"Phải lòng" con trai của đồng nghiệp, quý bà bị cưỡng bức, đánh đập suốt 1 tuần

Người phụ nữ U50 không thể ngờ bi kịch ập xuống quá kinh hoàng và bà nghĩ là sẽ chết dưới tay tình trẻ chứ không thể sống. 

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Nạn nhân Mel vẫn chưa quên được ký ức kinh hoàng về sự việc. Hình minh họa

Nạn nhân Mel vẫn chưa quên được ký ức kinh hoàng về sự việc. Hình minh họa

Tin lời tán tỉnh...

Lúc Mel Langwade (48 tuổi, sống ở Anh) quen Harington (30 tuổi). Người phụ nữ này không hề nghĩ 2 người có thể có chuyện tình cảm với nhau, vì anh chàng kém bà gần 20 tuổi. 

Tuy nhiên, Harrington bắt đầu tán tỉnh bà. Tưởng như sẽ có cái kết hạnh phúc, vậy mà mọi chuyện kết thúc trong nỗi kinh hoàng. Người đàn ông 30 tuổi bắt giữ Mel như con tin trong một tuần. Suốt thời gian đó, anh ta cưỡng bức, đánh đập nạn nạn nhân không thương tiếc.

May mắn người phụ nữ U50 này trốn thoát được sau khi anh ta kiệt sức và bất tỉnh. Nạn nhân Mel phải nhập viện trong tình trạng gãy mũi, mắt thâm đen, bầm máu ở sau tai và các vết xước khắp cơ thể. Lúc bị tình trẻ bắt giữ và đày đọa, người phụ nữ này không nghĩ có thể trở về, trốn thoát. 

Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, Harrington đã bị bắt giữ rồi bị kết án tù tại tòa án. Trước khi bị tống giam, Harrington dường như chưa chịu hối hận, anh ta còn lớn tiếng đe dọa sẽ quyết tâm thực hiện điều mà anh ta muốn làm.

Bất chấp lời đe dọa, Mel vẫn chia sẻ câu chuyện của mình để cho thấy Harrington đã hủy hoại cuộc đời bà. Theo Mel, lúc hai người gặp nhau lần đầu, bà không thể tin rằng có thể thích Harrington vì anh ta trẻ hơn bà gần 20 tuổi.

"Tôi không bao giờ tưởng tượng được anh ta có thể làm tổn thương mình. Tôi sốc khi anh ta đánh tôi, tôi không thể đi lại. Tôi nghĩ sẽ chết dưới bàn tay của Harrington", Mel kể lại nỗi đau đã trải qua.

Mel không nhận ra đặc điểm gì cho thấy Harrington là người bạo lực khi hai người quen nhau. Bà Mel làm việc ở quán rượu, nơi ở cách chỗ làm hơn 1 tiếng di chuyển nên bà ở phòng của một đồng nghiệp nữ. Harrington là con của nữ đồng nghiệp này.  Một hôm, Harrington bước vào quán rượu, bà Mel và anh chàng 30 tuổi không ngừng nhìn vào mắt nhau. 

Tình cảm lãng mạn thành bi kịch kinh hoàng

Khi Mel ở trong nhà của mẹ Harrington, hai người trở nên thân thiết. Cặp đôi cùng ngồi ở sofa xem tivi và Mel cảm nhận ánh mắt của tình trẻ dành cho mình. Trong một đêm, khi mẹ của Harrington đi chơi, người đàn ông 30 tuổi hôn Mel rồi hai người làm "chuyện ấy".

Gia đình Mel không đồng ý về mối quan hệ của hai người, song người phụ nữ này cố gắng giải thích đó là người đàn ông dành cho bản thân mình. Sau 10 tuần từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ, Harrington bộc lộ sự ghen tuông. Anh ta cho rằng Mel có người khác nên yêu cầu bà chuyển đi.

Sau đó 2 tuần, Harrington liên lạc với Mel. Anh ta thừa nhận đã sai và cảm thấy nhớ nhung, mong hai người quay lại. Vậy nhưng, chỉ 6 tuần sau khi nhen nhóm lại chuyện tình thì Harrington lại lộ rõ bản chất của mình. 

Theo lời Mel, tình trẻ ép buộc bà làm "chuyện ấy" và đánh vào người. "Tôi nằm đó, chảy máu, đau đớn nhưng anh ta cứ đánh tôi. Mọi chuyện dừng lại khi anh ta chán và ngủ thiếp đi", Mel nhớ lại.

Sáng hôm sau, bà cố gắng rời khỏi ngôi nhà nhưng bị Harrington chặn đường. Anh ta vặn tay Mel rồi đấm bà ngã xuống đất, kéo lê người phụ nữ này trên sàn nhà. Tình trẻ giật lại điện thoại và ném vào tường. Trong 7 ngày tiếp theo, Harrington giữ Mel tại nhà như con tin, tiếp tục đánh đập và đe dọa sẽ đánh bất cứ khi nào nạn nhân cố gắng la hét cầu cứu. 

Mel nghĩ không thể thoát nổi, đến mức bà muốn chết. Có một đêm khi thấy người tình 30 tuổi đi ngủ, bà nắm lấy cơ hội, chạy ra bằng đường cửa trước. Mel lái xe đến nhà của người họ hàng cách đó không xa.

Nạn nhân được người cháu đưa đến bệnh viện. Tại đây, bà được chữa các vết thương. Harrington cố gắng bỏ trốn nhưng anh ta bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra hầu tòa.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 31/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cho tiền trai trẻ hơn 2 năm trời, người phụ nữ mất mạng chỉ vì 1,5 triệu đồng

Sau cái chết của người phụ nữ 49 tuổi, mối quan hệ của bà với anh chàng trẻ tuổi bị bại lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN