Bạn bè lên chức ông bà, người phụ nữ 52 tuổi nghẹn ngào khi lần đầu được làm mẹ

Sau 6 năm điều trị IVF mệt mỏi, bà mẹ 52 tuổi vui mừng chào đón con trai Stellan chào đời.

Luise Hoehn (52 tuổi) khi có con đầu lòng với Dean Biele.

Luise Hoehn (52 tuổi) khi có con đầu lòng với Dean Biele.

Luise Hoehn và chồng Dean Biele (47 tuổi) ở Massachusetts (Mỹ) đã cố gắng có con trong nhiều năm, chi tới 200.000 USD cho người hiến trứng và điều trị IVF (thụ tinh nhân tạo) để có được đứa con đầu lòng. 

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2007 khi Hoehn 37 tuổi. Họ bắt đầu hành trình gia đình muộn hơn so với hầu hết các cặp vợ chồng khác.

Hoehn cố gắng sinh con lần đầu tiên khi cô 46 tuổi và được nhiều phòng khám hỗ trợ sinh sản cho biết, cô đã quá tuổi để sinh con nhưng Hoehn vẫn kiên trì cho đến khi tìm được một phòng khám có thể giúp đỡ.

Hoehn nhớ lại: “Khi tôi 42 tuổi, bác sĩ hỏi tôi có muốn nói chuyện với một chuyên gia IVF không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đông lạnh trứng của mình và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra một cách tự nhiên, vì vậy tôi đã từ chối”.

Sau 6 năm điều trị IVF mệt mỏi, Luise Hoehn đã vui mừng chào đón con trai đáng yêu

Sau 6 năm điều trị IVF mệt mỏi, Luise Hoehn đã vui mừng chào đón con trai đáng yêu

46 tuổi, Hoehn hết kinh nguyệt, cô “sợ hãi”  khi nghĩ mình không còn khả năng thụ thai tự nhiên nữa. Vì vậy cô tìm mọi cách để cố gắng có con.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 2/2017, đã có cuộc tư vấn đầu tiên với chuyên gia IVF vào năm 2016. Chuyên gia khuyên cô nên sử dụng trứng của người hiến tặng sẽ giúp thụ thai tốt hơn. Tuy nhiên, cô nhất quyết sử dụng trứng của mình, trải qua lần điều trị IVF đầu tiên vào tháng 3/2017.

Thật không may, cuộc điều trị đó đã thất bại. Từ tháng 3/2017- tháng 6/2018, họ liên tiếp thất bại 4 lần ở hành trình tìm con của mình.

Stellan được sinh ra đúng vào ngày Giáng sinh.

Stellan được sinh ra đúng vào ngày Giáng sinh.

Vào năm 2019, cặp đôi đã quyết định thử xin trứng. Phôi đầu tiên được cấy vào tháng 5/2022 và Hoehn có kết quả thử thai dương tính 8 ngày sau đó. 

Rất may, quá trình mang thai của cô diễn ra suôn sẻ và Stellan được sinh mổ ở tuần thứ 35, với em bé nặng 2,2kg.

Hoehn cố gắng sinh con lần đầu khi cô 46 tuổi.

Hoehn cố gắng sinh con lần đầu khi cô 46 tuổi.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2007 khi Hoehn 37 tuổi, bắt đầu hành trình gia đình muộn hơn so với hầu hết các cặp vợ chồng khác.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2007 khi Hoehn 37 tuổi, bắt đầu hành trình gia đình muộn hơn so với hầu hết các cặp vợ chồng khác.

“Một số bạn bè của tôi đã lên chức ông bà nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu trải nghiệm cuộc sống có con. Tôi tin tưởng vào những gì tôi có thể làm và sự lựa chọn của chúng tôi để nuôi dạy đứa trẻ thật tốt”, Hoehn nói.

Stellan chào đời ở tuần thứ 35 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,2kg

Stellan chào đời ở tuần thứ 35 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,2kg

Cặp vợ chồng hy vọng sẽ có thêm một đứa con nữa vào cuối năm nay dù biết rằng, để có thêm đứa con nữa, họ sẽ phải chi rất nhiều tiền. Hoehn cho hay: “Chúng tôi đã trả nhiều tiền hơn cho IVF so với số tiền chúng tôi đã trả cho ngôi nhà của mình nhưng việc trở thành cha mẹ là điều vô giá. Stellan là tình yêu của cuộc đời chúng tôi và có cậu bé là quyết định đúng đắn nhất mà chúng tôi từng đưa ra”.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ 56 tuổi sinh con, con trai cả 30 tuổi có thái độ bất ngờ khi thấy em trai

Hơn em trai mình tới 30 tuổi, hẳn người anh cả này có tâm trạng vô cùng rối bời, khó xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN