Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ: Cái chết của hai người chồng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Lần thứ nhất, người đàn bà này thực hiện kế hoạch cho nổ bình xăng ôtô khi chồng đang ngồi trên xe nhưng ông may mắn vẫn kịp chạy thoát. Không từ bỏ, cô ta tiếp tục nghĩ cách khác.

Alan Clarke Helmick từng thoát chết trong gang tấc sau khi chiếc xe ô tô của ông đột nhiên bốc cháy. Tuy nhiên, vài tuần sau, may mắn ấy đã không lặp lại. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó dù đã xác định được nghi phạm nhưng việc tìm được đủ chứng cứ vạch mặt hung thủ không hề dễ dàng. Cuối cùng, một viên đạn bị rỉ vì ở trong lòng đất 20 năm qua đã giúp cơ quan chức năng làm được điều này.

Vụ tự sát đáng ngờ

Alan Helmick và Miriam Helmick kết hôn được hai năm. 6 năm trước, chồng đầu của Miriam là Jack Calloway Giles, 46 tuổi chết vì một phát súng vào đầu trong lúc nằm ngủ trên giường cạnh vợ vào ngày 15/4/2002 tại nhà riêng ở bang Florida. Đó là buổi sáng ngay sau sinh nhật của anh.

Miriam Helmick tại tòa.

Miriam Helmick tại tòa.

Cái chết này được kết luận là do tự sát. Jack Giles tự bắn mình bằng khẩu súng lục mà anh cất giữ cạnh giường. Miriam nói với các nhà điều tra rằng chồng cô vẫn còn rất đau buồn về cái chết bất ngờ vào tháng 8/2001 của cô con gái 23 tuổi của họ. Điều này khiến anh trở nên trầm cảm.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ tự sát cho thấy một số điều bất thường. Nguyên nhân cái chết được kết luận do tự sát vì ngón trỏ bên phải của Jack Giles đặt trên cò súng. Dù vậy, người đàn ông này lại thuận tay trái. Khi chồng chết, Miriam được hưởng 100.000 USD tiền bảo hiểm.

Sau đám tang của chồng, Miriam chuyển đến Grand Junction vào đầu năm 2005 và bắt đầu công việc của một huấn luyện viên khiêu vũ. Tại đây, Miriam gặp Alan là một người theo học lớp khiêu vũ của cô. Vợ của người đàn ông 62 tuổi này cũng vừa qua đời. Ông là một doanh nhân thành đạt. Hai người kết hôn vào tháng 6/2006, hai năm trước cái chết của Alan.

Cố tìm ra những gì liên quan đến khẩu súng của Alan đã biến mất, con gái riêng của ông chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra vào khoảng 20 năm trước. Theo cô gái, lần đó, ông bà nội (bố mẹ nạn nhân Alan) cãi nhau. Trong lúc tức giận, ông nội giơ súng về phía bà nhưng bị hàng xóm giằng tay lại. Khẩu súng cướp cò, viên đạn găm xuống dưới đất.

Bằng chứng từ viên đạn

Sử dụng máy dò kim loại, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy viên đạn đó dù nó đã rỉ sét vì nằm trong lòng đất tới 2 thập kỷ. Tuy nhiên, các vết rãnh xoáy trên thân đầu đạn vẫn khá nguyên vẹn.

Qua phân tích đối chiếu, chuyên viên thấy rằng viên đạn giết chết Alan và viên đạn găm trong đất có các rãnh xoáy và vết tích tương đối trùng khớp. Như vậy, hai viên đạn này có thể được bắn ra từ cùng khẩu súng. Cho rằng đã đủ chứng cứ, cảnh sát lập tức bắt giữ và khởi tố Miriam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, trước khi chết, Alan Helmick có thời gian mắc phải căn bệnh bí ẩn khiến ông gần như nằm liệt giường trong nhiều tháng. Đây cũng là khoảng thời gian Miriam Helmick giả chữ ký để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chồng. Vài tuần trước khi qua đời, sức khỏe của Alan lại có tiến triển tốt. Ông có thể sinh hoạt bình thường và đã lái xe đưa vợ đi mua sắm vào thời điểm xảy ra vụ cháy trên ô tô.

Công tố viên cáo buộc Miriam thường xuyên ăn cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của chồng và bị phát hiện. Sợ mất đi cuộc sống sung túc, Miriam nghĩ cách gây án. Ban đầu, người đàn bà này thực hiện kế hoạch cho nổ bình xăng ôtô khi Alan đang ngồi trên xe nhưng Alan vẫn kịp chạy thoát.

Không thành công, Miriam tiếp tục nghĩ ra cách mới. Khi chỉ có vợ chồng ở nhà, Miriam lấy khẩu súng của chồng để gây án. Xong xuôi, bà ta tắm rửa, thay quần áo rồi lái xe tới nhà hàng để tạo chứng cứ ngoại phạm, thậm chí còn giả vờ để lại tin nhắn thoại nhắc Alan tới nơi hẹn. Quần áo và hung khí nhiều khả năng bị vứt bỏ trên đường đi. Sau cái chết của Alan, Miriam tự gửi thiệp cho mình để đánh lạc hướng điều tra, như thể mình cũng là mục tiêu của một tên sát nhân bí ẩn.

Vào tháng 11/2009, Miriam bị kết tội Giết người cấp độ I, Giết người bất thành và Làm giả giấy tờ. Người đàn bà này phải lĩnh án chung thân cùng 108 năm tù.

(Hết)

---------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài  Kì án thế giới vào 4h ngày 12/9/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ: Nghi phạm bất ngờ

Ai nấy đều ngạc nhiên khi người xuất hiện trên màn hình camera chính là Miriam Helmick. Thì ra, cô là tác giả của kế hoạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, Mylifeofcrime) ([Tên nguồn])
Viên đạn bị chôn 20 năm lật tẩy âm mưu của người vợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN