Con đường thành CEO triệu đô của một tù nhân từng bị người yêu bỏ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Thất bại trong sự nghiệp và cuộc sống, Vernon Kwek đã làm lại mọi thứ từ con số 0 để đến bây giờ anh là CEO của một công ty có 3.000 nhân viên.

 Chân dung vị CEO đi lên từ thất bại và lời miệt thị của bạn gái cũ.

 Chân dung vị CEO đi lên từ thất bại và lời miệt thị của bạn gái cũ.

Thất bại hay thành công đều dựa trên ý chí. Nhìn lại chặng đường đã qua, Vernon nói thành công của anh đến từ tinh thần không ngại khó ngại khổ. Từng chạm đáy và từ đáy lập lại đỉnh cao, Vernon là minh chứng kì diệu cho tinh thần vượt khó.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bố làm công nhân vệ sinh. Ngay từ bé, Vernon thường theo chân bố, khi cọ toilet, khi lau sàn.

Năm 14 tuổi, Vernon bỏ học bất chấp sự phản đối của cha để trở thành một công nhân vệ sinh toàn thời gian.

Chăm chỉ và cầu toàn, một thời gian ngắn, Vernon được thăng lên chức giám sát, với mức lương 800 SGD (khoảng 13,5 triệu đồng).

Hai năm sau đó, chàng trai vượt qua nhiều người khác trở thành giám sát viên cao cấp, mức lương lên đến gần 20 triệu đồng.

Ở thời điểm đó, Vernon hoàn toàn hài lòng với công việc và tình yêu của mình. Tuy nhiên, bạn gái anh không nghĩ như vậy, cô bỏ anh để đến với một anh chàng bảnh bao học đại học, đương nhiên không quên nói với anh lời chát chúa: "Anh không có tương lai, anh mãi chỉ là một công nhân vệ sinh".

Câu nói đó đã thay đổi cuộc đời Vernon.

Anh bắt đầu đọc nhiều sách, không ngừng nâng cao kiến thức mỗi ngày.

Ở tuổi 24, Vernon trở thành một nhà thầu, kiếm được tiền, lái BMW. Có nhiều tiền, Vernon bắt đầu tự mãn, đi du lịch và để người dưới quyền điều hành doanh nghiệp, cuối cùng dẫn đến phá sản ở tuổi 26.

Trải qua 4 tháng trong tù, Vernon bắt đầu làm lại, chấp nhận mức lương 1.300 SGD thay vì 30.000 SGD (khoảng 200 triệu đồng) như trước.

Từng bết bát rơi xuống vực thẳm nhưng nhờ nỗ lực và sự kiên trì, sau 10 năm, Vernon bắt đầu gặt hái được những thành công lớn khiến cô bạn gái cũ ngỡ ngàng đến hối hận.

 Vernon từng ngồi tù và mất trắng, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại thương trường để xây dựng đế chế triệu đô của mình.

 Vernon từng ngồi tù và mất trắng, nhưng anh đã nhanh chóng trở lại thương trường để xây dựng đế chế triệu đô của mình.

Vernon bắt đầu nghiên cứu về thị trường, học chứng khoán.

10 năm sau, anh là cổ đông nắm giữ 10% cổ phần và quyền điều hành công ty vệ sinh lớn bậc nhất Singapore có doanh thu 12 triệu đôla Singapore/tháng (hơn 200 tỷ đồng), song song sở hữu hai công ty khác, tổng cộng có hơn 3.000 nhân viên.

Hiện tại, Vernon vẫn không ngừng cố gắng học hỏi, anh bén duyên với một cô gái xinh đẹp, thông minh, lập gia đình và có 4 người con kháu khỉnh.

Nghe câu chuyện của Vernon, nhiều người đã hoài nghi và hỏi anh có cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình hay không. Đáp lại, CEO thành công điềm tĩnh nói: "Sao phải xấu hổ khi những thành công của bạn được xây dựng bằng ý chí và nghị lực. Tôi đã từng chạm đáy xã hội, từng thê thảm nhưng chính những sai lầm đã đưa tôi đến ngày hôm nay. Vươn lên từ những sai lầm".

Bỏ học giữa chừng, cô gái 20 tuổi trở thành CEO trẻ nhất HQ

17 tuổi, cô phải nghỉ học và bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh với số vốn cực ít ỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN