Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ: Tấm thiệp bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Một tuần sau tang lễ của chồng, người phụ nữ tới gặp cảnh sát và cho biết ai đó đã gửi cho cô một tấm thiệp với lời lẽ đe dọa đầy đáng sợ.

Alan Clarke Helmick từng thoát chết trong gang tấc sau khi chiếc xe ô tô của ông đột nhiên bốc cháy. Tuy nhiên, vài tuần sau, may mắn ấy đã không lặp lại. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó dù đã xác định được nghi phạm nhưng việc tìm được đủ chứng cứ vạch mặt hung thủ không hề dễ dàng. Cuối cùng, một viên đạn bị rỉ vì ở trong lòng đất 20 năm qua đã giúp cơ quan chức năng làm được điều này.

Cái chết bất ngờ

Khoảng 8h15 – 8h30 sáng ngày 10/6/2008, Miriam Helmick, 51 tuổi rời ngôi nhà của mình ở hạt Mesa, bang Colorado (Mỹ) để đi mua sắm một số vật dụng cần thiết cho gia đình sau khi nhận tiền từ chồng là Alan Clarke Helmick, 62 tuổi. Miriam cho biết khi đó, Alan Helmick vừa đi tắm và mọi thứ đều ổn.

 Hai vợ chồng Miriam Helmick và Alan Clarke Helmick.

 Hai vợ chồng Miriam Helmick và Alan Clarke Helmick.

Theo kế hoạch, sau khi mua xong, cô sẽ tới thẳng một nhà hàng Trung Quốc và ăn trưa cùng chồng tại đó. Đây là nhà hàng hai người thường xuyên ghé qua.

Theo lời khai của Miriam sau này, đến giờ hẹn, cô có mặt nhưng mãi vẫn không thấy chồng mình đâu. Miriam gọi điện nhiều lần cho chồng nhưng chẳng ai nhấc máy và ông cũng không gọi lại cho cô. Alan vốn là người luôn đúng giờ, vì vậy Miriam cho biết điều này khiến cô có dự cảm chẳng lành. Cô vội lái xe về nhà tìm chồng.

Tại đây, Alan Clarke Helmick được tìm thấy đã chết trên sàn bếp. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Nạn nhân được xác định chết do một vết đạn sau đầu. Gần thi thể là vỏ đạn súng ngắn.

Miriam nói với các nhà điều tra rằng chồng cô rất có thể là nạn nhân của một vụ cướp tài sản. Các dấu vết tại hiện trường cũng cho thấy điều đó. Nhiều ngăn kéo bị lôi hết ra, trang sức trong hộp cũng mất hết.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, các nhà chức trách lại nghĩ khác.  Căn nhà không có dấu hiệu bị cậy phá cửa, đồ đạc nguyên vị trí. Vì thế họ không loại bỏ khả năng hiện trường bị ngụy tạo để che giấu mục đích thật sự là giết người.

Những lời lẽ đáng sợ

Do là người tìm ra thi thể, Miriam bị kiểm tra dấu vết muội súng trên bàn tay nhưng chuyên viên không thấy gì. Lúc này, Miriam nói vụ án mạng có thể liên quan tới sự việc xảy ra vài tuần trước, vào ngày 30/4/2008.

Hôm đó, Alan chở vợ đi mua đồ tại tạp hóa. Tới nơi, Miriam vào bên trong còn Alan ngồi trên xe chờ vợ. Một lúc sau, Alan bỗng thấy đằng sau xe bùng cháy và vội thoát ra ngoài. Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy, cơ quan chức năng tìm thấy sợi bấc cháy dở trong bình xăng và may mắn là nó chưa phát nổ.

Do bãi gửi xe không có camera giám sát, cảnh sát không thể biết ai đã châm ngòi nổ. Khi được hỏi, Alan đặt nghi ngờ vào hai người đang có xích mích với ông vì cáo buộc vay tiền trái phép. Tuy vậy, cảnh sát không tìm được bằng chứng nào cho thấy sự liên quan tới hai người này. Sự việc sau đó cũng chìm xuống vì không có thêm manh mối.

Một tuần sau tang lễ, Miriam tìm gặp cảnh sát và cho biết ai đó đã gửi cho cô một tấm thiệp với lời lẽ đe dọa đầy đáng sợ: "Đầu tiên là Alan, tiếp theo sẽ là ngươi, hãy mau chạy đi". Nhiều chữ trong thiệp bị viết sai chính tả.

Phong bì đựng thiệp không có dấu bưu điện nên có kẻ đã trực tiếp đưa thư tới nhà. Đồng thời, phong bì cũng không được niêm phong nên không thể lấy mẫu nước bọt để giám định ADN. Chữ trên thiệp được viết dưới dạng in hoa đơn giản nên không thể dùng phân tích chữ viết tay. Phần mã vạch sau tấm thiệp bị cắt bỏ, có vẻ như để ngăn bị truy dấu nguồn gốc. Người gửi cũng không để lại dấu vân tay.

Nhận định rất có thể người gửi tấm thiệp này biết gì đó về vụ án nên dù không dễ dàng nhưng các điều tra viên vẫn quyết tâm tìm cho ra.

(Còn nữa)

---------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài  Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ  vào 4h ngày 11/9/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc hẹn đẫm máu của người phụ nữ vừa ly hôn: Bi kịch vì từ chối sex

Công tố viên cáo buộc tối hôm ấy, gã đàn ông 31 tuổi tới buổi hẹn với hy vọng được "vui vẻ" cùng người phụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Mylifeofcrime) ([Tên nguồn])
Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN