Giận người yêu, nữ sinh mất mạng khi qua đêm cùng trai lạ: Túi rác bí ẩn

Sự kiện: Tin pháp luật

Cảm thấy bức xúc với việc bạn trai hay tỏ ra thô bạo với mình, nửa đêm nữ sinh tìm đến nhà một gã trai cô quen qua hội bạn để tâm sự. Trong phút yếu lòng, cả hai đã nảy sinh quan hệ tình dục...

Tận hưởng kỳ nghỉ hè cuối cùng tại quê nhà trước khi lên đại học, nữ sinh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, được bố mẹ cho phép tự do tụ tập qua đêm cùng bạn bè mỗi tuần. Tuy nhiên, chính vì thói quen ấy, trong một lần giận bạn trai, nữ sinh đã bỏ nhà đi lúc nửa đêm để qua nhà trai lạ "giải sầu". Tại đây, cô vô tình đụng phải một kẻ giết người nguy hiểm mà bản thân không thể lường trước...

Gã bạn trai bạo lực

Hannah Hill và bạn trai Brad O’Born

Hannah Hill và bạn trai Brad O’Born

Sau khi phát hiện thi thể Hannah, cảnh sát đã nhanh chóng thông báo đến gia đình nữ sinh về vụ án. Bước đầu, họ cần xác định được Hannah đã đi đâu sau khi cô rời khỏi nhà vào đêm ngày 19 tháng 5. Bởi vì những manh mối còn quá ít ỏi để xác định nghi phạm, các nhà điều tra đã quyết định nói chuyện với bạn trai của nữ sinh tên là Brad O'Born (19 tuổi). Trước khi thi thể của Hannah được tìm thấy, Brad đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần để hỏi xem họ đang làm gì để tìm kiếm bạn gái anh ấy.

Khi gặp Brad, cảnh sát dễ dàng nhận ra trên người anh ta có những vết xước có vẻ từ khá lâu. Giải thích về những vết xước, Brad nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã tranh cãi kịch liệt với Hannah vài ngày trước khi cô mất tích, và những vết xước đó cũng từ cuộc cãi vã mà ra.

Bên cạnh đó, cảnh sát phát hiện ra Brad đã bạo hành Hannah bằng lời nói và thể xác trong quá khứ. Theo lời nhiều nhân chứng quen biết với nạn nhân, họ nói rằng Brad thường xuyên có hành vị bạo lực, mạt sát Hannah. Thậm chí, có người nói rằng họ từng chứng kiến ​​Brad túm tóc, lôi nữ sinh ra ngoài đường và đánh đập cô ấy. Tuy nhiên, bất chấp những tiết lộ đó, không có gì cho thấy Brad có liên quan đến cái chết của Hannah.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Hannah đã bị đánh đập và bóp cổ. Nguyên nhân chính tử vong được xác định là nữ sinh đã bị chết ngạt tác động lực mạnh. Trên lưng nữ sinh có những vết bầm tím, còn trên mặt lại có những vết cắt sâu đáng sợ. Có bằng chứng cho thấy Hannah đã quan hệ tình dục trước khi chết, nhưng không thể xác định được đó là do đồng tình hay bị cưỡng hiếp vì không có vết rách ở âm đạo. Tuy nhiên, do tình trạng thi thể của Hannah khi được tìm thấy khi đang tạo dáng khá nhạy cảm, cảnh sát tin rằng nữ sinh đã bị cưỡng hiếp. 

Một trong những manh mối đáng ngờ khác mà cảnh sát thu thập được trên thi thể nữ sinh là một chất cặn trắng trên môi và một vết cắn trên cánh tay. Hiện tại, họ xác định được chất cặn trắng đó là carbon và lưu huỳnh, nhưng vì xung quanh hiện trường lại không có những vật dụng chứa hai loại chất đó, nên các nhà điều tra tin rằng trong lúc giằng co với hung thủ, Hannah đã vô tình cắn phải một vật gì đó trên người hắn có loại chất này.

Túi rác bí ẩn

Denny Ross, người đã gọi nạn nhân trước khi cô ra khỏi nhà

Denny Ross, người đã gọi nạn nhân trước khi cô ra khỏi nhà

Dựa vào lịch sử cuộc gọi trong điện thoại Hannah, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy cuộc gọi trùng khớp với khung giờ mà mẹ nữ sinh nói rằng có người gọi con gái bà ra ngoài. Bất ngờ thay, người đã gọi là Hannah là một kẻ cảnh sát rất quen mặt. Đó là Denny Ross, một gã điển trai bán ma túy từng vào tù ra tội nhiều lần trong thành phố. Hiện tại, Denny vẫn đang chịu sự quản chế từ các bản án trước của hắn.

Khi cảnh sát tìm đến căn hộ của Denny, họ phát hiện cánh tay của anh ta đang bó bột. Denny khai với cảnh sát rằng cách đây vài ngày anh ta có dính líu vào một cuộc ẩu đả nên tay anh mới bị gãy.

Khi được hỏi về Hannah, Denny khai rằng họ không phải là bạn nhưng họ biết nhau bởi nữ sinh từng đến nhiều bữa tiệc diễn ra tại căn hộ của anh ấy với bạn bè. Khi Hannah mất tích, bạn bè cô ấy có hỏi Denny liệu anh có nghe tin gì từ Hannah không thì anh ta nói mình không biết. Tuy nhiên, khi cảnh sát nói chuyện với anh ta, anh ta thừa nhận rằng mình đã ở bên cô vào đêm cô mất tích.

Theo lời khai của Denny, lý do Hannah đến tìm anh vì cô quá bức xúc với người bạn trai hiện tại của mình là Brad. Sau khi trút hết bầu tâm sự với Denny về chuyện bản thân bị bạn trai đối xử tàn bạo, trong phút yếu lòng, hai người họ đã xảy ra quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đến nửa đêm, Hannah đã rời khỏi nhà anh ta và kể từ đó anh ta không còn biết tin tức gì về nữ sinh nữa.

Khi cảnh sát phát hiện ra rằng Hannah đã ở nhà Denny vào đêm cô mất tích, họ đã nhận được lệnh khám xét căn hộ của anh ta. Tuy nhiên, trong lúc đi lên cầu thang nhà Denny, một viên cảnh sát đã phát hiện một túi rác kỳ lạ bên ngoài cửa sổ.

Cảm thấy điều bất thường, các viên cảnh sát liền bỏ ra ngoài và khám xét. Tại đây, họ tìm thấy một túi rác khá gần nhà Denny. Trong chiếc túi đó có chứa đồ lót, quần, tất, giày và ví của Hannah.

Đối diện với những chứng cứ ấy, vào tháng 6 năm 1999, bồi thẩm đoàn của tòa đã truy tố Denny về các tội danh giết người hoặc tội danh bắt cóc. Thế nhưng, trong phiên tòa ấy, Denny lại được tuyên bố vô tội vì những tư trang của Hannah được tìm thấy ngoài nhà Denny. Ngoài ra, luật sư của Denny nói rằng có thể ai đó đã đặt sẵn túi rác ở đó để đổ tội cho Denny. Chưa kể, Denny và Hannah quan hệ tình dục đồng thuận nên Denny không có động cơ gì để giết cô ấy.

Phiên tòa kết thúc nhanh chóng, tòa án kết luận Denny vô tội. Thậm chí, các nhà điều tra đã suy xét đến việc vụ án đã được dàn dựng bởi Brad, bạn trai của Hannah. Họ đã mô tả Brad là một người đàn ông bạo hành, thích kiểm soát và từng suýt giết Hannah nhiều lần. Có thể, Brad đã để túi rác ở đó để đổ tội cho Denny cho tội giết cô khi anh ta phát hiện ra rằng họ có thể đang dan díu sau lưng anh.

Thế nhưng, sau khi nhận được kết quả trên của tòa án, thống đốc thành phố đã bất mãn với kết quả trên và yêu cầu bồi thẩm đoàn tiến hành điều tra lại. Cụ thể, trong văn bản gửi đến thẩm phán, thống đốc nghi ngờ rằng Denny chính là thủ phạm.

(Còn nữa)

------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Giận bạn trai, nữ sinh mất mạng oan khi qua đêm cùng trai lạ vào 13h ngày 6/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN