18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm: Đêm kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Trong chính ngôi nhà của mình, người đàn ông bị đâm chết với hơn 20 nhát dao còn bạn gái của anh bị xâm hại tình dục trong nhiều tiếng.

Janet Haynes có sở thích tắm trước khi đi ngủ. Cô không ngờ rằng vào ngày 16/8/1986, thói quen này đã mang bi kịch đến với cô. Ngày hôm đó, Janet không để ý đến một gã đàn ông đứng bên ngoài nhìn cô qua cửa sổ. Sau đó, hắn chỉ mặc áo phông và quần lót khi đột nhập vào nhà với ý định hiếp dâm Janet mà không biết rằng bạn trai của cô cũng có mặt.

Hiện trường khủng khiếp

Vào một đêm ngột ngạt, nóng nực, trong căn nhà ở thành phố Edmond, bang Oklahoma (Mỹ), Gary Larson (27 tuổi) vào giường đi ngủ từ sớm. Trong khi đó, bạn gái của anh - Janet Haynes vẫn còn thức. Janet Haynes có thói quen tắm trước khi đi ngủ. Gần nửa đêm, cô mới lên phòng.

Không bao lâu, khi Janet còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, cặp đôi bỗng nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài. Janet sợ hãi ở yên trong phòng còn Gary bước ra ngoài tìm hiểu nguồn gốc tiếng động. Một lúc sau, Janet cảm thấy lo lắng khi vẫn bạn trai vẫn chưa quay lại giường.

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng kêu cứu của anh và vội chạy ra. Trong bóng tối, Janet thấy Gary bị người đàn ông lạ mặt tấn công. Quá bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, Janet chạy về phòng nhưng bị gã đàn ông đuổi kịp.

Tại phòng ngủ, Janet bị xâm hại tình dục trong nhiều tiếng. Cô chỉ biết nói với gã đàn ông rằng: “Xin đừng giết tôi”. Đáp lại, kẻ lạ mặt trả lời: “Tôi sẽ không giết cô”.

Sau vài giờ, kẻ lạ mặt bỏ đi. Đó cũng là lúc Janet nhận ra cơ thể không động đậy của bạn trai. Cô run rẩy gọi cảnh sát.

 Gary Larson bị đâm chết ngay trong nhà của mình.

 Gary Larson bị đâm chết ngay trong nhà của mình.

Rạng sáng ngày 16/8/1986, khi cảnh sát tới nơi, trước mắt họ là hiện trường một vụ giết người khủng khiếp. Gary đã chết vì hơn 20 nhát dao ở gần cửa chính. Phần tường phòng bếp bị nứt một mảng lớn, dấu hiệu cho thấy Gary đã giằng co kịch liệt với hung thủ và bị đập mạnh vào đó. Động cơ gây án nhiều khả năng không phải cướp tài sản vì trong nhà không mất thứ gì có giá trị.

Lời khai đáng ngờ

Gary Larson đã ly hôn, là một doanh nhân thành đạt, thông minh, luôn quan tâm đến mọi người và không có kẻ thù. Nhiều người đặt nghi vấn có khả năng Gary dính líu đến ma túy nhưng tìm hiểu của cảnh sát cho thấy hoàn toàn không có chuyện này.

Gary và Janet mới hẹn hò được một thời gian ngắn nên cô không biết liệu Gary có quen biết với kẻ giết người hay không cũng như suy đoán khả năng gây án của hung thủ.

Dù ở bên kẻ lạ mặt trong nhiều tiếng, Janet nói không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương do bị cận thị mà lúc đó lại không đeo kính, căn phòng khi ấy cũng rất tối. Theo mô tả đại khái của Janet, kẻ tấn công ngoài 20 tuổi, có mái tóc vàng, cao dưới 1m8, có bộ râu xồm xoàm. Hắn chỉ đeo găng tay, mặc áo phông và quần lót.

Dựa vào bản mô tả, cảnh sát tung lực lượng tìm kiếm nhưng một số người vẫn tỏ ra nghi ngờ câu chuyện của Janet.

Tại sao một kẻ chỉ mặc áo phông, quần lót, và dính máu đầy người lại có thể rời hiện trường mà không bị ai nhìn thấy. Hơn nữa, Gary bị sát hại dã man bởi kẻ đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm mà động cơ không phải là cướp trong khi bạn gái của nạn nhân không hề hấn gì. Theo lời Janet, kẻ tấn công hoàn toàn không có hành vi đâm chém bạo lực với Janet mà chỉ đơn giản là khiến cô bị khuất phục, hắn không đánh cô, không dùng lời lẽ thô tục, không có ý giết cô mặc dù có thể dễ dàng làm điều đó.  

Các nhà điều tra bắt đầu đặt nghi vấn có hay không việc Janet quen biết hung thủ hoặc hắn đã biết cô. Họ hướng về giả thuyết ban đầu rằng hung thủ là bạn trai cũ hoặc ai đó đã cố gắng hẹn hò với Janet.

(Còn nữa)

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài 18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm vào 4h ngày 5/9/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Gã chồng bất nhân dựng hiện trường giả giết vợ: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn bắt đầu xuất hiện rạn nứt sau khi người chồng nghiện chất kích thích rồi dần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive, Oklahoman) ([Tên nguồn])
18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN