Vạch mặt trò "bệnh hoạn" của gã trai để ép chị em cởi quần áo, diễn "cảnh nóng"

Sự kiện: Tin ngắn

Bằng chiêu thức đột nhập vào email và tài khoản mạng xã hội của các nạn nhân nữ, anh chàng 27 tuổi có những chiêu trò bệnh hoạn để có được hình ảnh "nóng".

Hành động "bệnh hoạn"

Gary Kazaryan, 27 tuổi, sống ở Mỹ, sở hữu gương mặt khá điển trai, không ai nghĩ anh ta là một đối tượng có suy nghĩ và việc làm "bệnh hoạn" với nhiều phụ nữ. Bằng sự hiểu biết về mạng Internet, email và công nghệ thông tin, Gary Kazaryan đã đột nhập bất hợp pháp vào các email cũng như tài khoản mạng xã hội của nhiều chị em phụ nữ. 

Sau khi đã "đột nhập" được, Gary Kazaryan thay đổi mật khẩu của các nạn nhân đã lập sẵn rồi khóa tài khoản của họ. Kazaryan lục lọi tìm các bức ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân của nạn nhân lưu trữ trên email cũng như các thông tin khác và tên của bạn bè. Theo Daily Mail, anh ta dùng các ảnh khỏa thân để đe dọa và yêu cầu nạn nhân gửi thêm. Nếu nạn nhân từ chối làm theo, Kazaryan sẽ đăng ảnh "nóng" của họ lên mạng mà không hề sợ hãi việc làm này là phạm pháp. 

Thậm chí, anh ta còn đóng giả là phụ nữ trên không gian ảo, dùng tài khoản của nạn nhân gửi tin nhắn cho bạn bè và thuyết phục những người bạn cởi quần áo để có thể nhìn thấy. Trong khi có người đồng ý cởi quần áo, không mảnh vải che thân thì Kazaryan sẽ chụp ảnh, lưu lại mà các nạn nhân không hề hay biết.  

Chân dung nghi phạm

Chân dung nghi phạm

Công tố viên liên bang cho hay, các nạn nhân mô tả về tác động từ hành vi của nghi phạm đối với họ, cho rằng điều đó giống như bị hiếp dâm. Thẩm phán tại tòa cho biết, bị cáo đã gây ra nỗi sợ hãi lớn cho các nạn nhân. 

Một nạn nhân cho hay cô đã gặp bị cáo từ thời trung học. "Thật khó để tin tưởng bất cứ ai khác khi một người mà tôi biết có thể làm điều gì đó ghê tởm đến như vậy", nạn nhân này viết trong văn bản do công tố viên liên bang công tố tại tòa. 

Nguyên nhân do trầm cảm và dùng cần sa?

Tại tòa, bị cáo từ chối trả lời câu hỏi của bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, trong bức thư gửi đến thẩm phán, bị cáo đổ lỗi cho chứng trầm cảm và việc sử dụng cần sa dẫn đến hành động đáng sợ của anh ta với nhiều chị em. Trong bức thư đó, bị cáo cho rằng: "Ranh giới giữa cuộc sống ảo và thực tế đã bị lu mờ và không thể kiểm soát được". 

Sau khi bị mất kiểm soát các tài khoản email hay tài khoản mạng xã hội, các nạn nhân không có cách gì để ngăn cản Kazaryan.

Qua quá trình điều tra, tháng 1/2013, Kazaryan đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ. Nghi phạm ra tòa đối mặt với cáo trạng liên quan đến 30 tội danh. Các nhà điều tra xác định số nạn nhân nữ đã bị Kazaryan đột nhập tài khoản mạng xã hội, email rồi dùng chiêu thức trên để ép họ là hơn 350 người.

Tuy nhiên, đó chỉ là ước tính, nhiều người trong đó không được xác định danh tính. Việc bắt giữ được nghi phạm "bệnh hoạn" này khiến cho chị em không còn lo lắng sợ hãi. Các nạn nhân đã bị Kazaryan lừa thì yên tâm phần nào và cảm giác được bảo vệ. 

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 3.000 hình ảnh phụ nữ khỏa thân hoặc bán khỏa thân trên máy tính của nghi phạm. Các hình ảnh này được anh ta sưu tập trong một thời gian dài từ các tài khoản bị hack của các nạn nhân và chính các nạn nhân gửi.

Sau khi kết thúc phiên tòa, bị cáo Kazaryan lĩnh án 5 năm tù. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt tại trận ”cảnh nóng” của bạn gái, người đàn ông ra tay tàn độc

Quá tức giận khi chứng kiến "cảnh nóng", người đàn ông vừa ra tù đã tự đưa mình vào vòng lao lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail và Daily News) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN