15 năm trôi qua, chồng vẫn đay nghiến vì chuyện tôi ngoại tình

Tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi đang xa dần, gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ.

Tôi đã phải sống với vết nhơ đó suốt 15 năm qua (Ảnh minh họa)

Tôi đã phải sống với vết nhơ đó suốt 15 năm qua (Ảnh minh họa)

"Chồng tôi và tôi yêu nhau từ khi học cùng trường và kết hôn không lâu sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Đứa con đầu tiên của chúng tôi ra đời một năm sau đó trong bầu không khí gia đình rất buồn chán. Tôi cảm thấy cô đơn và trong giây lát của sự chán chường, tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác dù chỉ một lần nhưng sau đó tôi cảm thấy khủng khiếp mỗi khi nhớ lại.

Khi biết chuyện này, chồng tôi vô cùng tức giận nhưng chúng tôi vẫn ở cùng nhau và dần dần có thêm đứa con nữa. 15 năm đã đi qua nhưng chồng tôi không bao giờ quên lỗi lầm đó của tôi. Những khi chúng tôi có chuyện xích mích, anh ấy lại mang nó ra nhắc lại.

Tôi đã phải sống với vết nhơ đó suốt 15 năm qua. Anh ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tuy thế chúng tôi cũng có nhiều khoảnh khắc yêu đương nồng ấm và rất yêu quý những đứa con của mình.

Tôi cảm thấy anh ấy luôn tự hào với mọi người là mình có vợ đẹp và anh ấy luôn muốn được gần gũi tôi nếu tôi bằng lòng. Tuần trước, chúng tôi gửi con cho ông bà để đi du lịch 7 ngày cùng hội bạn. Năm đêm đầu tiên rất lãng mạn. Cả hai chúng tôi đều thấy chưa bao giờ có kỳ nghỉ đẹp như vậy.

Đến ngày thứ sáu, khi cả đoàn đang ngồi ăn cơm tối, một người bạn trai ở bàn bên cứ nhìn tôi chằm chằm đầy ngưỡng mộ. Chỉ có thế thôi nhưng khi vợ chồng trở về phòng, anh ấy buộc tội tôi là đã tỏ ra thích thú khi có người nhìn mình say đắm. Tôi rất tức giận liền dậy mặc quần áo vào và ra phòng khách ngủ ở ghế sô-pha. Phần còn lại của kỳ nghỉ, chẳng còn gì là lãng mạn nữa.

Chúng tôi còn nói về sự cố đó nhiều lần trước khi ra về nhưng nó luôn luôn đi vào bế tắc. Vừa về tới sân ga, chồng tôi gọi tôi bằng từ “con đĩ” và chúng tôi đều nổi nóng, cả hai cùng nói những lời làm tổn thương nhau.

Anh ta quẳng những cái túi của chúng tôi ở cửa ga rồi gọi một chiếc ta-xi đi luôn, thậm chí trước khi trẻ con chạy đến chào đón bố mẹ về. Anh ta cố tình làm thế để các con biết là anh ấy khinh thường tôi. Về đến nhà tôi lập tức nhắn tin cho anh ấy, một lần nữa thừa nhận sai lầm trong quá khứ của tôi cách đây 15 năm và nói rõ tôi vẫn yêu chồng và cần anh ấy. Tôi biết rằng tình yêu của chúng tôi đang xa dần, gia đình tôi có nguy cơ tan vỡ. Muốn cứu vãn tôi cần phải làm gì?"

D.K.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bạn thân mến!

Đây là một thời gian khủng hoảng của bạn nhưng bạn hãy xem nó như một dịp để thanh toán mối xung đột mà bạn và chồng bạn có từ lâu nay.

Trước hết, tôi bảo đảm với bạn, tình trạng của bạn không phải như bạn nghĩ. Nghĩa là anh ta không còn ghen với chuyện 15 năm trước đâu mà là vấn đề chồng bạn đã sử dụng lỗi lầm ấy của bạn như thứ vũ khí để có lợi thế trong những lúc anh ấy ham muốn mà bạn thì không, nhất là mỗi khi bạn từ chối quan hệ tình dục với chồng.

Nó làm cho bạn luôn cảm thấy kém thế như một kẻ tội phạm, không thể nào bình đẳng với chồng được.

Trước sự cố có một người đàn ông nhìn bạn chăm chăm, anh ấy coi đó là lý do để mắng nhiếc bạn nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để anh ấy khẳng định ưu thế của mình.

Tại bữa ăn tối hôm đó, có thể trước đó bạn đã không đáp ứng ham muốn của chồng nên anh ta lôi tội lỗi của bạn ngày xưa ra để củng cố vai trò làm chồng của mình. Trong khi đó, bạn cũng giận dữ và từ chối chồng về mặt tình dục. Anh ta nghĩ rằng cần dạy cho bạn một bài học sao cho lần sau không bao giờ được từ chối anh ấy nữa. Vậy là cuộc chiến chưa phân thắng bại. Trở về nhà, anh ta còn chưa chiến thắng được bạn và chiến trận tiếp tục leo thang. Anh ta cũng cho con cái biết là bố đang trừng phạt mẹ và mẹ phải xin lỗi, dù chỉ biết rằng thực ra mẹ chúng chẳng có lỗi lầm gì.

Lần nữa, anh ta đang sử dụng hành động ngoại tình của bạn như một cách giành lại quyền làm chồng. Tôi nghĩ rằng người chồng của bạn cũng muốn quay về nhà nhưng anh ta muốn trở về với tư thế ngẩng cao đầu và với việc bạn phải cầu xin anh ấy tha thứ. Anh ta muốn trẻ con tin rằng, tất cả là lỗi do bạn.

Anh ta có thể nghĩ rằng bất cứ khi nào bạn không thích 'yêu' đều là bằng chứng bạn không yêu anh ấy đầy đủ. Nhưng thực ra, tình yêu của bạn dành cho anh ấy là tuỳ thuộc vào chồng, không phải là bạn. 

Bây giờ bạn phải làm gì? Nếu là bạn, tôi sẽ nói với anh ấy: "Bỏ qua chuyện cũ đi. Em yêu anh và muốn dành phần đời còn lại cho anh nhưng anh đã không làm các thứ mà em mong đợi, trái lại anh làm những cái mà em ghê sợ là đem chuyện cũ ra đay nghiến. Vậy anh còn yêu em không? Nếu anh trả lời là “không” thì nên ly dị và kết thúc tất cả. Anh làm đơn đi em ký. Em kết hôn với anh là trao cho anh toàn bộ cuộc đời em nhưng nếu anh muốn ly dị, thì đó là do anh.

Nếu anh muốn tiếp tục chung sống thì từ giờ phút này anh không bao giờ được mang chuyện đó ra nói lần nữa và nếu anh làm ngược lại điều đó, anh nên xử sự có văn hóa cho đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện ly hôn”. Bạn cần nói rõ: “Tôi từ chối bị đối xử như vậy bởi người đàn ông mà tôi yêu”.

Tôi nghĩ rằng tình trạng này không nên kéo dài thêm nữa, bạn cần có dũng khí để giải quyết dứt điểm một lần và cho tất cả.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ ngủ phòng khách sạn với trai... nhưng ”không làm gì hết”

Đàn ông bỏ nhà đi theo gái cả tháng trời thì ai cũng khuyên vợ nên tha thứ. Nhưng đàn bà theo trai chỉ mấy ngày, ai cũng khuyên chồng phải ly hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN