Bắt tại trận "cảnh nóng" của bạn gái, người đàn ông ra tay tàn độc

Sự kiện: Tin pháp luật

Quá tức giận khi chứng kiến "cảnh nóng", người đàn ông vừa ra tù đã tự đưa mình vào vòng lao lý.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Chứng kiến cảnh "mây mưa"

Vừa được trở về nhà sau thời gian trong trại giam, Kenyatta Bellamy, 50 tuổi, sống ở Mỹ không còn thời gian để tái hòa nhập cộng đồng và sum vầy với gia đình. Bởi, người đàn ông này đã gây án mạng kinh hoàng không lâu sau khi được ra khỏi tù. Vụ việc khiến cho 2 người mất mạng, trong đó có bạn gái của nghi phạm này.

Ban đầu, Kenyatta định đi xe buýt về nhà ở Miami với mẹ. Tuy nhiên, việc đi lại khó khăn do bị ảnh hưởng của Covid-19. Cho nên, người đàn ông 50 tuổi hủy bỏ dự định nay. Thay vì về với mẹ, Kenyatta trở về ngôi nhà của anh ta. Trong thời gian ngồi tù, Kenyatta giao nhà cho bạn gái trông coi. Không chỉ giao nhà cho bạn gái, Kenyatta còn để lại tiền để cô trang trải hóa đơn điện, nước và các chi phí khác. 

Tranh thủ lúc bạn trai đang ở tù, cô gái đã đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà cùng chung sống. Kenyatta không hề hay biết điều này. Khi bước vào nhà, Kenyatta chứng kiến cảnh bạn gái và người đàn ông đang "mây mưa" trên giường. 

Không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình, Kenyatta không giữ được bình tĩnh. Trong cơn tức giận, Kenyatta đã dùng búa và dao sát hại cặp đôi ngay tại nhà. Không dừng lại ở đó, người này còn tiếp tục châm lửa đốt phòng ngủ và đóng cửa lại, bỏ ra ngoài,

Khi phát hiện căn phòng bốc cháy, những người xung quanh đã báo cảnh sát. Các cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Khi ngọn lửa được dập tắt, các nhân viên cảnh sát tìm thấy 2 thi thể đã bị cháy đen. Ngoài ra trên thi thể có nhiều vết thương do lực tác động bị gây ra khi Kenyatta gây án. 

Cảnh sát cũng tìm thấy các vết máu trong nhà. Qua tìm kiếm, các nhân viên cơ quan chức năng phát hiện một lọ đựng xăng tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ án mạng có mùi xăng. Nghi phạm gây ra sự việc đã dùng xăng để châm lửa rồi sát hại các nạn nhân. 

Quá khứ bất hảo

Ngay sau vụ việc, Kenyatta Bellamy đã bị cảnh sát bắt giữ. Trước khi lĩnh án tù hồi năm 2019, Kenyatta đã từng có quá khứ bất hảo. Anh ta từng bị buộc tội ngộ sát, cướp giật, tấn công người khác... Với quá khứ không mấy tốt đẹp như vậy, việc Kenyatta tiếp tục phạm tội không khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, vụ án mạng kinh hoàng khiến mọi người sốc do tính chất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, sự ra đi của nạn nhân nữ để lại một đứa con 8 tuổi. 

Đứa trẻ 8 tuổi gọi nghi phạm Kenyatta là bố. Giữa 2 người không có mối quan hệ huyết thống nào, tuy nhiên, Kenyatta cũng yêu thương đứa trẻ, không có điều tiếng gì. Sau sự việc, người mẹ ra đi mãi mãi, Kenyatta tiếp tục đối diện với việc ngồi tù sau khi hầu tòa, tương lai của đứa trẻ vẫn là một dấu hỏi.

Nói về vụ án mạng do Kenyatta gây ra sau khi mãn hạn tù, phía cảnh sát đánh giá là "thảm kịch khủng khiếp". Sở dĩ Kenyatta được ra tù là nhờ được bảo lãnh.

Cảnh sát trưởng của địa phương cho biết, nếu nghi phạm vẫn ở trong tù thì 2 nạn nhân vẫn còn sống và không phải trải qua thảm kịch như vậy. "Đây là thảm kịch kinh hoàng, đáng lẽ không bao giờ có thể xảy ra. Những người này bị sát hại một cách tàn nhẫn, một cậu bé 8 tuổi bị bỏ lại. Theo lịch sử phạm tội của Kenyatta Bellamy, đây là vụ việc thứ 3 mà anh ta dính líu gây ra cái chết cho người khác", cảnh sát trưởng địa phương nói. 

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 24/12/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Bị con trai bắt gặp đang “mây mưa” với phi công trẻ, mẹ gây án mạng kinh hoàng

Bất ngờ về thăm mẹ mà không báo trước, cậu thanh niên 21 tuổi rất sốc khi bắt gặp cảnh “nóng” giữa mẹ mình và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Fox và AP) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN