Đuổi trai trẻ ra khỏi giường, người phụ nữ chết đau đớn sau cuộc đi chơi tối

Nạn nhân tử vong sau một buổi gặp gỡ với bạn trai trẻ tuổi để lại con gái 18 tuổi trong nỗi đau đớn tận cùng.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Mối tình lệch tuổi

Russell Brian Wood (27 tuổi, sống ở Australia) và Sarah Brown (34 tuổi) từng có quãng thời gian mặn nồng bên nhau. Hai người bắt đầu mối quan hệ từ năm 2015, lúc đó Sarah có một cô con gái 14 tuổi. Trong suốt thời gian bên nhau, 2 người cũng có lúc xảy ra xích mích và bạo lực gia đình, chuyện tình cảm kết thúc rồi nối lại như cơm bữa. Tuy nhiên, tháng 9/2017, 2 người chính thức đường ai nấy đi.

Hồi cuối tháng 9/2017, vào một buổi tối, Russell Brian Wood và Sarah gặp nhau cùng uống rượu. Thời điểm đó, cặp đôi này không còn sống chung. Tuy nhiên, sau đó, Russell rời đi trước để lại Sarah một mình. Anh ta bí mật quay về nhà của Sarah và đợi sẵn. Người phụ nữ 34 tuổi về nhà sau nửa đêm mà không hay biết có vị khách không mời đã đợi sẵn.

Russell Brian được đưa đến tòa (mặc áo sơ mi).

Russell Brian được đưa đến tòa (mặc áo sơ mi).

Khi về đến nhà, cô phát hiện Russell trên giường, cô kéo anh ta ra khỏi giường và cố đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, anh chàng này không về theo lời đề nghị của Sarah mà dùng chiếc vòng cổ siết chặt đến khi cô bất tỉnh.

Khi cảnh sát đến, nghi phạm đang nằm bên cạnh nạn nhân, tựa đầu vào vai Sarah, có một chiếc dao nằm gần đó. Russell bật khóc và nói: "Làm ơn đứng chết nhé em yêu, đừng chết, làm ơn đừng chết. Cô ấy có chết không? Cô ấy đã chết sao? Tôi đã nhìn thấy người bạn thân nhất của tôi chết".

Từng bị nghi phạm đánh đập

Nạn nhân tử vong do bị Russell siết cổ và dùng dao đâm chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm, có trầy xước ở cổ, xương sườn bị gãy, bầm tím ở mặt, cánh tay và chân. Đây là các vết thương do nghi phạm đánh đập trước khi cô chết. Trước khi cảnh sát đến, nghi phạm gọi cho cha và nói: "Con cần cha đến đây, có chuyện gì đó xảy ra với Sarah".

Con gái nạn nhân choáng váng khi biết thông tin về cái chết của mẹ. Cô gái nhận xét mẹ là người "tràn đầy sức sống". "Tôi không muốn tin điều tàn nhẫn đã xảy ra với mẹ mình", cô gái nói. Khi mẹ qua đời, cô gái cảm thấy như trái tim vỡ thành hàng triệu mảnh.

Nghi phạm nói rằng không nhớ nổi đã đâm nạn nhân bao nhiêu lần. Bởi, anh ta mất trí nhớ khi uống rượu. Khoảng 8 tháng trước khi xảy ra án mạng, lệnh bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình đã được đưa ra chống lại Russell Brian nhằm bảo vệ Sarah. Bởi vì, anh ta đánh đập Sarah.

Bạn bè của nạn nhân thường thấy Sarah với vết bầm trên mắt. Thậm chí, có lần cô còn phải nhập viện do vết thương mà Russell gây ra. Sarah thường phàn nàn với bạn bè, gia đình về việc bạn trai bóp cổ cô.

Tại phiên tòa, vị thẩm phán cho rằng Russell coi thường lệnh bảo vệ nạn nhân Sarah một cách trắng trợn. Nạn nhân chết trong một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng. Tuy nhiên, Russell thẳng thừng tuyên bố không có lệnh bảo vệ nào đưa ra có thể khiến anh ta rời xa Sarah.

Sau phiên tòa, Rusell lĩnh bản án 25,5 năm tù. Thẩm phán của phiên tòa cho rằng đã quá muộn màng để bảo vệ nạn nhân Sarah, nhưng một bản án đích đáng sẽ ngăn những người khác có hành động như bị cáo Russell.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 20/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vết thâm ở mông tố cáo âm mưu giết vợ tinh vi của “phi công trẻ”

Một người phụ nữ đang sống rất khỏe mạnh, vui vẻ thì đột nhiên hôn mê rồi qua đời. Ban đầu, các bác sĩ không thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN