Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Người chồng cho biết cuộc hôn nhân của hai vợ chồng anh chưa bao giờ là lý tưởng như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác rồi về đề nghị ly hôn, nữ bác sĩ Debora Green đã bắt đầu tìm tới rượu, thường xuyên say xỉn và bỏ bê con cái. Tâm lý bất ổn vì bị phản bội, người phụ nữ này sau đó đã thực hiện những kế hoạch hết sức tàn ác.

Debora Green và Michael Farrar trong ngày cưới.

Debora Green và Michael Farrar trong ngày cưới.

Người phụ nữ hai lần đò

Debora Green sinh ngày 28/2/1951, từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh. Trong suốt những năm tháng đi học, Debora không gặp bất kỳ khó khăn nào và luôn trong top đầu của lớp. Những người quen biết Debora đều tin rằng lớn lên cô bé này sẽ rất thành công.

Debora theo học Đại học Illinois bắt đầu vào mùa thu năm 1969 với chuyên ngành hóa học. Mặc dù ban đầu có ý định theo đuổi sự nghiệp của kỹ sư hóa học nhưng sau đó cô lại chọn theo học ngành y. Trong khi đang học, Debora đã hẹn hò với Duane MJ Green. Hai người kết hôn khi chương trình học chưa kết thúc. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đến nhanh và đi cũng nhanh. Họ ly hôn vào năm 1978.

Không lâu sau, Debora gặp Michael Farrar, một sinh viên năm cuối trường y. Michael đã bị ấn tượng bởi sự thông minh và năng lượng sống của Debora, mặc dù anh vẫn cảm thấy xấu hổ vì thói quen mất bình tĩnh của cô trước những điều nhỏ nhặt. Trong khi đó, Debora lại nhìn thấy ở Michael sự ổn định, là người mà cô có thể dựa vào. Cặp đôi kết hôn vào ngày 26/5/1979.

Debora sinh con đầu lòng vào năm 1982. Sau khi nghỉ sinh 6 tuần, Debora đã nhanh chóng trở lại việc học khi đạt được học bổng về huyết học và ung thư tại Đại học Cincinnati.

Hai năm sau, cô sinh đứa con thứ hai. Đến năm 1985, Debora đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh của mình và chính thức trở thành bác sĩ về huyết học và ung thư trong khi Michael cũng hoàn thành năm cuối chương trình học ngành tim mạch. Cả hai sau đó công tác tại các bệnh viện khác nhau và đến năm 1988, đứa con thứ ba của cặp đôi chào đời.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Debora được nhận xét là một người mẹ tốt, cô luôn khuyến khích sự lựa chọn của các con. Tuy nhiên, Michael cho biết cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ là lý tưởng như mọi người vẫn nghĩ. Họ chưa bao giờ nói lời yêu nhau, ngay cả khi mới kết hôn. Debora thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, mỗi lần như vậy lại tự làm hại bản thân hoặc làm hỏng mọi thứ, cho dù khi đó đang ở nơi công cộng.  

Vào đầu những năm 1990, Michael đối phó với tính nóng nảy của vợ bằng cách làm việc xa nhà để tránh những cuộc cãi vã. Cô thường nói những điều không hay về Michael với con. Những đứa trẻ vì thế cũng trở nên bực bội và không nghe lời bố.

Tháng 1/1994, Michael đề nghị Debora ly hôn. Debora thời điểm đó khăng khăng cho rẳng chồng mình có người khác. Người phụ nữ này phản ứng lại bằng cách tiêu cực, la hét và đập phá đồ đạc. Michael đã chuyển ra khỏi nhà nhưng vẫn chia sẻ việc nuôi con.

Khi mâu thuẫn được giảm bớt, cặp đôi cố gắng hòa giải và Michael trở về. Anh cố gắng giảm thời gian làm việc để ở bên gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, sự yên ổn chỉ kéo dài vài tháng và cuộc hôn nhân của họ lại rạn nứt.

Trong chuyến đi Peru vào tháng 6/1995, Michael đã gặp Margaret Hacker, một y tá cũng có cuộc hôn nhân trục trặc. Cả hai bắt đầu quan hệ tình cảm ngay sau khi trở về từ Peru. Sau đó không lâu, Michael một lần nữa đền nghị Debora ly hôn. Lần này, Debora biết rõ chồng đang có người phụ nữ khác. Cô đáp lại một cách cuồng loạn và bắt đầu suy nghĩ đến một kế hoạch độc ác. 

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 11/1/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Phát hiện bất ngờ

Dựa vào những manh mối có được, cảnh sát nhận định vụ cháy nghiêm trọng khiến hai đứa trẻ thiệt mang là một vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN