Cặp kè trai trẻ ngay trong nhà, vợ cùng nhân tình lên kế hoạch tàn độc

Sau 2 tháng, sự thật kinh hoàng về cái chết của nam tài xế đã được hé lộ. Không ai khác, vợ của nạn nhân chính là người đứng đằng sau âm mưu tàn độc.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung nghi phạm Arup Das (trái) và bạn của anh ta. 

Chân dung nghi phạm Arup Das (trái) và bạn của anh ta. 

Cái chết không gây nghi ngờ

Ngày 20/12/2019, tài xế Mahesh Patel (sống ở Ấn Độ) được phát hiện đã tử vong tại nhà. Anh đã có vợ và 2 con. Do tính chất công việc chở khách nên người đàn ông thường đi nhiều ngày mới trở về nhà. Sau khi Mahesh tử vong, gia đình đã hỏa táng thi thể của người đàn ông với tuyên bố lý do cái chết là ngừng tim.

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng 2 tháng sau cái chết của Mahesh, cảnh sát đã phát hiện sự thật "động trời". Và người liên quan đến cái chết đó lại là vợ của nạn nhân.

Vợ của người quá cố bí mật quen với nam thanh niên tên là Arup Das (25 tuổi) và cho anh ta thuê nhà với giá 5.000 Rupee/tháng. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung nhà, Das và nữ chủ nhà 28 tuổi lén lút quan hệ tình cảm. Khi người chồng phát hiện sự thật này, anh ta đánh Das rồi đuổi ra khỏi nhà.

Không thể gặp nhau như trước, người vợ và nhân tình đã lên kế hoạch giết chồng. Das có ý định thực hiện việc gây tai nạn giao thông với Mahesh để nạn nhân tử vong. Nhưng cả 2 lần muốn thực hiện âm mưu đều thất bại.

Sau khi nhận thấy kế hoạch khó thành, người vợ và tình trẻ đã cho thuốc ngủ vào trong đồ ăn để sát hại chồng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, kế hoạch cũng không thực hiện được. Vì vậy, đêm hôm xảy ra cái chết của nạn nhân, người vợ gọi tình trẻ đến lấy gối làm nạn nhân nghẹt thở.

Âm mưu đáng sợ

Khi cảnh sát phát hiện vụ việc, các nhân viên điều tra cũng tìm kiếm người đã ký giấy chứng tử khi nạn nhân tử vong. Ngoài người vợ và Das, vụ án có thêm nghi phạm khác là Sagar Sharma. Người này là bạn của Das và cung cấp thuốc ngủ để 2 đối tượng còn lại cho vào đồ ăn của nạn nhân.

Sở dĩ cảnh sát điều tra vụ án là do nhận được thông tin về việc nạn nhân bị sát hại chứ không phải do chết một cách tự nhiên. Cảnh sát đã thu thập các bằng chứng cũng như giấy chứng tử, truy tìm nghi phạm. Trong khi thẩm vấn riêng rẽ Das và bạn anh ta, 2 người đã tiết lộ sự thật kinh hoàng về vụ án mạng.

Theo tờ Timesnownewer, cảnh sát cũng phát hiện người ký giấy chứng tử là bác sĩ giả và nguyên nhân cái chết cũng không đúng sự thật. Đây là cách để người vợ hỏa táng chồng mà không vấp phải nghi ngờ. Và nhờ âm mưu này mà thi thể nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng, chẳng ai nghĩ đây là một vụ án mạng.

Những người hàng xóm cũng cho biết, nạn nhân và vợ thường xuyên cãi nhau, nguyên nhân có thể xoay quanh chuyện cô ta ngoại tình. Quá trình điều tra cảnh sát cũng phát hiện mối quan hệ ngoại tình giữa vợ nạn nhân và nghi phạm Arup Das.

Trong khi thẩm vấn, 2 nghi phạm cho biết, họ đã cung cấp thuốc ngủ cho vợ nạn nhân. Cô ta dùng 4 viên cho vào đồ ăn sáng nhưng không sát hại được Mahesh, sau đó cô thêm 10 viên vào đồ ăn tối nhưng chỉ khiến nạn nhân chìm vào giấc ngủ chứ không tử vong. 

Hiện, các nghi phạm đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, chờ hầu tòa.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 14/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Quý bà gặp thảm kịch khi dứt tình với trai trẻ

Chuyến đi với bạn của người phụ nữ 64 tuổi đã kết thúc trong thảm kịch khi bà ra đi mãi mãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN