18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm: Vụ án bế tắc

Hung thủ có thể đã ngồi gần cửa sổ bên ngoài nhà nạn nhân trong thời gian khá dài. Thử đứng ở vị trí này, cảnh sát phát hiện ra đây là nơi kẻ tấn công nhìn rõ được khu vực phòng tắm.

Janet Haynes có sở thích tắm trước khi đi ngủ. Cô không ngờ rằng vào ngày 16/8/1986, thói quen này đã mang bi kịch đến với cô. Ngày hôm đó, Janet không để ý đến một gã đàn ông đứng bên ngoài nhìn cô qua cửa sổ. Sau đó, hắn chỉ mặc áo phông và quần lót khi đột nhập vào nhà với ý định hiếp dâm Janet mà không biết rằng bạn trai của cô cũng có mặt.

Vết mảnh vải in mờ trên nền đất dưới cửa sổ phòng ngủ bên ngoài ngôi nhà.

Vết mảnh vải in mờ trên nền đất dưới cửa sổ phòng ngủ bên ngoài ngôi nhà.

Tên sát nhân bí ẩn

Dựa vào những manh mối thu được từ hiện trường, các nhà điều tra đặt nghi vấn có hay không việc Janet Haynes – bạn gái của nạn nhân Gary Larson quen biết hung thủ hoặc hắn biết cô. Ban đầu, họ hướng về giả thuyết hung thủ là bạn trai cũ hoặc ai đó đã cố gắng hẹn hò với Janet.

Nghi ngờ câu chuyện của Janet, các nhà điều tra đã yêu cầu cô thực hiện hai lần kiểm tra với máy phát hiện nói dối. Kết quả cả hai lần Janet đều vượt qua.

Tại hiện trường, cảnh sát tiến hành xịt hóa chất luminol và phát hiện vết chân dính máu có quỹ đạo di chuyển phù hợp với lời khai của Janet, từ đó lấy được dấu chân phải hoàn chỉnh.

Tấm che cửa sổ ở phòng ăn bị cắt thủng và được xác định là nơi hung thủ đột nhập vào nhà. Phần đất dưới cửa sổ phòng ngủ bên ngoài ngôi nhà có in vài dấu chân trần. Ngoài ra, tại đây còn có vết mảnh vải in mờ lên trên nền đất, sau được xác định là vùng mông. Như vậy, kẻ tấn công có thể đã ngồi dưới cửa sổ này trong thời gian khá dài.

Đứng ở vị trí này, cảnh sát phát hiện ra kẻ tấn công có thể nhìn rõ phòng tắm trong nhà. Vì Janet kể đã đi tắm trước khi đi ngủ, kẻ tấn công có thể đã nhìn thấy Janet lúc đó. Hắn tưởng rằng không còn ai khác trong nhà nên nảy ra ý định hiếp dâm. Điều này cũng lý giải tại sao kẻ tấn công chỉ mặc quần lót khi đột nhập. Gary Larson  hoàn toàn không phải là mục tiêu ban đầu của hắn.

Dựa vào cách thức gây án, chuyên gia lập hồ sơ tội phạm FBI cho rằng hung thủ chưa bao giờ và cũng không dự định giết người nên cách gây án với Gary khá hỗn loạn.

Theo phác thảo chân dung, hung thủ ước tính 22-27 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 3, sống không xa hiện trường và có thể đi bộ. Đây là trải nghiệm đáng sợ của hung thủ nên hắn sẽ bị sang chấn tâm lý sau lần đầu giết người, hung thủ sẽ đột ngột biến đổi về cân nặng và sẽ tìm lý do chính đáng để rời địa phương.

Cuộc điều tra bế tắc

Sau khi rà soát đối tượng trong vùng, cảnh sát tìm được người khả nghi tên là Bill Winters, 18 tuổi, sống cách hiện trường khoảng hai tòa nhà. Người này sống một mình vì bố mẹ đã rời khỏi bang Oklahoma. Winters có dáng người nhỏ nên hoàn toàn có thể chui lọt song sắt sau tấm màn che cửa sổ bị cắt. Ngoài ra, ít lâu sau vụ án, Winters rời nơi cư trú tới sống cùng bố mẹ.

Khi bị hỏi, Winters phủ nhận có liên hệ tới vụ án mạng và tình nguyện cung cấp dấu chân. Sau khi dấu chân được đối chiếu với mẫu vật tại hiện trường và cho kết quả không trùng khớp, Winters được loại khỏi diện tình nghi.

Một thời gian sau, một phạm nhân tại trại giam thành phố Edmond cung cấp cho cảnh sát thông tin rằng Bob Johnson, bạn cùng phòng cũ của mình, từng trở về nhà trong bộ dạng máu dính đầy người vào buổi tối trong khoảng thời gian xảy ra án mạng. Trong ảnh chân dung, gương mặt của Johnson gần giống bản phác họa nghi phạm mà cảnh sát tạo ra theo lời khai của Janet.

Tuy Johnson không sở hữu những đặc điểm mà các chuyên gia từng suy đoán nhưng lý lịch không trong sạch khiến người đàn ông này vẫn bị nghi ngờ. Theo người vợ cũ, Johnson gặp vấn đề nghiêm trọng với ma túy. Vào thời điểm xảy ra án mạng, Johnson đã thực hiện một số vụ đột nhập ăn trộm để có tiền mua thuốc. Không chỉ vậy, Johnson cũng bị Janet chọn ra trong lúc nhận diện qua ảnh.

Lúc này, công nghệ ADN đã trở nên phổ biến trong quá trình điều tra hình sự. ADN của Bob Johnson lập tức được so sánh với mẫu tinh trùng từng thu được trên người Janet. Dấu chân của anh ta cũng được đối chiếu với mẫu chân dính máu tại hiện trường. Nhưng rồi kết quả cho thấy chúng không trùng khớp. Johnson được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án tiếp tục đi vào bế tắc.

Cảnh sát không có ý định từ bỏ vụ án nhưng thực tế rằng họ đã cạn hướng điều tra. Việc truy tìm hung thủ tiếp tục rơi vào bế tắc.

3 năm sau vụ án, điều tra viên quay lại hiện trường với hy vọng tìm thêm manh mối dù họ thậm chí còn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. “Chúng tôi chỉ biết quan sát xung quanh. Ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó tới nay, đầy bụi bặm”. Bất ngờ, họ nhìn thấy ngay trên sàn bếp một thứ hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại hiện trường trong cuộc điều tra ban đầu.

(Còn nữa)

---------------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài 18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm vào 4h ngày 6/9/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm: Đêm kinh hoàng

Trong chính ngôi nhà của mình, người đàn ông bị đâm chết với hơn 20 nhát dao còn bạn gái của anh bị xâm hại tình dục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive, Oklahoman) ([Tên nguồn])
18 năm truy tìm tên sát nhân thích rình phụ nữ tắm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN