Tội ác trong viên thuốc bổ của gã bác sĩ lăng nhăng: Vụ tai nạn bất thường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Không chỉ người thân mà ngay cả bác sĩ và cảnh sát cũng thấy khó hiểu trước cái chết của người phụ nữ 38 tuổi này.

Khi cảnh sát thành phố Highland Heights, bang Ohio (Mỹ) tới hiện trường vụ va chạm giao thông ngày 24/2/2005, Rosemarie Essa đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và khó thở dù trên người không có thương tích. Sự thật sau đó đã được tìm thấy trong lọ thuốc bổ mà cô uống trước khi mang thai cùng với những bí mật về cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo của cô.

Hai vợ chồng Yazeed Essa và Rosemarie Essa

Hai vợ chồng Yazeed Essa và Rosemarie Essa

Cái chết bất ngờ

Ở tuổi 38, Rosemarie Essa có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước: một ngôi nhà khang trang, một hôn nhân hạnh phúc với người chồng bác sĩ, hai đứa con ngoan ngoãn, đẹp đẽ. Vợ chồng cô thậm chí còn đang lên kế hoạch sinh con thứ ba.

Nhưng bi kịch xảy ra vào ngày 24/2/2005 đã khiến tất cả tan vỡ. Khoảng 14h, Rosemarie lái xe ra khỏi nhà để tới đón em gái mình tới rạp chiếu phim. Hai chị em Rosemarie vẫn thường rủ nhau đi như vậy.

Không lâu sau, cảnh sát thành phố Highland Heights, bang Ohio (Mỹ) nhận được tin báo của người dân về một vụ va chạm giao thông trên cao tốc. Người này cho biết chiếc SUV không kiểm soát được tay lái dù đi rất chậm và va quệt vào xe khác trước khi dừng lại. Nó di chuyển chậm đến mức người gọi có thể mở cửa ghế lái và lên xe đạp phanh. Tài xế trong chiếc xe gặp nạn ấy chính là Rosemarie.

Khi các sĩ quan đầu tiên có mặt tại hiện trường, họ thấy cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và khó thở, người ngả xuống ghế phụ bên cạnh dù trên người chỉ có vết xước nhỏ và bầm tím, không có thương tích, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang mở sẵn. Các nhân viên y tế đã ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Rosemarie bắt đầu nôn trong xe. Cô bất tỉnh ngay sau đó và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nơi chồng cô - Yazeed Essa đang làm việc trong phòng cấp cứu.

Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, Rosemarie được xác nhận đã tử vong. Người thân của cô hết sức bàng hoàng. Họ cho rằng điều này khó có thể xảy ra với một người mới 38 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh như Rosemarie. Khi qua đời, cô chỉ có vài vết xước trên người.

Những chi tiết khó hiểu

Nhưng không chỉ người thân của Rosemarie, ngay cả bác sĩ và cảnh sát cũng thấy khó hiểu trước cái chết của người phụ nữ 38 tuổi này. Cú va quệt giao thông được xác định là không đủ mạnh tới mức gây thương tích và các vết thương cũng không thể là nguyên nhân giết chết cô.

Kết quả giải phẫu tử thi không cho thấy Rosemarie có bệnh hoặc vết thương bên trong gây tử vong. Cơ thể Rosemarie cũng không có dấu vết ma túy hoặc các chất độc thường thấy. Quá trình xét nghiệm độc học lần hai với phạm vi rộng cũng không đem lại manh mối.  

Khám xét xe của Rosemarie, cảnh sát chỉ thấy chiếc điện thoại nắp lật đang trong trạng thái mở. Lịch sử cuộc gọi cho thấy cú điện cuối cùng trước hôn mê là cho người bạn Eva McGregor. Khi anh trai của Rosemarie gọi điện thông báo với Eva McGregor về cái chết, cô cũng vô cùng sốc.

Eva cho biết thời điểm Rosemarie đang lái xe, hai người đã nói chuyện điện thoại với nhau trong thời gian khoảng 10 phút. Eva cho biết trong lúc đang nói chuyện con cái, Rosemarie bất chợt cảm thấy đau bụng, chóng mặt và đã nói với bạn mình. Rosemarie nói vừa uống mấy viên canxi mà chồng cô đưa ngay trước khi rời khỏi nhà. Trước khi cúp máy, Rosemarie nói với Eva rằng bây giờ sẽ gọi cho chồng mình để hỏi về triệu chứng này. Tuy nhiên, cuộc gọi chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ việc.

Từ thông tin này, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn Yazeed Essa. Người đàn ông 41 tuổi hiện là bác sĩ phòng cấp cứu tại một bệnh viện trong thành phố. Yazeed nói rằng hai vợ chồng muốn có thêm con thứ ba nên anh đã chuẩn bị cho vợ một số loại vitamin tiền thai kỳ, trong đó có thuốc canxi. Yazeed quả quyết loại thuốc này hoàn toàn không gây hại. Lọ thuốc sau đó đã được đưa đi giám định.

Trong lúc chờ kết quả, cảnh sát tìm hiểu cuộc sống của vợ chồng nhà Esssa và phát hiện khá nhiều bí mật.

(Còn nữa)

__________________________

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Tội ác trong viên thuốc bổ của gã bác sĩ lăng nhăng vào 4h00 ngày 16/1/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại dã man: Gã hàng xóm đồi bại

Sau khi cưỡng hiếp, sát hại hàng xóm, hung thủ đã để cậu con trai 2 tuổi của nạn nhân ở một mình trong ngôi nhà với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Tội ác trong viên thuốc bổ của gã bác sĩ lăng nhăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN