Sợ lộ chuyện ngoại tình với anh rể, người phụ nữ gây án mạng kinh hoàng

Sự kiện: Tin pháp luật

3 năm sau khi một bé trai 6 tuổi mất tích, cảnh sát đã bắt được hai nghi phạm mà không ai có thể ngờ tới.

Biết được chuyện ngoại tình của mẹ mình với bác rể, cậu bé 6 tuổi đã phải chịu kết cục đau đớn. (Ảnh minh họa)

Biết được chuyện ngoại tình của mẹ mình với bác rể, cậu bé 6 tuổi đã phải chịu kết cục đau đớn. (Ảnh minh họa)

Mất tích khó hiểu

Ngày 2/7/2021, một người phụ nữ và anh rể của cô ta đã bị bắt giữ với cáo buộc đã gây ra cái chết cho một cậu bé 6 tuổi. Nạn nhân chính là con trai của người phụ nữ này. Sự việc gây chấn động đã xảy ra 3 năm trước ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 28/9/2018, cảnh sát thành phố Ahmedabad nhận được thông tin từ gia đình bé trai cho biết cậu bị mất tích. Người thân cho biết cậu bé đã ra ngoài mua đồ tại một cửa hàng trong khu phố. Nhưng rồi kể từ thời điểm đó, bé trai biến mất không dấu vết. Gia đình và những người quen biết đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc truy tìm dấu vết của cậu bé 6 tuổi. Dù vậy, họ không thể có được bất kỳ manh mối nào. Vụ việc dần rơi vào bế tắc suốt 3 năm.

Gần đây, cảnh sát bang Gujarat đã tiến hành điều tra lại các vụ án mất tích, đẩy mạnh tìm kiếm tung tích các nạn nhân, trong số đó có cậu bé này.

Đại diện cảnh sát cho biết: "Chúng tôi bắt đầu thẩm vấn lại các thành viên trong gia đình nạn nhân. Trong quá trình này, chúng tôi đã phát hiện ra một số điểm bất thường".

Tội ác kinh hoàng

Cảnh sát đã phát hiện ra người mẹ của cậu bé tên là Joshnaben Koli và anh rể của cô ta tên là Ramesh thực chất có mối quan hệ bất chính với nhau. Hai người này sau đó đã bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra trong sự ngỡ ngàng của những người thân.

Sau quá trình thẩm vấn, cả hai cuối cùng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, bé trai 6 tuổi đã phát hiện ra việc mẹ mình ngoại tình với bác rể, thậm chí còn nhìn thấy họ lén lút quan hệ với nhau. Sợ rằng con trai sẽ kể lại mọi việc cho các thành viên khác trong gia đình khiến mối quan hệ bị bại lộ, Joshnaben đã cùng Ramesh lên kế hoạch sát hại chính con ruột của mình.

Theo kế hoạch, Joshnaben đã đưa con trai đến cánh đồng nằm ở vị trí xa nhất của làng. Tại đây, Ramesh đã đợi sẵn và ra tay bóp cổ đứa trẻ tới chết với sự giúp sức của Joshnaben. Sau khi nạn nhân tử vong, cả hai đã thiêu xác và chôn trong một bụi cây gần đó.

Xong xuôi mọi việc, Ramesh tiếp tục tới chỗ làm còn Joshnaben trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vào ngày hôm sau, Ramesh lại quay trở lại hiện trường, đào hài cốt lên rồi ném xuống đường nước thải để phi tang.

Cảnh sát cho biết đôi tình nhân này bị buộc tội giết người và phân hủy thi thể. Hiện tại, họ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vụ án này đã gây chấn động dư luận Ấn Độ vì sự tàn độc của hai kẻ thủ ác, nhất là khi một trong số đó là mẹ ruột của nạn nhân.

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 18/7/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang ”ân ái”: Gã đàn ông si tình

Trước khi mời nghi phạm đến đồn điều tra, cảnh sát đã hẹn bạn gái cũ của hắn đến trước. Nhờ một chi tiết bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo NDTV) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN