dạy con. Về phần bé gái, sau khi được điều trị tích cực đã khôi phục rất tốt. 

Cũng theo điều tra, bé gái không bị mẹ đánh thường xuyên, lần đánh này là lần đánh nặng đầu tiên, không ngờ đánh một lần đã nhập viện. Nhân viên công tác xã hội cũng cho biết biết, sau khi được nhắc nhở, phê bình, mẹ của bé gái đã biết sai và hứa sẽ không tái phạm hành vi tương tự. 

Sau khi tin tức được truyền thông đăng tải, dư luận đã được phen xôn xao. Có không ít người để lại những lời nhắn: “Đấy không phải cố ý gây thương tích hay sao, tại sao chỉ phê bình nhắc nhở? Phải phạt nặng chứ", "Trẻ con vốn ngịch ngợm khó quản, nói không nghe có thể đánh vài cái nhưng vấn đề là người mẹ này đánh đến mức con phải nhập viện, có vấn đề về đầu óc không vậy?", "Thế này mà gọi là giáo dục con à, gọi là trút giận thì đúng hơn đấy". 

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ bị chồng bạo hành 3 năm nhưng nhất quyết không ly hôn, lý do khiến ai nấy cạn lời

Người vợ bị chồng đánh đập suốt 3 năm, chân tay đầy vết thâm tím nhưng nhất quyết không chịu ly hôn, ngay cả khi bạn bè và gia đình khuyên hết lời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo SH) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN