Kể với bố chuyện mẹ đưa nhân tình về nhà, bé trai gặp kết cục đau lòng

Sự kiện: Tin pháp luật

Cho rằng con trai phản bội mình, người mẹ này đã nhẫn tâm thiêu sống cậu bé.

Anastasia Baulina bên cậu con trai mà cô ta nhẫn tâm thiêu sống.

Anastasia Baulina bên cậu con trai mà cô ta nhẫn tâm thiêu sống.

Sự việc kinh hoàng

Tháng 3/2021, dư luận Nga đã hết sức phẫn nộ trước tội ác vô cùng tàn nhẫn của một người mẹ. Theo đó, người phụ nữ này đã đổ xăng lên người đứa con trai 8 tuổi của mình và châm lửa đốt. Sự việc kinh hoàng xảy ra ở Kursk, một thành phố ở miền trung nước Nga.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 15/3, Anastasia Baulina, một phụ nữ 31 tuổi làm nghề thu ngân đã có cuộc tranh cãi nảy lửa với con trai Andrey ở trong nhà. Quá tức giận, Anastasia sau đó đã kéo con ra ngoài sân, bất ngờ cầm hộp xăng đổ lên người cậu bé. Và rồi rất nhanh chóng, một ngọn lửa xuất hiện từ que diêm trên tay cô ta. Chỉ trong vài giây, Anastasia vừa ném nó về phía cậu con trai lúc này đang hết sức sợ hãi vừa hét lên rằng: “Hãy xem nó sẽ cháy như thế nào. Tao sẽ dạy mày cách biết giữ mồm giữ miệng”.

Ngọn lửa lập tức bùng lên trong tiếng la hét thất thanh của nạn nhân. Cậu bé lúc này không khác gì ngọn đuốc sống bắt đầu chạy khắp nơi. Chị gái của Andrey là Natasha 12 tuổi cho biết: “Xăng được đổ vào Andrey trong khi em ấy đang khóc lớn”. Cô bé sau đó đã chạy đi trong kinh hãi và báo tin với bố dượng của mình là Pavel Baulin.

Một lúc sau, dường như nhận ra hành động sai trái của mình, Anastasia vội cùng chồng Pavel Baulin lúc đó cũng vừa chạy đến cố gắng dập lửa và gọi xe cấp cứu. Andrey nhập viện trong tình trạng bỏng nghiêm trọng, tới 45% cơ thể.

Hai ngày sau đó, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống cho cậu bé. Nạn nhân qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Người mẹ tàn nhẫn

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã ngay lập tức bắt giữ người mẹ 31 tuổi với cáo buộc giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là con của Anastasia với người chồng trước đó. Vào thời điểm diễn ra tội ác, cô ta đang sống cùng người chồng sau là Pavel Baulin, 35 tuổi. Pavel là một nông dân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do cậu bé Andrey đã tiết lộ cho bố dượng biết chuyện mẹ mình ngoại tình. Cậu bé khoe với Pavel rằng nhìn thấy "mẹ đi với một người đàn ông khác" và sau đó còn đưa người đàn ông này về nhà khi anh đi vắng. Pavel và vợ sau đó đã cãi nhau nảy lửa.

Cho rằng Andrey phản bội mình, Anastasia rất tức giận. Bà mẹ nhẫn tâm đã dùng xăng đổ lên người rồi thiêu sống con trai ruột.

Một nhân chứng là hàng xóm với gia đình Anastasia cũng cho biết: “Tôi nhìn thấy Anastasia ở trạm xe buýt. Lúc đó, cô ấy và chồng đang xảy ra cãi vã. Có vẻ như cô ấy đã trút nỗi bực dọc và tức giận lên đứa con của mình”.

Theo cơ quan điều tra, kể từ năm 2016, Anastasia nhiều lần bị xử phạt hành chính vì không hoàn thành nghĩa vụ làm cha mẹ. "Cô ta nhiều lần đánh đập và mắng chửi con trai", một điều tra viên cho hay.

Sau khi bị bắt giữ, người mẹ không hề tỏ ra hối hận và khá bình thản khi diễn lại cảnh đã phóng hỏa con trai mình như thế nào.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra. Nếu bị kết tội, Anastasia sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày... trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật kinh hoàng phía sau sự mất tích của nữ y tá xinh đẹp: Cuộc hẹn cuối

Khi cảnh sát ập đến nhà người chồng, thay vì hợp tác điều tra, anh ta lại bất ngờ nhảy qua cửa sổ phòng ngủ để trốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN