Vợ nhận cuộc gọi từ người cũ, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo

Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến 2 vợ chồng ly thân nhưng rồi lại kết thúc trong thảm kịch vì bản tính ghen tuông của người chồng.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Shaun Dyson (28 tuổi, sống ở Anh) và Lucy-Anne Rushton (30 tuổi) kết hôn bí mật với nhau sau 4 năm kể từ khi quen biết lần đầu tiên. Tuy nhiên, khi 2 bên không thể tiếp tục sống chung, Shaun và Lucy quyết định ly thân từ đầu năm 2019.

Tháng 6/2019, nạn nhân Lucy được tìm thấy tử vong tại nhà khiến các con và gia đình vô cùng bàng hoàng. Vào hôm xảy ra sự việc, đội cứu thương có nhận được cuộc gọi với giọng điệu bình tĩnh của Shaun.

Khi xe cứu thương đến, nạn nhân Lucy đang nằm trong tình trạng trần truồng và đã tử vong. Trong lúc đó, Shaun biến mất. Anh ta nhắn tin cho người thân, bạn bè của nạn nhân cho hay cô chết khi bị anh ta dội nước lên người để đánh thức. Trước khi xảy ra vụ án mạng ít tháng, nạn nhân từng kể về nỗi lo lắng có thể bị Shaun giết hại.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có cả trăm vết thương trên người từ vụ tấn công tàn bạo tại nhà. 

Chân dung bị cáo

Chân dung bị cáo

Lucy là mẹ của 5 đứa con. Lúc xảy ra án mạng, các con của cô đều ở nhà. Một trong các con của nạn nhân nói nhớ lại việc Shaun ép Lucy phải nuốt nhẫn cưới, vì cả 2 người không còn bên nhau. Theo lời kể của đứa trẻ, Lucy đã cho nhẫn vào miệng nhưng không nuốt. Sau đó, các con của nạn nhân thấy chiếc nhẫn nằm ở cầu thang. Đứa trẻ này còn nhớ bé đã thức dậy khi Shaun đang đánh nạn nhân. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Shaun - nghi phạm trong cái chết của Lucy.

Vụ giết người tàn bạo

Tại phiên tòa xét xử bị cáo, công tố viên cho hay, Lucy là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bồi thẩm đoàn chiếu đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, Shaun từng đánh, nhổ nước bọt vào Lucy ở khách sạn tháng 9/2018. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, Lucy lại phủ nhận việc cô bị đánh. 

Tại phiên tòa kéo dài 2 tuần, bị cáo nói về việc nổi giận khi Lucy nhận được cuộc điện thoại từ người yêu cũ. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Shaun nhận bản án chung thân với thời gian thụ án tối thiểu 17 năm mới được tha bổng. Thẩm phán của phiên tòa cho rằng: "Bản tính ghen tuông, kiểm soát và bạo lực của bị cáo đòi hỏi Lucy không thể ở bên những người đàn ông khác". Bị cáo Shaun đã đá, đấm, giẫm đạp lên người Lucy nhiều lần trong khi nạn nhân nằm trên sàn nhà.

Công tố viên cũng nêu rõ đây là một cuộc tấn công tàn bạo và không được phép. Lucy bị sát hại bởi vì trải qua một vụ đánh đập trong thời gian dài, rất nghiêm trọng liên quan đến hành động giẫm đạp và đá của bị cáo lên người nạn nhân. Lucy bị gãy 37 xương sườn, bị dập phổi và nhiều vết bầm tím trên thi thể.

Sau phiên tòa, mẹ của nạn nhân cho hay, bị cáo đã hủy hoại cuộc sống gia đình bà hoàn toàn. "Anh ta đã hủy hoại cuộc sống của các con Lucy mãi mãi. Chúng không còn mẹ dõi theo trong khi lớn lên và bên cạnh khi cần", mẹ nạn nhân đau đớn nói.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 18/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa dọn về sống với bạn trai, thiếu nữ nhận kết cục bi thảm

Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai, thiếu nữ 20 tuổi đã dọn về sống chung với người đàn ông này trong sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN