Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang "ân ái": Gã đàn ông si tình

Sự kiện: Tin pháp luật

Trước khi mời nghi phạm đến đồn điều tra, cảnh sát đã hẹn bạn gái cũ của hắn đến trước. Nhờ một chi tiết bất thường trong bức ảnh nghi phạm chụp, cảnh sát biết rằng hắn ta thực sự có liên quan đến vụ án.

Nhờ tài hoạt ngôn cùng tính cách cởi mở, trong một lần đi xin việc tại quán bar, nữ sinh Jackie Vandagriff đã nhanh chóng làm quen với một vị khách điển trai ở quán. Tại đây, cô đã có những phút giây vui vẻ, thân mật với người đàn ông. Tuy nhiên, nữ sinh xấu số không hay biết, chỉ một lát sau, cô sẽ trở thành “con mồi” trong biển lửa của hắn.

Tấm danh thiếp bí ẩn

Charles Bryant bị bảo vệ bắt khi quấy rối Caitlin trong trường

Charles Bryant bị bảo vệ bắt khi quấy rối Caitlin trong trường

Cảm thấy người đàn ông lạ mặt có thể là chìa khóa gỡ giải vụ án, cảnh sát quyết định bắt tay vào điều tra danh tính hắn ta. Thế nhưng, điều ấy cũng không dễ dàng gì khi cô bạn thân Jackie Ton không thể nhớ nổi tên vị khách ấy.

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực điều tra không ngừng, thông qua camera trích xuất, cảnh sát đã tìm thấy được một cô gái khác có mặt tại quán bar hôm ấy. 

Theo lời cô gái đó, vị khách nam mà cảnh sát đang tìm kiếm đã tự giới thiệu với cô anh ta là một huấn luyện viên thể hình. Thậm chí, anh ta còn để lại danh thiếp của mình cho cô, và nhờ cô chuyển đến người nào cần tìm giáo viên dạy thể hình.

Theo thông tin trên danh thiếp, người đàn ông lạ mặt đã trò chuyện vui vẻ với Vandagriff vào buổi tối định mệnh tên là Charles Bryant, 29 tuổi. Thế nhưng, nếu biết về tiểu sử không mấy “sạch sẽ” của Bryant, có lẽ Vandagriff đã do dự mà từ chối làm quen. 

Thực ra, Bryant vốn không sống tại thành phố Denton. Bên cạnh công việc huấn luyện viên thể hình, anh ta còn làm thêm công việc nhân viên pha chế tại các quán bar. Tuy nhiên, lý do duy nhất khiến Bryant có mặt tại quán bar ở Denton hôm đó là vì anh muốn níu kéo tình cảm với bạn gái cũ Caitlin Mathis. Hiện tại, Caitlin đang sống ở thành phố khác, cách Denton khoảng 20 dặm. 

Sau vài tháng hẹn hò, vào tháng 8 năm 2016, Bryant đã bị bạn gái "đá" vì cô không thể chịu được tính kiểm soát và ích kỷ của anh ta. Thậm chí, anh ta còn là một nhân vật quen mặt với những cảnh sát trong khu vực vì những trò quấy rối của mình.

Kẻ bám đuôi

Trước khi tìm đến Bryant điều tra, cảnh sát đã liên lạc với một trong những nạn nhân bị anh ta quấy rối gần đây nhất, chính cô bạn gái cũ Caitlin Mathis.

Theo lời Caitlin, cô và Bryant gặp nhau vào mùa hè 2016, khi đó cô 18 tuổi và Bryant 29 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác khá lớn và nghề nghiệp không mấy ổn định của Bryant, mẹ của Caitlin đã kịch liệt phản đối mối quan hệ của cả hai. 

Về phần Caitlin, ban đầu cô cho rằng Bryant là một người đàn ông tốt. Anh vừa có ngoại hình nổi trội, lại biết quan tâm chăm sóc cô. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng hẹn hò, cô đã phát hiện bạn trai không hoàn hảo như mình tưởng.

Cô chia sẻ với cảnh sát: “Tôi bắt đầu nhận thấy những tính cách xấu xí của anh ấy. Bryant là một người mắc bệnh ái kỷ, chỉ biết yêu bản thân, tự cao tự đại. Thậm chí anh ta còn nói rằng tôi sẽ chẳng tìm được ai tốt như anh ta”.

Cảm thấy mối tình này chẳng thể đi về đâu, Caitlin quyết định chia tay với Bryant. Tuy nhiên, sau khi chia tay, Bryant vẫn không buông tha cho cô gái trẻ. Ngay ngày hôm sau, anh ta đã xuất hiện trước cửa nhà ba mẹ cô. 

Không dừng lại ở đó, nhiều ngày sau, Bryant vẫn ngoan cố gửi những bó hoa đến nhà Caitlin, ngỏ ý làm lành với cô nhưng đều bị cô từ chối.

Mệt mỏi với những hành động của bạn trai cũ, Caitlin đã chuyển nơi ở tới thành phố Denton. Tuy nhiên, Bryant vẫn không buông tha cho cô và thường xuyên luẩn quẩn quanh khuôn viên ngôi trường nơi Caitlin theo học. 

Cảm thấy bản thân cần có những biện pháp mạnh hơn để răn đe bạn trai cũ, Caitlin đã tố cáo những hành vi quấy rối của Bryant lên nhà trường cũng như cảnh sát, khiến anh ta bị cấm đặt chân vào khuôn viên trường. Thế nhưng, bất chấp sự phũ phàng của bạn gái cũ, Bryant vẫn mặt dày tới gõ cửa phòng ký túc xá Caitlin và để lại thư với hoa trên thềm cửa. 

Vì vi phạm lệnh cấm tiếp xúc của tòa án, Bryant lần lượt bị bắt 3 lần nhưng đều nộp đủ tiền để được bảo lãnh.

Tiền sử quấy rối bạn gái cũ của Bryant khiến cảnh sát càng đổ dồn nghi ngờ vào anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ biết Bryant đã ở bên nạn nhân trước khi xảy ra thảm án, chứ chưa có chứng cứ để buộc tội anh ta có liên quan đến vụ án.

Sau khi được cảnh sát chia sẻ rằng họ đang điều tra một vụ án mạng và Bryant là nghi phạm hàng đầu, Caitlin trở nên vô cùng ngỡ ngàng. Ban đầu cô chỉ nghĩ cảnh sát tìm cô để điều tra về việc bạn trai cũ quấy rối, nhưng sau khi biết về cái chết của Vandagriff, cô trở nên hoảng sợ hơn.

Cô bỗng thốt lên: “Tôi nghĩ rằng người anh ta muốn giết là tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta muốn tôi chết”. 

Sau đó, Caitlin từ từ đưa cho cảnh sát xem một tấm ảnh mà Bryant đã gửi cô vào buổi tối trước khi thảm án xảy ra. Trong bức ảnh, Bryant chụp một chiếc cây với dòng chữ “nơi ta có nụ hôn đầu”. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát kinh ngạc nhất chính là, địa điểm mà Bryant chụp tấm ảnh chính là công viên bờ hồ Grapevine, nơi thi thể Vandagriff được tìm thấy…

(Còn nữa…)

-------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang "ân ái" vào 13h ngày 16/7/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Tò mò cảm giác lạ, nữ sinh mất mạng khi đang ”ân ái”: Thi thể trong bụi rậm

Sau khi cùng bạn thân vào quán bar, nữ sinh được một người khách lạ mặt để mắt tới. Buổi trò chuyện của cô cùng vị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (CBSNews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN