Livestream 'cảnh nóng' với 2 người vợ để kiếm tiền, người đàn ông trả giá đắt

Sự kiện: Tin ngắn

Khi một trong 2 người kết hôn với anh ta lên tiếng thì sự việc mới bị phát giác.

Chiếu "cảnh nóng" cho nhiều người xem

Từ trước đến nay, có không ít trường hợp bán phim "đen" để kiếm tiền và những đối tượng cầm đầu lần lượt sa lưới cảnh sát. Tuy nhiên, các phim đó là do các đối tượng trong đường dây thu lượm được từ nhiều nguồn. Mới đây, một người đàn ông đã kiếm tiền bất chính nhờ "phim nóng" và anh ta đã sa lưới sau khi bị phát giác. Tuy nhiên, thủ đoạn của anh ta là phát trực tiếp cảnh ân ái với vợ thông qua ứng dụng trên điện thoại di động cho những người xem có trả phí. 

Người đàn ông bị bắt giữ 24 tuổi, sống ở Ấn Độ. Điều đáng nói nghi phạm chỉ học đến lớp 10, sau đó không tiếp tục đi học. Tuy nhiên, anh ta lại là người tìm hiểu, học hỏi và am hiểu về công nghệ. Từ các kiến thức này anh ta tìm con đường kiếm tiền bất chính trong thế giới ảo.

Nghi phạm dùng và biết được một số ứng dụng hẹn hò cho phép người dùng tương tác tặng các món quà ảo sau đó đổi ra tiền mặt. Từ đây, người đàn ông này đã tính kế hoạch kiếm tiền để có thể thu lợi được thông qua các ứng dụng này.

Nghi phạm bị phát giác hành vi kiếm tiền bất chính (Ảnh minh họa)

Nghi phạm bị phát giác hành vi kiếm tiền bất chính (Ảnh minh họa)

Anh ta đã thao tác để khi khách nhấn "like" trên app sẽ hiện ngay menu với các mức phí khác nhau. Tùy theo mức tiền khách trả mà có thể xem thấy mặt hay không thấy mặt. Nghi phạm đã dùng chiêu thức này để kiếm được rất nhiều tiền. Ngày 28/8/2020, anh ta mở một tài khoản ngân hàng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 600.000 Rupee (180 triệu đồng) được chuyển vào tài khoản.

Dựa theo con số này, trung bình mỗi ngày, anh ta kiếm được 3.000 Rupee đến 4.000 Rupee (1 triệu đồng - 1,2 triệu đồng) nhờ vào hành vi phạm pháp của mình. 

Vợ thứ hai tố cáo hành vi

Vợ đầu tiên của anh ta đến từ nơi khác và quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian yêu nhau, 2 người kết hôn. Ở thời điểm nghi phạm bị bắt, vợ đầu đang mang thai 7 tháng.

Anh ta còn có một người vợ khác sống ở Utar Pradesh. Chỉ sau một khoảng thời gian tán tỉnh ngắn ngủi, cô gái này đã "xiêu lòng" và đi đến kết hôn. Không rõ anh ta có đăng ký kết hôn với cả 2 người hay chỉ một trong 2 người. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả 2 người phụ nữ đều không biết anh ta kết hôn với 2 người. 

Sau khi bị bắt, nghi phạm thừa nhận phát trực tiếp cảnh ân ái với cả 2 người vợ. Người vợ đầu không kêu ca phàn nàn gì về chuyện này. Bởi, anh ta đã dùng cách thuyết phục người này về một tương lai tốt đẹp hơn. 

Cảnh sát đã thu giữ tiền mặt và một số vàng, 4 điện thoại di động cùng một số thứ khác. Đây là tiền mà nghi phạm kiếm được thông qua hoạt động bất hợp pháp. Ba tài khoản ngân hàng của nghi phạm cũng bị đóng trong quá trình điều tra. 

Còn người vợ thứ đã đến đồn cảnh sát tố cáo hành vi của người đàn ông này. Theo một trang tin của Ấn Độ, quan chức cao cấp phía cảnh sát cho hay, người vợ đã đến đồn cảnh sát hôm 21/10/2020 nộp đơn tố cao. Cô nói rằng, nghi phạm dụ dỗ cô qua mạng xã hội để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, anh ta không nói gì về việc từng kết hôn.

Vài ngay sau đám cưới, anh ta quay một số video khiêu dâm rồi dùng chúng để ép nạn nhân phải livestream cảnh "giường chiếu".

Hiện nay, cảnh sát đang mở rộng điều tra. Nghi phạm bị cáo buộc tội cưỡng bức, đăng tải hoặc lan truyền nội dung khiêu dâm và vi phạm quyền riêng tư cá nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Hết tiền chu cấp cho gái gọi, người đàn ông bị dọa hiếp dâm, tung ”cảnh nóng”

Trong nhiều tháng, gái bán dâm liên tục nhắn tin đe dọa khiến người đàn ông sợ hãi và từng nghĩ đến cái chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times, Bhopal) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN