“Kiều nữ” cùng hơn 2 tỷ đồng biến mất sau ngày cưới và sự thật về 12 lần kết hôn

Có ít nhất 12 người đàn ông đã bị người phụ nữ này lừa kết hôn, giả mang thai rồi sau đó bỏ trốn cùng số tiền mừng, của hồi môn trị giá hàng chục nghìn USD.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Chân dung Jariyaporn cùng một trong số những người chồng “hờ” của mình.

Chân dung Jariyaporn cùng một trong số những người chồng “hờ” của mình.

Màn kịch hôn nhân

Đầu tháng 9/2017 Jariyaporn Buayai, 32 tuổi, bị bắt tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan  khi đang tìm cách bỏ trốn cùng người tình. Trước khi bắt giữ, cô nàng đã bị truy nã với tội danh lừa đảo tại nhiều tỉnh thành trên đất nước Thái Lan.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Prasarn Tiamyam, 32 tuổi vô tình nhìn thấy một bài đăng trên Facebook cảnh báo đàn ông khác hãy tránh xa người phụ nữ này đã ngay lập tức nhận ra đây chính là người “vợ” làm đám cưới với anh cách đây hai năm. Khi đó cô ta nói rằng đã có thai và yêu cầu cưới. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau hôn lễ, người phụ nữ đã biến mất không bao giờ quay lại cùng với một số tài sản của anh.

Câu chuyện đã được chia sẻ nhanh chóng và bất ngờ hơn, không chỉ có Prasarn Tiamyam là nạn nhân, cảnh sát cho biết có ít nhất 12 người đã bị “kiều nữ” này lừa. Cô ta lấy tên giả là Soipet Paleewal, sử dụng giấy tờ dưới cái tên này. Sau đó, 7 nam giới quyết định thuê chung một luật sư kiện Jariyaporn.

Những ông chồng “hờ” này cho biết Jariyaporn đã lừa họ với cùng một kế hoạch. Ban đầu, Jariyaporn thiết lập quan hệ bằng cách chủ động kết bạn với qua Facebook rồi hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên mặn nồng, Jariyaporn đề nghị người yêu đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình. Sau khi quan hệ tình dục với họ, “kiều nữ” thông báo đã có thai. Tất cả những người này đều đồng ý lấy cô ta, song ả lại bỏ trốn cùng với số tiền hồi môn và quà cưới.

Cảnh sát cũng triệu tập cha mẹ của Buayai bởi họ đều tham gia các lễ cưới. Nhân vật tên Soipet Paleewal cũng ra trình diện nhưng nói rằng chỉ cho Jariyaporn mượn chứng minh thư để lập tài khoản ngân hàng, facebook và không hay biết gì về việc lừa đảo.

Nỗi đau của những ông chồng “hờ”

“Kiều nữ” sau khi bị bắt giữ.

“Kiều nữ” sau khi bị bắt giữ.

Anh Prasarn Thiamyaem đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan cho biết anh quen người phụ nữ này từ tháng 2/2015. Sau 9 tháng quen biết, Jariyaporn thông báo có bầu nên Prasarn lập tức lên kế hoạch cưới hỏi. Lễ thành hôn của cặp đôi được tiến hành khá hoành tráng tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển.  

Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau đám cưới, cô vợ nói với chồng rằng cô cần về quê hỗ trợ bố mẹ buôn bán hoa quả cùng với 200.000 baht (khoảng 153 triệu đồng) anh đầu tư trước đó và 200.000 baht được chú rể cho khi làm đám cưới.

Prasarn không thể liên lạc với vợ của mình từ dịp đó. Ít lâu sau, anh nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nhận là cháu gái của vợ mình thông báo Jariyaporn đã sảy thai và không muốn gặp lại anh vì quá đau khổ.

Một nạn nhân khác là Pairat Phuengsuk, 28 tuổi, đến từ tỉnh Phetchabun cũng trình báo về trường hợp của mình. Pairat cho biết anh quen biết với Jariyaporn thông qua Facebook vào tháng 4/2017.

Sau 2 tháng quen biết, 2 người bắt đầu có quan hệ gần gũi. Lúc này, Jariyaporn mới đưa ra đề nghị Pairat đầu tư vào công việc kinh doanh của mình. Không chỉ vậy, 2 người còn nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tin tưởng tuyệt đối vào vị hôn thê, Pairat đã đưa cho Jariyaporn 180.000 baht (khoảng 137 triệu đồng) tiền hồi môn.

Vậy nhưng, kịch bản cũ lại diễn ra. Ngay sau khi cưới, Jariyaporn đã mượn chiếc xe tải của Pairat, vờ để đi lấy hoa quả, sau đó biến mất không để lại dấu vết. Tổng thiệt hại lên tới 1,2 triệu baht (hơn 900 triệu đồng).

Một nạn nhân khác cho biết Buayai thậm chí đã cho anh xem ảnh siêu âm "con” của họ để chứng minh cô có thai. Anh đồng ý chuyển 520.000 baht (khoảng 397 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng của cô. Nhưng rồi sau đó, Buayai nói rằng đã sảy thai và biến mất sau khi để lại lời nhắn rằng đây không phải thời điểm tốt để kết hôn vì “lá số tử vi xấu”.

Tổng cộng người phụ nữ này đã lừa ít nhất 12 ông chồng “hờ” với tổng số tiền lên đến 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỷ đồng). Cảnh sát cho biết họ tin rằng con số nạn nhân thực sự sẽ còn nhiều hơn nữa.

----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h ngày 13/11/2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Si mê ”hoàng tử kim cương”, cô gái nhập viện tâm thần sau khi bị lừa 5 tỷ

Anh chàng 29 tuổi luôn khoe khoang cuộc sống sang chảnh, xa hoa và đi khắp nơi giao dịch kim cương khiến cô gái tin tưởng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkok Post, Channel News Asia) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN