Thi thể cô gái trẻ trong thùng rác sau lần "ăn cơm trước kẻng" với bạn trai 

Bi kịch ập xuống khiến gia đình 2 bên đều đau lòng, nghi phạm đã phải nhận bản án đích đáng sau khi gây ra án mạng với bạn gái. 

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung bị cáo đoạt mạng bạn gái và thai nhi trong bụng

Chân dung bị cáo đoạt mạng bạn gái và thai nhi trong bụng

Câu chuyện bi thảm

Tháng 1/2020, Aaron Trejo (sống ở Mỹ) đã phải nhận bản án 65 năm tù, trong đó có 55 năm tù vì tội giết ban gái Breana Rouhselang và 10 năm tù vì khiến cho thai nhi trong bụng nạn nhân tử vong theo mẹ khi chưa kịp chào đời.

Đây là bản án đích đáng cho nam thanh niên  sau khi sát hại bạn gái 17 tuổi đang mang thai. Khi kết án với bị cáo, vị thẩm phán tại phiên tòa phải nhận xét hành động của Aaron là man rợ và bạo lực nhất mà ông từng thấy trong nhiều năm hành nghề ở cơ quan tòa án. Cái chết của nạn nhân Breana xuất phát từ việc bị đâm ở ngực, bị siết cổ. Sau đó, thi thể của cô gái bị vứt trong thùng rác. Điều đau lòng hơn là khi đó nạn nhân đang mang thai và một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời đã phải chết cùng mẹ.

Bản án đủ sức răn đe với bị cáo nhưng trước đó gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn Aaron phải ngồi tù suốt đời. Ở thời điểm gây ra án mạng  Aaron Trejo chỉ mới 16 tuổi và nạn nhân 17 tuổi. Cả 2 vẫn còn quá trẻ tuổi và họ mất đi cơ hội để bước vào cuộc sống với biết bao ước mơ của những tháng năm đẹp nhất cuộc đời. Aaron Trejo và Breana học cùng lớp với nhau và nảy sinh tình cảm. 

Mỗi bên sẽ có những suy nghĩ, nỗi đau riêng. Về phía gia đình bị cáo cũng đau xót khi thấy con trai chưa bước qua tuổi đôi mươi đã phải vướng lao lý. 

Thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy tại một thùng rác phía sau quán pizza. Điều đáng nói là vị trí này chỉ cách nơi cô gái và mẹ ruột sống vài dãy nhà. Trước khi vụ việc được phát hiện, mẹ của nạn nhân cho biết Breana đi gặp nghi phạm lúc 23h đêm nhưng rồi không trở về. Đó là lần cuối cùng bà gặp con gái.

Vì bạn gái báo tin mang thai quá muộn...

Khi bị bắt giữ, Aaron Trejo thừa nhận tội ác của mình gây ra. Nghi phạm nói với cảnh sát điều tra về sự việc, anh ta cho biết mang theo dao và sát hại bạn gái sau khi 2 người có cuộc tranh cãi. Nguyên nhân được nghi phạm giải thích là do bạn gái Breana chậm nói về việc cô đã mang thai nên không thể phá thai. Hai người đã có cuộc tranh cãi quanh chuyện mang thai khi gặp nhau. Vì vậy, Aaron Trejon sát hại nạn nhân.

Trước khi gây ra vụ án mạng, nghi phạm đã lên kế hoạch và suy nghĩ trong 1 tuần. Aaron Trejo cho hay, sau khi để thi thể bạn gái vào trong thùng rác, anh ta đi bộ ra sông rồi ném điện thoại của nạn nhân cùng con dao gây án ra vị trí xa nhất có thể. Aaron Trejo nghĩ rằng làm như vậy là mọi chuyện sẽ chìm đi mãi mãi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị tử vong vì nhiều vết đâm và bị siết cổ.

Ông ngoại nạn nhân cho hay, cháu gái Breana là người tốt. Breana hướng đến việc học đại học và lẽ ra không xảy ra bi kịch này. Sau phiên tòa, gia đình nạn nhân ôm nhau khóc vì công lý đã được thực thi cho Breana và thai nhi chưa chào đời.

Theo mô tả của phóng viên tờ wsbt, Aaron Trejo xuất hiện tại tòa với vẻ run và cố gắng kìm cho nước mắt rơi. Tại phiên tòa, Aaron cũng nói lời xin lỗi dù muộn màng với gia đình nạn nhân.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 2/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xinh đẹp bị bạn trai sát hại ở khách sạn, nhét xác vào vali kéo đi phi tang

Chuyến du lịch của cặp đôi đã biến thành vụ giết người, giấu xác kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Metro, Wsbt) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN