Bị ép lấy chồng, cô gái bỏ đi sống ở nghĩa trang suốt 4 năm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Giận cha mẹ lại không muốn phải về quê lấy chồng, cô Lỗ thà sống lang thang khắp nơi.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Cô Lỗ, sống ở vùng nông thôn ngoại thành tỉnh Hà Bắc, cách đây 4 năm đã đính hôn với một người đàn ông ở làng bên cạnh theo sự sắp đặt của gia đình. 

Cô Lỗ được tìm thấy lang thang trong nghĩa trang.

Cô Lỗ được tìm thấy lang thang trong nghĩa trang.

Thế nhưng qua vài lần gặp gỡ, cô Lỗ phát hiện mình không thể phát sinh chút tình cảm nào với đối phương. Nghĩ rằng không thể chung sống với người đàn ông mà mình không thích, cô Lỗ đưa ra đề nghị từ hôn. Thế nhưng gia đình cô Lỗ lại cho rằng, từ hôn rồi sẽ mang tiếng, sau này tìm đối tượng không dễ dàng, từ chối đề nghị của cô. 

Cô Lỗ thấy gia đình kiên quyết như vậy cũng ngừng nói chuyện với cha mẹ, định dùng phương thức chiến tranh lạnh khiến cha mẹ thay đổi quyết định. 

Cha mẹ cô Lỗ thấy cứ tiếp diễn như vậy không ổn liền thương lượng chuyện hôn sự với nhà trai, họ cho rằng chuyện hôn nhân của con gái chỉ cần cha mẹ đồng ý là được, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy. 

Không ngờ, đúng ngày cưới, cô Lỗ bí mật trốn khỏi nhà. Mới đầu, bố mẹ cô Lỗ còn tưởng con gái sẽ không đi quá xa, không ngờ tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết của cô. 

Thời gian qua đi, cha mẹ cô Lỗ không thể tìm thấy con gái đã vô cùng hối hận. Họ treo giải tới 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) cho người nào tìm thấy con gái. 

Sau 4 năm chạy trốn khỏi nhà, cuối cùng người ta tìm thấy cô Lỗ đi lang thang tại một nghĩa trang ở Đông Uyển, Quảng Đông vào ngày 15/4 vừa qua. Hóa ra, vì không muốn phải về quê lấy chồng, cô Lỗ thà sống lang thang khắp nơi, ở nghĩa trang còn hơn. 

Bị ép lấy chồng, cô gái bỏ đi sống ở nghĩa trang suốt 4 năm - 2

Khoảnh khắc cha con đoàn tụ, cô Lỗ vẫn không chịu gọi một tiếng cha.

Những người tìm thấy cô Lỗ cho biết, khi được phát hiện, mặc dù cô Lỗ toàn thân bẩn thỉu, tinh thần cũng hoảng hốt, trên người không một xu dính túi nhưng cũng không phải rách rưới quá mức. Họ thấy cô gái đi lang thang trong nghĩa trang nên mới báo cho cơ quan chức năng, lúc này đối chiếu tư liệu mới phát hiện cô gái sống ở nghĩa trang chính là cô Lỗ đã đã bỏ nhà đi suốt 4 năm trời. 

Giây phút hai cha con đoàn tụ, cô Lỗ cha mặt khóc tức tưởi nhưng vẫn không chịu gọi một tiếng cha. Cha cô Lỗ không giận con, nói rằng sẽ đối đãi thật tốt với con gái, không phạm sai lầm như vậy lần thứ hai. 

Về phần thưởng, người tìm thấy và xác nhận danh tính của cô Lỗ từ chối khoản tiền 100.000 NDT của cha cô Lỗ, chỉ hi vọng hai cha con sớm làm hòa, gia đình sẽ vui vẻ như xưa.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai âm thầm bỏ về giữa buổi xem mắt, nguyên nhân gây tranh cãi gay gắt

Hành động của cô gái khiến chàng trai khó chịu và bất bình, anh viện cớ đi vệ sinh rồi bỏ về giữa buổi xem mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN