Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn: Buổi hẹn định mệnh

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Lúc đầu, người phụ nữ từ chối lời mời ăn tối trên du thuyền, nhưng sau đó đã đổi ý vì nghĩ rằng mình đang cần giúp đỡ.

Khi nhận lời mời ăn tối từ người đàn ông không quá thân quen, Brittany Killgore không hề nhận ra rằng mình chính là “con mồi” mà một kẻ có sở thích tình dục bệnh hoạn đang nhắm tới.

Brittany Killgore.

Brittany Killgore.

Cuộc hôn nhân rạn nứt

Brittany Killgore gặp Lance Cory Killgore khi mới 18 - 19 tuổi. Cả hai tìm thấy ở đối phương những điểm khá ăn ý và nhanh chóng trở thành một cặp. Chỉ khoảng 2 tháng sau đó, họ đã bắt đầu nói về việc kết hôn.  Đám cưới của cả hai diễn ra ngày 17/7/2010.

Lance gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến nên ngay sau đám cưới, Brittany chuyển tới sống cùng chồng trong căn hộ gần trại huấn luyện ở Fallbrook, California, Mỹ. Nhưng rồi tại đây, mối quan hệ của họ bắt đầu gặp trục trặc.

Tai nơi ở mới, Brittany cảm thấy bị cô lập và đơn độc. Đôi vợ chồng trẻ dần trở nên xa cách. Hai năm kể từ khi ngày cưới, cô gái 22 tuổi muốn chia tay. Ngay sau gửi đơn ly hôn, Brittany bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về với gia đình mình ở Missouri vào ngày 18/4/2012. Nhưng từ vài ngày trước đó, cô đã không còn gọi điện được về nhà.

Thời điểm ấy, phải mình đối mặt với cuộc sống mới, Brittany đã nhờ một người bạn tên là Louis Ray Perez giúp đỡ mình chuyển nhà. Louis từng 16 năm phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến. Brittany tình cờ gặp người đàn ông 47 tuổi này khi đi cùng bạn.

Khi Brittany hỏi Louis có biết ai có thể giúp chuyển nhà không, Louis mời cô đi ăn tối trên du thuyền và nói sáng hôm sau sẽ đưa 5 người đàn ông tới giúp. Lúc đầu, Brittany từ chối lời mời nhưng sau đó đã đổi ý. Cô gái 22 tuổi đang cần giúp đỡ và nghĩ rằng Louis là người có thể tin tưởng.

Mất tích bí ẩn

Vào tối thứ Sáu ngày 13/4/2012, Brittany mượn chiếc váy dạ hội màu tím của một người bạn và nói rằng cô sẽ đến trung tâm thành phố San Diego. 19h40,  Louis Perez lái xe tới khu chung cư nơi Brittany sống. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khi Brittany vừa bước vào. Người phụ nữ 22 tuổi cũng biệt tăm từ đó. Brittany không hề biết rằng cô sẽ không bao giờ lên được chuyến du thuyền mà mình được mời ăn tối.

Ngày hôm sau, một người bạn báo Brittany mất tích. Người này nói rằng đã nhận được tin nhắn từ điện thoại của Brittany vào khoảng 20h với nội dung: "Cứu mình". Khi người bạn nhắn lại hỏi cô có ổn không, tin nhắn trả lại có nội dung: "Có chứ, mình thích bữa tiệc này". Người bạn lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường bởi từ ngữ trong tin nhắn không giống với thói quen của Brittany. Một người đàn ông vô gia cư đã nhặt được điện thoại của Brittany ở nơi cách căn hộ của cô khá xa.

Ngay khi nhận được tin báo, mẹ của Brittany lập tức gọi điện cho bạn bè của Brittany và được biết cô đã đi với Louis Perez vào tối hôm trước.

Khi gọi điện, bà được Louis thông báo rằng hai người không tới du thuyền để ăn tối như kế hoạch. Louis nói mình và Brittany tới quán bar ở trung tâm thành phố. Đến nơi, Brittany xuống xe trước trong khi Louis tới bãi đậu. Khoảng 10-15 phút sau, Louis quay lại nhưng không thấy Brittany đâu. Sau 30 phút tìm kiếm không có kết quả, anh trở về nhà. Louis nghĩ rằng Brittany đã kết đôi với ai đó rồi bỏ đi.

Mẹ của Brittany cảm thấy câu chuyện này có gì đó không bình thường. Với tính cách của Brittany, cô sẽ không đi với người đàn ông nào gặp ở quán bar. Cảnh sát đã gọi Louis tới thẩm vấn.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn vào 4h ngày 25/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn thù của người đàn bà bị chồng “cắm sừng”: Bản án gây chia rẽ

Luật sư bào chữa khẳng định người phụ nữ này đã bị đẩy đến bờ vực thẳm sau nhiều năm bị lạm dụng tâm lý, thể chất và tinh thần bởi người chồng trăng hoa của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mirror, CBS News) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của người phụ nữ xinh đẹp muốn ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN