Si mê "hoàng tử kim cương", cô gái nhập viện tâm thần sau khi bị lừa 5 tỷ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 571Kỳ mới nhất

Anh chàng 29 tuổi luôn khoe khoang cuộc sống sang chảnh, xa hoa và đi khắp nơi giao dịch kim cương khiến cô gái tin tưởng không nghi ngờ.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Anh chàng điển trai "hớp hồn" nhiều cô gái từ lần gặp đầu tiên.

Anh chàng điển trai "hớp hồn" nhiều cô gái từ lần gặp đầu tiên.

Lừa đến mức tin "sái cổ"

Cecilie Fjellhoy (29 tuổi, sống ở London, Anh) quen một chàng trai tên là Simon Leviev (29 tuổi) thông qua một ứng dụng hẹn hò. Khi mới quen, anh ta tự giới thiệu là con trai của một tỷ phú Israel. 

Cuộc sống xa xỉ của anh chàng này thể hiện ở việc đi bằng máy bay tư nhân, đi ăn ở các nhà hàng sang chảnh và ở trong các khách sạn 5 sao. Thậm chí, anh ta tự gọi mình là "Hoàng tử kim cương" - một người đi buôn bán kim cương khắp thế giới.

Ngay sau buổi hẹn hò đầu tiên trên máy bay riêng đi tới Bulgaria, Cecilie nhanh chóng phải lòng anh chàng lạ mặt điển trai và có cuộc sống sang chảnh.

Mối quan hệ giữa 2 người tiếp tục với tình cảm lãng mạn thông qua tin nhắn, cuộc gọi video và các tin nhắn âm thanh. "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy: "Trời ơi, tôi thực sự thích anh ấy và dường như anh ấy cũng thích tôi", cô gái trẻ kể với kênh ABC News.

Sau đó, Cecilie được Simon Leviev yêu cầu mở một thẻ tín dụng đứng tên cô để có thể "bảo vệ" anh ta. Simon lý giải do công việc kinh doanh kim cương "nguy hiểm", anh ta cần thanh toán dưới tên một người khác để tránh kẻ thù. Cô gái trẻ đã mở thẻ bạch kim American Express. Tuy nhiên, khi để anh chàng mới quen dùng thẻ, cô gái choáng vì Simon Leviev đã chi tiêu 165.000 bảng Anh (~5 tỷ đồng) trong vòng 54 ngày. 

Thật sự anh chàng hào hoa, đẹp trai là ai?

Cô gái không hề biết rằng đó chỉ là một kịch bản "lừa đảo". "Hoàng tử kim cương" rởm thực ra tên thật là Shimon Hayut. Anh ta từng bị kết án tù và lĩnh án tù 3 năm ở nhà tù tại Phần Lan vì lừa hàng triệu USD từ những phụ nữ ở khu vực Bắc Âu khác. 

Anh ta tiêu tiền của Cecilie để sống xa hoa và mua vé máy bay, đi nghỉ ở các khách sạn, ăn các bữa ăn đắt tiền và trả cho các trợ lý và vệ sĩ của mình. Sau khi biết mình bị lừa, cô gái đã báo với cảnh sát. 

Shimon Hayut bị bắt giữ ở Hy Lạp hồi tháng 6 vừa qua vì sử dụng hộ chiếu giả sau một cuộc điều tra hợp tác giữa Interpol và cảnh sát Israel.

Cô gái đã suy nghĩ đến tự tử khiến bản thân phải nhập viện.

Cô gái đã suy nghĩ đến tự tử khiến bản thân phải nhập viện.

Chính quyền Israel yêu cầu dẫn độ Shimon Hayut về nước. Bởi, tại Israel, Shimon bị truy nã về tội trộm cắp, lừa đảo...từ năm 2011. Anh ta còn bị điều tra lừa đảo ở các nước khác.

Trong một tin nhắn gửi đến kênh ABC News, Shimon còn tuyên bố một cách rất cao giọng: "Đây chỉ là khoản vay giữa những người bạn. Cô ấy đồng ý cho tôi mượn tiền và sau đó cô ta biến mất trước khi tôi trả lại. Phụ nữ lợi dụng tôi để có quà đắt tiền và tất cả mọi thứ... nói cách khác họ là những kẻ đào mỏ".

Nói về những gì đã trải qua, Cecilie Fjellhoy bày tỏ: "Tôi ghét anh ta, anh ta thật kinh khủng". Thậm chí, Cecilie đã phải nhập viện tâm thần vì suy nghĩ muốn tự tử, không tìm thấy lối thoát. 

----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h ngày 12/11/2019.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 571Kỳ mới nhất
Mơ sang Anh đổi đời, cô gái trẻ bị ép bán dâm, bạn trai phải lao động khổ sai

Các nạn nhân bị đánh đập, đe dọa và phải kiếm tiền về cho đối tượng cầm đầu băng đảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN