Bí ẩn người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại dã man: Án mạng kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Cảnh tượng đứa trẻ 2 tuổi khóc không ngừng cạnh thi thể mẹ đã khiến những người có mặt tại hiện trường cảm thấy vô cùng đau xót.

Tình yêu bồng bột

Ngay từ khi còn là một thiếu niên, Christina Sanoubane đã mơ ước trở thành một nhà báo. Cô từ chối tất cả những lời gợi ý của mẹ với những công việc như bác sĩ, luật sư… Christina cố gắng học tập để hiện thực hóa mong ước của mình.

Nhưng rồi, kế hoạch ấy đã không thể thực hiện do lần mang thai ngoài ý muốn khi Christina đang học năm cuối trung học. Cuối cùng, Christina đã đưa ra một lựa chọn tồi tệ là từ bỏ con đường học tập và chuyển đến sống cùng Jacob Hadley, bố đứa trẻ tại Iowa (Mỹ).

Nạn nhân Christina Sanoubane

Nạn nhân Christina Sanoubane

Người mẹ trẻ không thể ngờ rằng cuộc sống sau đó của cô không khác gì địa ngục. Người quen thường thấy Christina xuất hiện với những vết bầm tím trên cơ thể và cô rất cởi mở chia sẻ rằng là do Jacob gây ra. Nhưng bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, Christina vẫn không rời bỏ Jacob dù bị đối xử thế nào. Lý do là cô rất yêu anh ta.

Nhưng rồi trong một lần xung đột, Jacob dí súng vào Christina và bị phạt ba ngày tù. Sau "giọt nước tràn ly" này, Christina mới nhận ra rằng chỉ có cô yêu đơn phương Jacob. Cô đã bị ngược đãi và hạ thấp suốt thời gian qua. Cuối cùng, với mong muốn mang tới cho cậu con trai 2 tuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngày 31/8/2000, Christina quyết định dứt tình, mang con đi nơi khác. Hai mẹ con thuê một căn hộ cách ngôi nhà cũ vài km.

Cái chết bất ngờ

Bốn ngày sau khi rời khỏi Jacob, một người bạn của Christina ghé thăm nơi mẹ con cô sinh sống. Mặc dù bấm chuông đã khá lâu nhưng vẫn không thấy Christina ra mở cửa. Khai với cảnh sát, người bạn nói rằng khi anh nhìn qua cửa sổ thì thấy con trai hai tuổi của Christina đang ngồi khóc. Thấy đứa trẻ bập bõm nói “mẹ chết”, anh vội đập vỡ cửa kính rồi nhảy vào nhà.

Tại đây, anh phát hiện Christina đã chết trong tình trạng bán khỏa thân, mặt úp xuống bồn tắm đầy nước. Vết máu đầy trên sàn và thành bồn tắm, Anh lao ra ngoài và chạy sang nhà người hàng xóm yêu cầu gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh tượng đứa trẻ 2 tuổi khóc không ngừng cạnh thi thể mẹ đã khiến những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cảm thấy vô cùng đau xót.

Điều tra ban đầu cho thấy, Christina bị tấn công lần đầu tiên trong nhà bếp, đôi dép của cô cũng nằm ở đó, dường như nạn nhân đã bị đánh bằng một lực hất văng cô ra khỏi đôi dép. Christina được xác định bị đánh mạnh bằng chảo, bị đâm chết bằng dao. Tuy nhiên tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy con dao gây án.

Qua khám nghiệm tử thi, các chuyên gia kết luận Christina bị cưỡng hiếp và tử vong vì các vết đâm trong khoảng từ 21h đến 3h sáng hôm sau. Thủ phạm dường như đã xóa hết mọi dấu vết.

Theo nhận định ban đầu, thủ phạm là người quen của Christina bởi các manh mối ở hiện trường không cho thấy dấu hiệu có xô xát, cũng không có dấu hiệu bị trộm cắp. Chồng cũ của Christina nhanh chóng bị coi kẻ tình nghi số một với nhiều khả năng gây án.

(Còn nữa)

__________________________

Mời quý vị đón đọc bài tiếp theo của loạt bài Bí ẩn người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại dã man vào 4h00 ngày 13/1/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh và bạn trai bị cưỡng bức, sát hại: Án mạng kinh hoàng

Tháng 1 năm 2007, cả nước Mỹ chấn động bởi một vụ án mạng vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân là một cặp tình nhân, cả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Archive, Reddit) ([Tên nguồn])
Bí ẩn người phụ nữ xinh đẹp bị cưỡng bức, sát hại dã man Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN