Bi kịch người phụ nữ có chồng và em gái lén lút quan hệ bất chính sau lưng

Tìm kiếm vợ khắp nơi mà vẫn không có kết quả, người đàn ông này đã đến đồn cảnh sát nhờ sự trợ giúp. Nhưng rồi nhanh chóng, anh ta đã lập tức bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến cái chết của vợ mình.

Người đàn ông từ lâu đã có quan hệ bất chính với em gái của vợ mình. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông từ lâu đã có quan hệ bất chính với em gái của vợ mình. (Ảnh minh họa)

Thi thể ở cánh đồng ngô

Ngày 10/6/2021, nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đã có mặt tại cánh đồng ngô bên ngoài ngôi làng Madala Fatehpur, quận Sambhal, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) và phát hiện thi thể của một phụ nữ.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị một vết rạch lớn ở cổ họng khiến cô tử vong. Sau đó, danh tính của người phụ nữ xấu số đã nhanh chóng được xác định. Tên cô là Jogendra Devi.

Trước đó không lâu, chồng của nạn nhân là Atar Singh đã tới đồn cảnh sát trình báo về sự mất tích bất ngờ của vợ mình. Atar cho biết ngày hôm trước, anh cùng với mẹ mình đi đến một ngôi làng khác để thăm họ hang còn Jogendra ở nhà. Khi trở về, Atar không thấy vợ đâu. Anh đã đi tìm và hỏi thăm khắp nơi mà vẫn không có tin tức gì của cô.

Xác định đây là một vụ án mạng, cảnh sát sau đó đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra và triệu tập người chồng để lấy lời khai.

Trong quá trình tìm hiểu, cảnh sát đã phát hiện ra một thông tin bất ngờ. Atar Singh lập tức bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến cái chết của vợ.

Kế hoạch tàn độc

Theo đó, Atar từ lâu đã có quan hệ bất chính với em gái của vợ mình và muốn kết hôn với cô này. Tuy nhiên, Atar biết rằng mong muốn này sẽ không được Jogendra và gia đình cô chấp nhận.

Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Atar cho rằng nếu vợ mình qua đời, bố mẹ cô sẽ không từ chối nguyện vọng kết hôn với cô em gái để các cháu củ mình có người chăm sóc.

Để thực hiện tội ác, Atar đã dụ vợ mình ra chỗ vắng vẻ rồi dùng liềm sát hại cô. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, gã đàn ông sau đó đã đến  đồn cảnh sát thông báo việc vợ mình mất tích.

Chakresh Mishra, người đứng đầu sở cảnh sát Sambhal cho biết: “Bản thân bị cáo là người chủ động đi thông báo nhưng chúng tôi đã nghi ngờ anh ta ngay từ đầu".

Hung khí giết người cũng đã được thu hồi. Cảnh sát cho biết họ đang khẩn trương củng cố hồ sơ để có thể sớm đưa vụ án ra xét xử.

Tháng 1/2019, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Punjab, Pakistan. Một người đàn ông tên là Tahir Mahmood đã tra tấn và giết chết người vợ đang mang thai của mình để có thể kết hôn với cô em vợ Aiman Bibi.

Theo đó, Tahir và Aiman đã nảy sinh tình cảm chỉ vài tháng sau khi anh ta kết hôn với Salma Bibi vào năm 2016. Trước khi xảy ra vụ giết người, Tahir đã vài lần đề nghị vợ cho phép kết hôn với em vợ nhưng đều bị từ chối. Tahir đã rất tức giận và tranh cãi gay gắt với Salma về vấn đề này nhiều lần. Cuối cùng, vào ngày 25/1/2019, hắn đã tra tấn Sarma cho đến chết dù lúc đó cô đang mang thai 2 tháng. Đôi tình nhân sau đó cùng nhau bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại và phải đối mặt với cáo buộc giết người.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 8/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Giận người yêu, nữ sinh mất mạng oan khi qua đêm cùng trai lạ: Lời khai gây ”chấn động”

13 năm trôi qua kể từ ngày vụ án diễn ra, cảnh sát gần như không có manh mối mới về cái chết của nữ sinh. Thế nhưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN