Thi thể đang phân hủy sau nhà và quan hệ mập mờ giữa quý bà với trai trẻ

Sau gần 1 tuần, thi thể của nạn nhân được tìm thấy sau nhà khiến bạn bè và người thân bàng hoàng.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Mất tích rồi tìm thấy xác

Tháng 8/2008, bà Barbara Scott-Jones (61 tuổi, người Anh sống ở Jamaica) đột ngột mất tích khiến cho bạn bè, người thân vô cùng lo lắng. 

Theo người thân của bà Barbara, trước khi xảy ra vụ mất tích thì người phụ nữ này đang đi nghỉ ở Jamaica kể từ tháng 1/2008. Bà trải qua kỳ nghỉ dài ở nơi có nước biển xanh, ánh nắng ấm áp ngập tràn suốt nhiều tháng. Thậm chí, bà còn chi tiền để cải tạo lại ngôi nhà ở Jamaica. 

Trước khi vụ việc xảy ra thì bà Barbara đã có kế hoạch bán nhà và sẽ chuyển về Anh. Quyết định này được đưa ra sau khi người chị gái Linda của bà qua đời trong một vụ tai nạn. Việc quyết định cải tạo lại nhà ở Jamaica cũng xuất phát từ mong muốn bán nhà rồi về Anh. Có lẽ bà Barbara cho rằng, sau khi nhà được tân trang, sửa chữa sẽ dễ bán hoặc có giá hơn.

Chân dung nạn nhân 61 tuổi.

Chân dung nạn nhân 61 tuổi.

Ngôi nhà này được bà Scott và chị gái Linda chung tiền mua. Nhưng khi chị gái qua đời, bà Scott không muốn ở nơi "đất khách quê người" một mình.

Khi bà Barbara muốn cải tạo nhà, người phụ nữ này đã thuê Omarr Reid - một nam thanh niên 30 tuổi ở Jamaica. Reid được đánh giá là có kinh nghiệm trong việc cải tạo, sửa chữa nhà. Điều đáng chú ý là kể từ khi bà Scott biến mất, anh chàng này cũng không hề xuất hiện.

Sau quá trình tìm kiếm, thi thể nạn nhân Barbara được tìm thấy được chôn sau nhà, trong một cái hố, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, đặc biệt là hộp sọ bị vỡ, có thể bà đã bị hung thủ đánh vào đầu gây chấn thương nặng.

Mối quan hệ mà gia đình không hề biết

Theo Daily Mail, cảnh sát nhận định rằng, Omar Reid có mối quan hệ với bà Barbara Scott-Jones. Tuy nhiên, phía gia đình cũng như em trai phủ nhận thông tin này và cho rằng Reid chỉ đơn thuần là một người sửa nhà.

Vậy nhưng, Daily Mail dẫn lời một cảnh sát ở Anh cho hay,  2 người thường được nhìn thấy với nhau và có sự dính líu đến nhau. "Thông tin của chúng tôi có là bà Barbara đã kết thúc hoặc đang cố dừng mối quan hệ", vị này nói. 

Steve McGregor - người đứng đầu cuộc điều tra về cái chết của bà Barbara cho hay có "mối quan hệ được thiết lập" giữa Omar Reid và bà Barbara.

Theo một trang tin của Jamaica, nghi phạm Omarr Reid có quyền vào nhà của nạn nhân kể cả khi bà không ở nhà.

Em trai nạn nhân vẫn nhớ như in lần cuối cùng gặp bà Scott là sau Giáng sinh và năm mới. Lúc đó, bà đang ở Anh chưa sang Jamaica. Nhưng, người em trai cũng như nhiều người thân khác không thể ngờ rằng, đó cũng là lần cuối bà về Anh và gặp mọi người. Kỷ niệm về những ngày nghỉ lễ bên nhau vẫn còn nguyên vẹn trong cảm xúc và tâm trí của gia đình bà Scott.

Sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, gia đình đã đưa thi thể về Anh để tổ chức mai táng trong một buổi lễ chỉ có các thành viên trong gia đình. 

Gia đình vô cùng xót xa, bàng hoàng khi nghe tin về cái chết của bà Barbara. Người phụ nữ này được đánh giá là giàu lòng vị tha. Bà thích Jamaica và những con người ở vùng đất đó. Sau khi nghỉ hưu, Barbara  thường xuyên bay qua lại giữa Anh và Jamaica.  Khi kế hoạch về Anh sống sau khi bán nhà chưa hoàn tất thì sự việc kinh hoàng xảy ra, mọi dự định trở thành dang dở. 

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Omar Reid khi anh ta đang lái xe máy trên đường. Ngoài ra, lúc bị chặn lại, trong túi áo của anh có giữ mẩu tin trên báo viết về cái chết của bà Barbara. Khi phát hiện cảnh sát, anh ta ngay lập tức ném mảnh báo đó đi để che giấu. Ngày 22/7/2010, bị cáo Omar Reid bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 25 năm mới được tha bổng. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 16/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Giết vợ trong lúc tức giận, gã trai trẻ lãnh 1.000 năm tù

Christopher đã vô cùng tức giận khi hai vợ chồng cãi nhau và không thể kiểm soát được hành vi của mình. Hắn đã đánh vợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN