Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang "ân ái": Thi thể trong bụi rậm

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi cùng bạn thân vào quán bar, nữ sinh được một người khách lạ mặt để mắt tới. Buổi trò chuyện của cô cùng vị khách ấy diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi hắn mời cô ấy về nhà…

Nhờ tài hoạt ngôn cùng tính cách cởi mở, trong một lần đi xin việc tại quán bar, nữ sinh Jackie Vandagriff đã nhanh chóng làm quen với một vị khách điển trai ở quán. Tại đây, cô đã có những phút giây vui vẻ, thân mật với người đàn ông. Tuy nhiên, nữ sinh xấu số không hay biết, chỉ một lát sau, cô sẽ trở thành “con mồi” trong biển lửa của hắn.

Khung cảnh ám ảnh

Camera quán bar ghi lại hình ảnh nữ sinh lên xe cùng vị khách lạ mặt

Camera quán bar ghi lại hình ảnh nữ sinh lên xe cùng vị khách lạ mặt

Vào rạng sáng 14 tháng 9 năm 2016, khi đang sắp xếp hồ sơ công việc chuẩn bị cho ca trực mới, cảnh sát trưởng John Luna thuộc sở cảnh sát Grapevine, bang Texas (Mỹ) bỗng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ người dân. Qua giọng nói nghẹn ngào, run rẩy phía bên kia đầu dây, ông nhận được thông báo về một vụ cháy kinh hoàng đang diễn ra ở công viên gần hồ Grapevine. Kinh hãi hơn, người này cho rằng, chìm trong ngọn lửa rực cháy là một “vật gì đó” rất giống con người.

Sau khi nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lần theo lối đi bộ đường mòn và men theo khu vực cỏ dại mọc um tùm, các nhà điều tra phát hiện một khu vực đã bị đốt cháy. Lúc ấy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại đây, họ có thể nhìn thấy một thi thể đã cháy thành than.

Thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy bên trong một chiếc bể bơi bơm hơi màu xanh dành cho trẻ em. Nhìn chung, hầu hết các bộ phận trên cơ thể đã bị hủy hoại nặng đến mức cảnh sát không thể xác định được những thông tin cơ bản nhất như giới tính và độ tuổi nạn nhân.

Theo lời cảnh sát trưởng John Luna: “Lúc đó, chúng tôi thậm chí không biết thi thể đó là người lớn hay trẻ em, là nam hay là nữ”.

Ngày hôm sau, bằng cách phương pháp đối chiếu dấu vân tay, bộ phận pháp y đã có thể xác định được danh tính nạn nhân. Đó là Jackie Vandagriff (24 tuổi), một nữ sinh viên đang theo học chuyên ngành dinh dưỡng tại Đại học Phụ nữ bang Texas. Hiện tại, cô đang cư trú ở thành phố Denton, cách thành phố Grapevine khoảng 30 dặm về phía bắc. 

Bên cạnh việc xác định được danh tính nạn nhân, các pháp y cũng tìm ra được nguyên nhân khiến nữ sinh tử vong. 

Theo kết quả trả về, khí quản của Vandagriff không hề dính muội than, chứng tỏ cô ấy đã chết trước khi bị thiêu. Ngoài ra, phần xương cổ bị gãy của cô có dấu hiệu bị lực mạnh tác động vào, trong khi phần xương sườn và vùng đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Qua đó, cảnh sát tin rằng Vandagriff đã bị ai đó đánh đập và siết cổ trước khi vụ cháy diễn ra.

Vị khách lạ mặt

Liên lạc với gia đình nữ sinh, cha mẹ Vandagriff gần như gục ngã khi nghe hung tin của con gái. Còn cảnh sát trưởng John Luna, ông vô cùng cảm thương với số phận cô gái tội nghiệp. 

Vị cảnh sát trưởng chia sẻ: “Cô ấy là một cô gái trẻ có những hoài bão, khát khao phía trước. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã không để cô ấy thực hiện chúng. Tôi và các thám tử của sở cảnh sát Grapevine đã đến dự lễ tưởng niệm của Vandagriff. Bên cạnh đó, vì thảm án lần này diễn ra rất gần khu vực của chúng tôi, nên tôi nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn cho sự an nguy của cộng đồng.”

Đối diện với sự ra đi đột ngột của bạn thân, Jackie Ton - bạn thân nhất của Vandagriff - đã tình nguyện hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ án. 

Jackie Ton nghẹn ngào chia sẻ: “Tên tôi là Jackie, tên cô ấy cũng là Jackie, có thể vì chúng tôi cùng tên nên chúng tôi luôn cảm thấy gắn kết với nhau một cách kỳ lạ. Từ thời trung học đến giờ, cô ấy là cô gái thông minh nhất mà tôi từng biết. Cô ấy là một học sinh giỏi, luôn tập trung cho sự nghiệp và rất đáng tin cậy.” 

Theo dòng hồi tưởng của Jackie Ton, cô thuật lại lịch trình hoạt động của mình và nạn nhân trong buổi tối trước khi thảm án xảy ra. 

Tối hôm đó, cả hai cô gái trẻ đã cùng nhau đi đến một quán bar ở thành phố Denton để xin việc. Sau khi hỏi nhân viên quầy bar về vấn đề việc làm, một vị khách nam đã ngỏ ý muốn bắt chuyện với Vandagriff. 

Vốn là một cô gái hòa đồng và cởi mở, Vandagriff nhanh chóng cuốn vào câu chuyện với vị khách lạ mặt. Theo băng ghi hình tại quán bar hôm đó, nữ sinh cùng người đàn ông đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi. 

Theo lời Jackie Ton, cô bạn thân Vandagriff là một người rất dễ bắt chuyện. Có vài người sẽ nghĩ Vandagriff là tuýp người dễ dãi, hay đi tán tỉnh người khác. Tuy nhiên, Jackie Ton khẳng định, bạn mình không phải loại người như vậy, mặc dù cô thừa nhận rằng Vandagriff có vẻ khá thân mật với người đàn ông này. 

Thế nhưng, điểm mấu chốt mà cảnh sát chú ý trong câu chuyện của Jackie Ton chính là, sau khi buổi gặp mặt kết thúc, nạn nhân đã chia tay với cô bạn thân để lên xe người đàn ông này về nhà...

(Còn nữa)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang "ân ái" vào 13h ngày 15/7/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Phù rể xâm hại vợ của bạn thân ngay trong phòng tân hôn

Sau bữa tiệc cưới, phù rể và cũng là bạn thân của chú rể ngủ gục trong phòng tân hôn. Tới nửa đêm, người này đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (CBSNews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN