Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn: Trò chơi bệnh hoạn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Công tố viên cáo buộc người phụ nữ đã bị bắt cóc và buộc phải tham gia trò chơi tình dục bệnh hoạn dù không muốn.

Khi nhận lời mời ăn tối từ người đàn ông không quá thân quen, Brittany Killgore không hề nhận ra rằng mình chính là “con mồi” mà một kẻ có sở thích tình dục bệnh hoạn đang nhắm tới.

Từ trái qua: Louis Perez, Dorothy Maraglino và Jessica Lopez.

Từ trái qua: Louis Perez, Dorothy Maraglino và Jessica Lopez.

Hợp đồng nô lệ

Cả ba nghi phạm Louis Perez, Jessica Lopez và Dorothy Maraglino đều bị bắt giữ với cáo buộc giết người, tra tấn, âm mưu bắt cóc, bắt cóc và tấn công tình dục trong cái chết của Brittany Killgore. Dorothy lúc này đang mang thai.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy, bộ ba đã chia sẻ cởi mở về lối sống tình dục của mình với nhiều người. Trong đó, Louis đóng vai trò là “chủ nhân” của họ, Dorothy điều hành ngôi nhà và sẽ thống trị Louis trong trò chơi tình dục còn Jessica là “nô lệ”.

Phía công tố cáo buộc Louis tiếp cận Brittany với mục đích gạ gẫm cô tham gia trò chơi tình dục của mình nhưng cô đã từ chối. ADN của Brittany được tìm thấy trong căn phòng bí mật được trang bị còng tay, đồ chơi tình dục và xiềng xích. Vết còng tay trên cổ tay và những vết thương trên cơ thể cho thấy Brittany đã bị dùng vũ lực. Điều này chứng tỏ không có sự đồng thuận của cô.

Phiên tòa xét xử vụ sát hại Brittany Killgore bắt đầu vào tháng 9/2015, kéo dài trong 5 tuần và được dư luận quan tâm theo dõi.

Rất nhiều bằng chứng được lấy từ trong ngôi nhà của 3 bị cáo như 1 sợi dây nylon dính tóc của Brittany, băng keo, cưa và danh sách “các quy tắc dành cho nô lệ'” cùng với “hợp đồng nô lệ”. Tuy nhiên, cả 3 bị cáo đều không nhận tội.

Trò chơi bệnh hoạn

Bên công tố cáo buộc Louis có lối sống tình dục theo kiểu bạo dâm với 2 phụ nữ tự nhận là người tình và nô lệ tình dục của hắn. Brittany đã bị Louis bắt cóc và buộc phải tham gia vào trò chơi bệnh hoạn mô phỏng hình thức tra tấn và nô lệ tình dục cùng với hai người phụ nữ đó dù không muốn. Sau khi bị từ chối, Louis đã tra tấn, bóp cổ và lạm dùng tình dục Brittany. Công tố viên khẳng định, cả 3 bị cáo đều ở trong nhà vào thời điểm đó.

Luật sư của Dorothy cho biết, cô ta không tham gia vào trò chơi tình dục này bởi đang mang thai. Tội duy nhất của cô ta chỉ là nói dối để cứu người cô ta yêu thương.

Luật sư của Louis lại đổ lỗi cho Jessica. Louis khai đã đưa Brittany tới nhà mình và để cô ở đó. Khi anh ta quay lại thì cô đã chết. Luật sư cho biết, tội duy nhất của Louis là che đậy cái chết này.

Trong khi đó, luật sư của Jessica khẳng định, thân chủ của mình là một “nô lệ” và chỉ đơn giản là bị coi như “vật tế thần”.

Sau phiên tòa kéo dài 5 tuần, bồi thẩm đoàn quyết định cả 3 bị cáo gồm Louis Perez, Jessica Lopez và Dorothy Maraglino đều tham gia vào cái chết của Brittany. Cả 3 bị kết tội giết người, bắt cóc, tra tấn và lạm dụng tình dục.

Vào tháng 11/2015, Louis Perez và Dorothy Maraglino bị kết án tù chung thân không có cơ hội được ân xá. Trong phiên tòa sau đó, Jessica Lopez cũng bị tuyên mức án tương tự.

(Hết)

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 28/4 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn: Xác chết lõa thể bên đường

Dù nghi phạm đã để lại bức thư thú nhận mọi tội ác nhưng các nhà điều tra không tin rằng cô ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho vụ giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror, CBS News) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN