Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn: Căn phòng bệnh hoạn

Lục soát ngôi nhà, cảnh sát phát hiện một căn phòng bí mật được trang bị còng tay, đồ chơi tình dục và xiềng xích. Đây chính là nơi gã đàn ông đã thực hiện các trò chơi tình dục bệnh hoạn của mình.

Khi nhận lời mời ăn tối từ người đàn ông không quá thân quen, Brittany Killgore không hề nhận ra rằng mình chính là “con mồi” mà một kẻ có sở thích tình dục bệnh hoạn đang nhắm tới.

Dùi cui gây choáng được tìm thấy trong xe của Louis Perez.

Dùi cui gây choáng được tìm thấy trong xe của Louis Perez.

Bằng chứng trong xe

Là người đi cùng Brittany Killgore trước khi cô biến mất, cảnh sát đã gọi Louis Ray Perez tới thẩm vấn. Tại đồn cảnh sát, Louis kể lại câu chuyện đã từng nói với mẹ của Brittany, rằng cả hai đã tới một quán bar nhưng trong khi anh ta đi tìm chỗ đỗ xe, Brittany đã biến mất.

Phía sau chiếc xe SUV của Louis, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường được đựng trong hộp. Đáng nói, đây là khẩu súng bị mất cắp. Louis lập tức bị bắt giam.

Trong khi đó, lực lượng chức năng cùng với các tình nguyện viên vẫn tiếp tục tìm kiếm Brittany trên diện rộng. Máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ cũng được huy động.

Khám xét kỹ lưỡng xe của Louis Perez, cảnh sát phát hiện nhiều bằng chứng quan trọng. Chiếc xe và đôi ủng của Louis dính đầy bùn. Bên trong xe, cơ quan chức năng tìm được túi nhựa chứa găng tay cao su màu xanh dính máu, một chiếc dùi cui gây choáng có dính sợi tóc người. Kết quả phân tích ADN cho thấy găng tay và dùi cui có chứa ADN của Brittany.

Lúc này, cảnh sát tin rằng Louis có liên quan đến sự biến mất của Brittany chứ không đơn giản như những gì anh ta khai nhận. Tại một thời điểm nào đó, Louis đã sử dụng dùi cui gây choáng tấn công Brittany, khiến cô không có khả năng kháng cự.

Cảnh sát nhận định chỉ trong 10 phút kể từ khi lên xe của Louis, có điều gì đó khiến Brittany nhanh chóng cảm thấy sợ hãi nên đã nhắn tin cầu cứu gửi cho bạn mình. Rất có thể cô đã nhận ra rằng mình sẽ không đến San Diego để đi ăn tối như kế hoạch.

Căn phòng bí mật

Tờ giấy treo trên móc áo trong phòng tắm.

Tờ giấy treo trên móc áo trong phòng tắm.

Thời điểm đó, Louis sống với người bạn gái đang mang thai của mình là Dorothy Grace Marie Maraglino (36 tuổi) và bạn của cô này - Jessica Lynn Lopez (25 tuổi). Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa họ còn nhiều bí mật hơn thế.

Khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét tại ngôi nhà 3 người sống cùng nhau ở Fallbrook, Jessica Lopez và Dorothy Maraglino đã biến mất.

Lục soát ngôi nhà, họ phát hiện 1 căn phòng bí mật được trang bị còng tay, đồ chơi tình dục và xiềng xích. Từ đây, sự thật bắt đầu lộ diện. Đây chính là nơi Louis thực hiện trò chơi tình dục bệnh hoạn của mình.

Lúc này, cảnh sát nhận được thông tin Jessica Lopez và Dorothy Maraglino đang ở trong một khách sạn. Họ hy vọng Brittany cũng đang bị giam giữ ở đó. Đột kích vào căn phòng, cảnh sát tìm thấy 1 người phụ nữ đang bị thương nằm trên mặt đất. Người phụ nữ đó không phải Brittany Killgore mà là Jessica Lopez. Có vẻ như cô ta đã cố gắng tự sát.

Jessica nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong khi cảnh sát kiểm tra căn phòng. Trên chiếc gương trong phòng tắm, họ thấy một tờ giấy treo trên móc áo. Theo hướng dẫn ghi trên tờ giấy, cảnh sát tìm được 3 phong bì và 1 lá thư dài 7 trang.  Nội dung của bức thư kể chi tiết về những giây phút cuối đời của Brittany.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn vào 4h ngày 26/4 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn: Buổi hẹn định mệnh

Lúc đầu, người phụ nữ từ chối lời mời ăn tối trên du thuyền, nhưng sau đó đã đổi ý vì nghĩ rằng mình đang cần giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror, CBS News) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN