Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ sinh 22 tuổi: Người đàn ông bí ẩn

Bị bạn bè bỏ rơi tại buổi tiệc, nữ sinh khóc lóc và cầu cứu những người lạ mặt. Một người đàn ông bí ẩn đã đồng ý chở cô về, từ đó không ai còn thấy cô nữa…

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày nữ sinh Chelsea Bruck (22 tuổi) cũng đến ngày cùng bạn bè tham dự buổi tiệc hóa trang khổng lồ tại Frenchtown, bang Michigan (Mỹ). Tuy nhiên, cô không biết rằng, đây sẽ là bữa tiệc đặt ra dấu chấm cuộc đời mình.

Bữa tiệc hóa trang

Ngoại hình Chelsea Bruck (22 tuổi) thường ngày và tại tiệc Halloween

Ngoại hình Chelsea Bruck (22 tuổi) thường ngày và tại tiệc Halloween

Vụ mất tích kỳ lạ của nữ sinh Chelsea Bruck (22 tuổi) bắt đầu vào buổi tối thứ bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014, khi cô đến tham dự buổi tiệc Halloween tại Frenchtown Township. Khi ấy, Chelsea đang sống ở làng Maybee, bang Michigan (Mỹ). 

Nữ sinh là con út trong gia đình có 5 anh chị em, nhưng cô là người duy nhất trong số họ vẫn sống ở nhà với cha mẹ. Vào thời điểm xảy ra vụ mất tích, Chelsea đang làm việc tại Trung tâm Thương mại Monroe và theo học chuyên ngành ẩm thực tại trường Cao đẳng Cộng đồng Monroe.

Đêm hôm đó, ngày 25 tháng 10, Chelsea đã lên kế hoạch đến bữa tiệc Halloween hằng năm của gia đình Michael Williams ở Frenchtown, bang Michigan với một vài người bạn. Một vài đồng nghiệp của Chelsea từ Olga’s Kitchen cũng đến dự bữa tiệc ấy. 

Có thể nói, bất kỳ người dân nào sống gần Frenchtown đều biết về bữa tiệc Halloween khổng lồ này. Bữa tiệc hóa trang huyền thoại của gia đình Michael Williams được tổ chức trong trang trại lớn nhà họ và thu hút hàng trăm người tham gia. Mỗi năm, những người dân trong vùng đều đổ dồn về đây để cùng nhau tận hưởng mùa lễ hội vui vẻ và đáng nhớ. Chính vì vậy, Chelsea cùng những người bạn đã rất háo hức, mong chờ ngày bữa tiệc diễn ra. 

Chelsea và một trong những người bạn của cô tên là Becky Brinson, đã quyết định đến bữa tiệc trong trang phục hóa trang thành những nhân vật phản diện trong bộ phim Batman. Chelsea đã chọn nhân vật Poison Ivy. Cô ấy đã làm trang phục của riêng mình bằng cách sử dụng những tờ báo sơn màu xanh lá cây. Cô thậm chí còn tự tay khâu những chiếc lá và bông hoa vào quần tất và mang nó với giày bệt. 

Cuối cùng, để hoàn thiện vẻ ngoài một cách xuất sắc, Chelsea đã đội một bộ tóc giả màu tím sẫm và mang theo một chai rượu mà cô ấy dán nhãn “Thuốc độc”, để đại diện cho chai thuốc độc mà nhân vật của cô hay mang bên mình.

Những bức ảnh được chụp lại vào đêm đó cho thấy Chelsea đã hóa trang xuất sắc thành một con người khác. Đến cả bạn bè và người thân cũng không thể nhận ra cô nữ sinh với vẻ ngoài ngọt ngào, hiền lành mà họ quen biết.

Bạn của Chelsea là Laura Taylor đã đưa nữ sinh đến bữa tiệc. Để có thể tận hưởng bữa tiệc sôi động một cách trọn vẹn nhất, Chelsea để túi đựng đồ cá nhân của mình vào cốp xe của Laura với dự định nếu không về nhà kịp cô sẽ qua nhà Laura ngủ. 

Hai cô gái hồ hởi tiến vào bữa tiệc lúc 10 giờ tối. Có 2 chiếc lều lớn trong khuôn viên được dựng lên để phục vụ 600 khách tham gia. Thế nhưng, Chelsea không biết rằng, đây chính là lễ hội cuối cùng cô được tham gia trong đời.

Người đàn ông bí ẩn

Bức vẽ người đàn ông chở Chelsea về nhà theo mô tả của nhân chứng

Bức vẽ người đàn ông chở Chelsea về nhà theo mô tả của nhân chứng

Không lâu sau khi đến bữa tiệc, Chelsea cùng những người bạn nhanh chóng hòa mình vào không khí sôi động. Họ vui vẻ uống rượu và nhảy nhót cùng mọi người. Tuy nhiên, vì quá hăng say nô đùa, Chelsea và bạn bè đã lạc mất nhau.

Khoảng 1 giờ sáng 26 tháng 10, Laura quyết định rời bữa tiệc để về nhà. Vì không thể tìm thấy Chelsea giữa biển người đông đúc, Laura đã đưa túi đồ cá nhân của Chelsea cho một người bạn khác tên là Becky và xin phép về trước. 

Thế nhưng, khi Becky chuẩn bị rời đi, cô cũng không thể tìm thấy Chelsea nên cô đã quyết mang túi đồ cá nhân của Chelsea về nhà. Để bạn yên tâm, Becky đã để lại một tin nhắn đến điện thoại nhà Chelsea, thông báo rằng cô ấy đang giữ túi xách của nữ sinh và Chelsea có thể sang nhà cô lấy vào buổi sáng. 

Đến tối ngày 26 ngày 10, chị gái của Chelsea liên lạc với Becky qua facebook và nói với cô rằng Chelsea không về nhà vào đêm hôm trước. Becky nghĩ chắc hẳn cô ấy đã ở cùng một người bạn, vì dù sao đó cũng là kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, ngày hôm sau (27 tháng 10), vẫn không có tin gì về Chelsea nên gia đình cô ấy đã quyết định báo cảnh sát về vụ mất tích của con gái.

Nhận được tin báo từ gia đình nữ sinh, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Theo lời một vài nhân chứng tại bữa tiệc, một số người đã nhìn thấy Chelsea trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng. Nữ sinh đã tiếp cận rất nhiều người để hỏi họ xem liệu cô ấy có thể sử dụng điện thoại của họ gọi bạn bè đến đón hay không. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi cố gắng tìm xe về nhà. 

Gavin Hulet, một người tham gia bữa tiệc đã cho cô mượn điện thoại vào lúc 1 giờ sáng. Gavin khai với cảnh sát rằng, Chelsea đã khóc nói với anh rằng bạn bè của cô ấy đã rời khỏi bữa tiệc mà không nói với cô ấy, giờ cô ấy bị bỏ rơi và không mang gì trong người. 

Sau đó, Alexandria Frank, một người dự tiệc khác cũng cho Chelsea mượn điện thoại để gọi xe về nhà. Thế nhưng bất chấp nữ sinh nỗ lực đến đâu, không ai nhấc máy hoặc chịu đón cô về. Sợ hãi, Chelsea càng lúc càng hoảng loạn và khóc lớn hơn cho đến khi một người đàn ông không rõ danh tính tiếp cận cô, ngỏ lời chở nữ sinh về nhà lúc 3 giờ sáng.  Đó cũng là lần cuối cùng những nhân chứng còn thấy nữ sinh...

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ sinh 22 tuổi vào 13h ngày 10/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mê mẩn người phụ nữ hơn 19 tuổi sau nhiều lần giao hàng, nam shipper ”ôm hận”

Dù chênh lệch tuổi tác và biết rằng “người trong mộng” đã có gia đình cùng 2 con nhưng người đàn ông này vẫn yêu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN