Mê mẩn người phụ nữ hơn 19 tuổi sau nhiều lần giao hàng, nam shipper "ôm hận"

Dù chênh lệch tuổi tác và biết rằng “người trong mộng” đã có gia đình cùng 2 con nhưng người đàn ông này vẫn yêu và chấp nhận mối quan hệ lén lút để rồi phải nhận kết cục cay đắng.

Lai Sze Yin ra hầu tòa vào ngày 7/6/2021.

Lai Sze Yin ra hầu tòa vào ngày 7/6/2021.

Tình yêu sau những chuyến giao hàng

Lai Sze Yin, 28 tuổi, một nhân viên giao hàng tại Singapore đã bị kết án 15 tháng tù vào ngày 7/6/2021 do đã cùng người tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này chính là bố mẹ và em gái của bị cáo.

Mọi việc bắt đầu từ tháng 7/2016 khi Lai Sze Yin quen một người phụ nữ 47 tuổi tên là Jocelyn Kwek Sok Koon. Vào thời điểm đó, Jocelyn đang kinh doanh túi xách và Lai thường giao nhận hàng cho cô.

Nhiều lần gặp gỡ, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và sau đó thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau dù Jocelyn hơn Lai tới 19 tuổi.

Lai hoàn toàn biết rằng Jocelyn đã kết hôn và có 2 con. Tuy nhiên, người đàn ông 28 tuổi vẫn yêu và chấp nhận quan hệ lén lút với Jocelyn.

Vì biết rằng bố mẹ sẽ phản đối nếu biết danh tính thật sự của Jocelyn nên Lai đã giới thiệu bạn gái dưới cái tên Rachel Lam Xin Yi, bằng tuổi mình và đang theo học Đại học Quốc gia Singapore.

Mù quáng vì yêu, người đàn ông 28 tuổi này không hề nghĩ rằng người tình sẽ khiến mình phải chịu cảnh tù tội còn gia đình thì mất một số tiền lớn.

Mối tình bị lợi dụng

Vào ngày 3/3/2017, Jocelyn nói rằng cần một khoản tiền 5.778 SGD (gần 100 triệu) để kinh doanh. Để có tiền đưa cho người tình, Lai đã nói dối cha mình rằng cần tiền để trả học phí cho trường Đại học Quản lý Singapore. Sau khi nhận tiền từ cha, Lai đã chuyển một phần cho Jocelyn.

Ngày 22/5/2017, Kwek tiếp tục nói với nhân tình trẻ rằng rất cần khoảng 8.000 SGD (gần 137 triệu) để mở rộng kinh doanh. Lần hai, cả hai âm mưu lừa lấy tiền của mẹ Lai bằng cách nói dối rằng cần tiền để mua xe ôtô. Tin lời con trai, mẹ của Lai đã chuyển cho Lai 9.000 SGD (gần 154 triệu). Sau đó, Lai đưa toàn bộ số tiền này cho người tình.

Cũng trong tháng 5/2017, Jocelyn đã xúi giục Lai lừa dối em gái rằng cô ấy có thể kiếm được lãi suất 30% trên số tiền gốc mà cô ấy gửi vào tài khoản ngân hàng. Em gái của Lai sau đó đã đưa cho anh ta 1.000 SGD (hơn 17 triệu) và anh ta lại giao cho Jocelyn.

Vào tháng 10/2017, Jocelyn tiếp tục xúi giục Lai lừa dối cha mình. Lần này anh ta nói dối rằng có cơ hội đầu tư với lãi suất 21% trên số tiền gốc. Người cha không mảy may nghi ngờ và chuyển cho con trai tổng cộng 80.000 SGD (gần 1,4 tỷ). Trong số này, Lai đã chuyển 77.000 SGD vào tài khoản ngân hàng của con gái Jocelyn và sử dụng số tiền còn lại để trả một khoản vay khác.  

Tổng cộng, Lai đã lừa bố, mẹ và em gái mình số tiền lên đến 150.454 SGD (tương đương gần 2,6 tỉ VNĐ). Sau khi phát hiện ra sự thật, gia đình Lai đã đâm đơn kiện vì bị chính con trai mình phản bội lòng tin.

Cơ quan công tố cho biết Lai đã phạm 2 tội danh có ý định lừa đảo, 2 tội danh lừa đảo và 5 tội danh khác. Tổng hình phạt cho các tội danh này lên đến 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Lai cho rằng thân chủ mình có lý lịch trong sạch và thú tội đúng lúc nên có thể nhận được khoan hồng từ tòa án. Hơn nữa, Lai có lý do khi thực hiện hành vi lừa đảo, vì muốn giúp gia đình kiếm tiền trong thời gian ngắn thông qua các khoản đầu tư mà Jocelyn giới thiệu.

Ngoài ra, trong vụ việc này, Jocelyn mới là người chủ mưu còn Lai cũng chỉ là nạn nhân bị Jocelyn lừa dối. Toàn bộ số tiền lấy được từ gia đình Lai đều chuyển hết cho Jocelyn và chỉ giữ lại một phần rất nhỏ cho mình.  

Lai đã nhận tội với gia đình và chăm chỉ làm việc để bồi thường 23.000 SGD (hơn 393 triệu) cho các nạn nhân. Gia đình cũng đã tha thứ vô điều kiện cho Lai và đề nghị một bản án khoan hồng cho anh.

Sau khi xem xét tất cả các yếu tố trên, tòa án đã tuyên phạt Lai 15 tháng tù.  Về phần Jocelyn, người phụ nữ 47 tuổi này sẽ phải hầu tòa trong thời gian sắp tới với những tội danh liên quan.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 9/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Giận người yêu, nữ sinh mất mạng oan khi qua đêm cùng trai lạ: Lời khai gây ”chấn động”

13 năm trôi qua kể từ ngày vụ án diễn ra, cảnh sát gần như không có manh mối mới về cái chết của nữ sinh. Thế nhưng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Mothership) ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN