Buổi đầu hẹn hò, gái trẻ "đào mỏ" quá đà bị bạn trai nói một câu nhớ đến già

Lợi dụng lòng thương hại của người khác, những cô gái trẻ đẹp như cô phải muối mặt vì hành động quá thực dụng của mình.

Lợi dụng tình cảm và vật chất từ người khác sẽ phải trả giá đắt. (Ảnh minh họa)

Lợi dụng tình cảm và vật chất từ người khác sẽ phải trả giá đắt. (Ảnh minh họa)

Tuổi 30 là một bước ngoặt đối với phụ nữ, khi chưa có bạn trai ở độ tuổi này, nghĩa là họ bước vào hàng ngũ của những người "ế", chắc chắn nhận không ít những lời ra tiếng vào không mấy hay ho về mình.

Trên thực tế, những người phụ nữ được người ta nói là "ế" lại rất xinh đẹp, giỏi giang, sự nghiệp không thua bất kỳ người đàn ông nào. Ở bên họ không thiếu đàn ông, chỉ là họ chưa gặp được một đối tượng phù hợp mà thôi.

Phụ nữ đòi hỏi tiêu chuẩn cao trong tình yêu là điều tốt, nhưng phải biết đối diện với thực tế, đối diện với chính mình. Có rất nhiều người đàn ông xuất sắc nhưng mối quan hệ có phát triển tiếp hay không còn phụ thuộc vào số phận.

***

Hạ Vy có gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, dù đã 33 tuổi nhưng trông cô vẫn rất trẻ. Trong những năm qua, có không ít đàn ông cầu hôn cô nhưng không ai trong số đó đáp ứng được tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô. Vì vậy, vô tình cô vẫn mang cái mác "gái ế".

Cha mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, là một người mạnh mẽ, bà không nhận đồng nào trợ cấp từ chồng cũ và tự tay nuôi  con gái mình khôn lớn. Cuộc sống của 2 mẹ con rất khó khăn, nhìn bạn bè có tiền tiêu vặt và quần áo đẹp mỗi ngày, cô luôn ghen tị và khao khát tiền bạc, vật chất.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lao đầu vào kiếm tiền và thăng chức rất nhanh. Tuy có khả năng kiếm tiền nhưng cô lại tiêu xài hoang phí, cuối tháng lúc nào cũng phải vay tiền người khác.

Trong một lần trò chuyện, cô biết được một người bạn học đại học kết hôn cùng với một người đàn ông giàu có, cô không tránh khỏi ghen tỵ và hy vọng mình có thể tìm được một người và nhờ người bạn này mai mối.

***

Người bạn của cô khá nhiệt tình, giới thiệu rất nhiều đàn ông tốt cho cô. Thế nhưng, tất cả đều xem cô như em gái chứ không có ý định tiến xa hơn. Họ thường mời cô đi ăn tối, tặng quà và chỉ dừng lại ở mức như thế. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cô cảm thấy được ăn uống miễn phí và nhận quà như thế này cũng không quá tệ.

Sau khi được nhìn thấy cuộc sống của những người giàu có, cô bắt đầu tích cực tham gia vào những cuộc hẹn hò mai mối, dù có thành công hay không, cô cũng có lợi. Những người đàn ông đến gặp cô đều rất hào phóng, ít người đến tay không. Cô cảm thấy rất thỏa mãn, không từ chối bất kỳ món quà nào cả nhưng lại giả vờ có ý định kết giao rồi sau đó tìm lý do từ chối nếu thấy họ không phù hợp.

Vào những ngày lễ, cô thường than vãn với bạn bè và đồng nghiệp rằng mình thật đáng thương, chẳng có ai tặng quà và cũng chẳng được ai nhớ đến. Mủi lòng trước những lời nói của cô, một số người thậm chí còn mua mỹ phẩm, đồ ăn vặt, tặng quà cho cô vào một số dịp đặc biệt.

***

Cách đây không lâu, một bạn cùng lớp giới thiệu cho cô một người đàn ông khác. Theo như lời giới thiệu, người này là kỹ sư, gia đình giàu có, sở hữu đến 4 căn nhà khác nhau trong thành phố, đáp ứng các tiêu chí chọn bạn đời của cô. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên thật ấn tượng, cô đi spa chăm sóc da rồi trang điểm thật đẹp đến nơi hẹn.

Sau cuộc hẹn, cô ấn tượng rất tốt về người đàn ông này, anh ăn nói có duyên và lịch thiệp. Hôm đó, cả 2 nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vì còn quá sớm nên cô đề nghị đến một trung tâm mua sắm gần đó và tranh thủ dành nhiều thời gian cho nhau hơn nên anh đồng ý.

Tại quầy mỹ phẩm ở tầng 1, cô thử rất nhiều mỹ phẩm và anh đã mua cho cô một vài món làm quà cho lần gặp đầu tiên. Thấy hành động ga lăng của anh, cô cố tình tận dụng cơ hội hơn và dẫn anh đến một cửa hàng bán túi xách. Cô lựa một chiếc túi hiệu có giá 30 triệu và đưa biên lai thanh toán cho anh.

Hành động của cô lúc đó khiến anh khá bất ngờ và không tránh khỏi hụt hẫng. Anh đã bỏ ra hơn 10 triệu để tặng cô bộ mỹ phẩm đắt tiền, 2 người mới gặp nhau lần đầu và chưa có gì chắc chắn để có buổi hẹn lần sau.

Thấy anh không đáp lại, mặt của cô sa sầm lại rồi nói: "Bạn em nói gia đình anh rất giàu, em nghĩ chắc 80% là khoe khoang rồi. Anh muốn theo đuổi em chẳng lẽ lại tiếc tiền mua cho em một cái túi xách này sao".

Anh nghe vậy khó chịu ra mặt, mỉm cười rồi nói với một giọng điệu trầm nhưng đủ để cô nghe rõ mồn một: "Gia đình tôi giàu nhưng cô không xứng". Sau đó, anh lấy lại bộ mỹ phẩm trên tay cô và bỏ đi không ngoái lại.

***

Trước khi yêu, trước hết phải xem xét tính cách, quan điểm sống, sau đó nếu cảm thấy phù hợp mới tiếp tục phát triển mối quan hệ. Nếu lợi dụng tiền bạc của đối phương quá sớm, chắc chắn bạn sẽ bị mất mặt. Trên thực tế có không ít phụ nữ sống thực dụng, chỉ muốn sử dụng hôn nhân để làm bàn đạp có được cuộc sống an nhàn.

Tuy nhiên, bạn càng phải hiểu rằng, đàn ông càng thành đạt thì càng thông minh. Nếu nghiêm túc nghĩ về hôn nhân, tình cảm phải dựa trên sự chân thành mới có thể bền lâu được.

Nguồn: [Link nguồn]

Có một kiểu phụ nữ dù lớn tuổi nhưng đàn ông vẫn lao vào như thiêu thân

Khi phụ nữ dần lớn tuổi, họ giống như một bình rượu lâu năm, để càng lâu vị càng ngon.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Read ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN