Sát nhân gây ra nỗi kinh hoàng lớn nhất tại Anh chết vì COVID-19

Sự kiện: Tin ngắn

Peter Sutcliffe, kẻ giết người hàng loạt tại Anh trong những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 74 sau khi mắc COVID-19 trong tù.

Hãng tin UPI, trích dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Anh, cho biết phạm nhân Peter Sutcliffe (74 tuổi) đã tử vong ngày 13.11 tại Bệnh viện Đại học North Durham ở miền bắc nước này.

Dù giới chức Anh từ chối công bố nguyên nhân gây ra cái chết của Sutcliffe, song truyền thông nước này cho rằng, tên sát nhân tử vong do nhiễm COVID-19 nhưng từ chối được điều trị. Ngoài ra, phạm nhân còn mắc phải một số bệnh nền khác như tiểu đường hay bệnh tim...

Khét tiếng với biệt danh là “Đồ tể vùng Yorkshire”, Sutcliffe là thủ phạm của nhiều vụ án mạng man rợ trên khắp vùng tây bắc nước Anh trong thập niên 1970.

Trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1980, tên này đã ra tay sát hại 13 phụ nữ. trong đó có một thiếu nữ bán hàng 16 tuổi. Hắn đã dành nhiều năm trốn tránh sự truy nã của cảnh sát, và châm ngòi cho một trong những cuộc săn đuổi tội phạm lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Phải mãi đến năm 1981, Sutcliffe mới bị bắt sau khi lực lượng chức năng phát hiện hắn ngồi cạnh một phụ nữ bán dâm trong xe của mình. Tên sát nhân lĩnh 20 án tù chung thân với 13 tội danh giết người và 7 tội danh cố ý giết người khác, và bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và hoang tưởng trước khi thụ án.

Trong thời điểm bị xét xử, khi được hỏi tại sao hắn có thể tiếp tục các hành vi gây án của mình lâu đến vậy, Sutcliffe trả lời: “Thật là một phép màu khi cảnh sát không thể bắt tôi sớm hơn, dù họ đã có trong tay toàn bộ chứng cứ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đêm kinh hoàng của gái bán dâm thoát chết khỏi kẻ giết người hàng loạt

Khác với những “đồng nghiệp” xấu số của mình, Rebecca Garde là gái mại dâm duy nhất sống sót dưới bàn tay của kẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh (Theo MSN) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN