Cho tiền trai trẻ hơn 2 năm trời, người phụ nữ mất mạng chỉ vì 1,5 triệu đồng

Sau cái chết của người phụ nữ 49 tuổi, mối quan hệ của bà với anh chàng trẻ tuổi bị bại lộ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Thi thể nạn nhân khiến cho con trai sốc nặng (Ảnh minh họa)

Thi thể nạn nhân khiến cho con trai sốc nặng (Ảnh minh họa)

Chuyện tình bị che giấu

Ở tuổi 49, Neeraja Chauhan (sống ở Ấn Độ) đã kết hôn và có một con trai  20 tuổi. Chồng cô làm việc ở một bang khác nên thường ngày chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau. Hằng ngày, Neeraja vẫn thương lên mạng để nói chuyện với bạn bè và dùng các ứng dụng giải trí. Trong một lần sử dụng ứng dụng trên mạng, người phụ nữ này quen với một chàng trai tên là Raghav Kumar (25 tuổi). Điểm chung là 2 người thường dùng một ứng dụng trên mạng để giải trí. 

Điều đặc biệt là Neeraja Chauhan có lượng theo dõi khá lớn trên mạng vì người phụ nữ này thường sử dụng ứng dụng để tạo ra các đoạn lồng tiếng thú vị và ấn tượng. 

Mặc dù Neeraja hơn Raghav tới 24 tuổi. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được họ thành bạn với nhau. Thậm chí, sau đó người phụ nữ này còn có tình cảm với nam thanh niên. Họ có mối quan hệ tình cảm suốt 2,5 năm mà được che giấu cẩn thận và không hề bị bại lộ.

Đầu tháng 3/2020, cảnh sát Noida, Ấn Độ nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra lúc 20h tối. Con trai của Neeraja rời nhà đi làm lúc 7h sáng. Sau một ngày làm việc ở văn phòng, anh quay về nhà lúc 17h30. Anh chàng nghĩ rằng cơm canh đã sẵn sàng như mọi khi, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không thấy ai mở cửa, thậm chí gọi điện thoại mẹ cũng không nghe. Cho rằng có chuyện chẳng lành, anh chàng phá khóa vào trong. 

Người phụ nữ cho tiền trai trẻ suốt 2,5 năm

Người con trai sốc khi biết mẹ đã tử vong và hoảng loạn báo tin cho cảnh sát về sự việc xảy ra với hi vọng nhanh chóng truy lùng được nghi phạm. Bằng các nghiệp vụ và trích xuất video từ camera giám sát, cảnh sát không mất quá nhiều công sức để tìm được nghi phạm.

Các nhân viên điều tra xác định nghi phạm nhờ vào đoạn video ghi lại cảnh anh ta ở cổng chính và chỗ đỗ xe. Raghav Kumar bị bắt lúc nửa đêm ngay tại nơi đang làm công việc đầu bếp.

Trong khi thẩm vấn, nghi phạm 25 tuổi thừa nhận, anh ta có mối quan hệ với nạn nhân trong 2,5 năm nhưng không ai biết. Nói về nguyên nhân dẫn đến án mạng, nghi phạm cho biết, anh ta và nạn nhân cãi nhau về chuyện tiền bạc. Raghav yêu cầu Neerja đưa 5000 Rupee (khoảng 1,5 triệu đồng) tuy nhiên cô không đưa. 

Vì không đạt được mục đích của mình, anh chàng đấm liên tiếp vào mặt của người phụ nữ 49 tuổi khiến cho cô chảy máu rồi bóp cổ nạn nhân.

Cảnh sát cho biết, từ khi quen nhau, trong khoảng thời gian hơn 2 năm, Raghav Kumar thường xin tiền của nạn nhân. Thậm chí, khi Neeraja có tình cảm, nam thanh niên này còn "tống tiền". Theo thông tin của cơ quan chức năng thì có bằng chứng cho thấy nạn nhân bị bóp cổ.

Tại căn hộ, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu mất cắp đồ đạc hay tài sản của mẹ con nạn nhân. Raghav Kumar  đang bị tam giam để tiếp tục điều tra và sẽ hầu tòa trong thời gian tới.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 30/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp kè với gã thuê trọ, nữ chủ nhà cùng chồng con bị giết hại tàn bạo

Tức giận khi người tình đột ngột chấm dứt mối quan hệ để quay về với gia đình, gã nhân tình đã lên kế hoạch giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times, News) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN